La Rotonde bistro, một trong những nhà hàng yêu thích của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã bị đốt hôm Thứ Năm bởi những người biểu tình phản đối luật mới về chính sách hưu trí của ông. Đây là địa điểm ông từng tổ chức tiệc mừng chiến thắng đắc cử năm 2017, theo AFP đưa tin.

230407 france 02
Quán La Rotonde bị đang được dập lửa. (Ảnh cắt từ video)

Video phóng hỏa ở quán La Rotonde bistro ở khu vực Montparnasse, Paris; vụ hỏa hoạn đã được cảnh sát và nhân viên cứu hỏa giải quyết sau đó:

Trong một cuộc đụng độ với cảnh sát, nhóm biểu tình bạo động đã đốt nhà hàng La Rotonde. Một nhà báo của AFP đã nhìn thấy một nhóm đàn ông mặc đồ đen đốt pháo hoa và ném đá về phía nhà hàng.

Ngọn lửa được gây ra bởi một ngọn lửa ném vào mái hiên bằng vải, và lính cứu hỏa cần phải dập tắt nó.

Một dãy các cảnh sát chống bạo động được thành lập để bảo vệ doanh nghiệp vào lần thứ 11 kể từ đầu năm nay của các cuộc biểu tình và đình công trên toàn quốc do lòng dân bất mãn với quyết định của ông Macron nhằm tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64.

Video biểu tình khắp Paris, hò hét, hát vang, đốt phá, với cảnh sát võ trang xuất hiện các nơi:

Những chiếc ghế sofa bọc nhung màu đỏ và ánh sáng dịu nhẹ của La Rotonde, một địa điểm vui chơi thời Belle Epoque từng được danh họa Picasso lui tới, từ lâu đã trở thành nơi yêu thích của ông Macron cùng vợ Brigitte.

Cựu nhân viên ngân hàng đầu tư đã tổ chức các cuộc họp chiến lược ở đó khi ông chuẩn bị tranh cử tổng thống vào năm 2017. Ông cũng được biết là đã ăn ở đó với vợ kể từ khi giành được quyền lực.

Khi một quyết định bị các đối thủ chỉ trích là theo chủ nghĩa tinh hoa vào thời điểm đó, ông Macron đã sử dụng La Rotonde để tiếp đón nhân viên và đồng minh chính trị cho một đảng sau khi ông đứng đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên vào năm 2017.

Nhà hàng từng là mục tiêu trước đây vì có liên quan đến vị tổng thống 45 tuổi này.

Hồi năm 2020, trong các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ của cái gọi là “Áo vàng”, một cuộc tấn công bị nghi ngờ là đốt phá đã khiến lối vào của nó bị hư hại.

“Khi có các cuộc tuần hành, v.v., bạn sẽ nghe thấy mọi người [nguyền rủa] ‘Rotonde chết đi, Macron chết đi’,” Gerard Tafanel, người sở hữu quán rượu cùng với anh trai Serge, nói với AFP vào thời điểm đó.

“Điều đó xảy ra mọi lúc: Những cú điện thoại nặc danh, những người bước vào giữa ban ngày nói rằng ‘Chết đi Macron’.”