Bắt đầu từ ngày 2/2, người hâm mộ điện ảnh có thể xem phim tài liệu “State Organs” (Nội Tạng Nhà Nước) tại Rạp chiếu phim trực tuyến Gan Jing World. Đây là bộ phim đoạt giải Sư tử điện ảnh Canada năm 2023 cho Đạo diễn xuất sắc nhất và Âm nhạc hay nhất.

noi tang nha nuoc
Bộ phim tài liệu “State Organs” (Nội Tạng Nhà Nước) từng đoạt giải Sư tử điện ảnh Canada năm 2023 cho Đạo diễn xuất sắc nhất và Âm nhạc hay nhất, sẽ được chiếu rạp ở Mỹ bắt đầu từ ngày 26/1. (Ảnh: Hãng phim Ruyi (Như Ý) của Canada cung cấp)

Bắt đầu từ ngày 26/1, bộ phim đã giành được Giải Sư tử Điện ảnh Canada năm 2023 cho Đạo diễn xuất sắc nhất và Âm nhạc hay nhất, cũng sẽ ra mắt tại các rạp ở Hoa Kỳ, với buổi ra mắt đầu tiên tại Rạp chiếu phim Laemmle Glendale ở Los Angeles.

“State Organs” là bộ phim chiếu rạp màn ảnh rộng đầu tiên được trình chiếu trên Rạp chiếu phim trực tuyến Gan Jing World.

Hãng phim Ruyi (Như Ý), công ty sản xuất và phân phối bộ phim “State Organs” (Nội Tạng Nhà Nước), cảm ơn Gan Jing World về rạp chiếu phim trực tuyến mới nhất.

Chất lượng hình ảnh hạng nhất cho phép người hâm mộ điện ảnh tận hưởng trải nghiệm xem phim như rạp chiếu phim mà không cần rời khỏi nhà. “State Organs” là bộ phim chiếu rạp màn ảnh rộng đầu tiên được phát hành trên Rạp chiếu phim trực Tuyến Gan Jing World.

“State Organs” đã nhận được tổng cộng 6 đề cử tại Giải Sư tử Điện ảnh Canada năm 2023 cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Âm nhạc hay nhất, Phim tài liệu hay nhất, Kịch bản hay nhất, Biên tập hay nhất và Hiệu ứng âm thanh hay nhất.

Bậc thầy âm nhạc điện ảnh Daryl Bennett đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc quan trọng, trong đó có giải Emmy, giải Grammy… Âm nhạc ông sáng tác cho phim “State Organs” rất phong phú và cảm động.

Đạo diễn Chương Dũng Tiến của “State Organs” cho biết, bộ phim kể câu chuyện về cuộc đàn áp do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động trên khắp đất nước bắt đầu từ năm 1999.

Phim xoay quanh 2 thanh niên bị cảnh sát bắt cóc. Gia đình họ đã tìm kiếm sự thật về tung tích của những người thân yêu đã mất tích hơn 20 năm. Rốt cuộc họ đã phát hiện ra thông tin kinh hoàng nào?

Một tuyến chính khác của phim tập trung vào lịch sử của một phong trào quần chúng quy mô lớn trong thập kỷ qua đang âm thầm tiêu diệt một chế độ hùng mạnh.

Nhà sản xuất và biên kịch Tống Mỹ Hinh nói rằng nhiều học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi đã bị bắt và mất tích. ĐCSTQ sẽ không cho gia đình họ biết những người này còn sống hay đã chết.

“Không một người làm cha làm mẹ nào dưới gầm trời này muốn tin rằng việc thu hoạch nội tạng từ người sống sẽ xảy ra với con mình. Họ đều muốn tin rằng có thể con tôi vẫn còn sống, có thể một ngày nào đó nó sẽ trở về, và tôi vẫn có thể nhìn thấy nó. Niềm hy vọng le lói này đã giúp họ sống sót.”

Cô nói, giống như ông lão 70 tuổi trong phim bước đi khập khiễng. Hơn 20 năm qua, ông đã đi thỉnh nguyện khắp nơi, đến bất cứ nơi nào có thể đi, chịu đủ nỗi ô nhục và sự de dọa.

Đây là bộ phim đầu tiên kể câu chuyện thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc dưới góc nhìn của các nạn nhân và gia đình họ. “State Organs” trình bày một lượng lớn lời khai trực tiếp, bao gồm phỏng vấn độc quyền với các bác sĩ liên quan đến việc thu hoạch nội tạng, các đoạn ghi âm do nạn nhân thực hiện trước khi họ biến mất, v.v.

“Trong một vụ phạm tội nghiêm trọng, điều sáng tỏ nhất thường là lời khai của nạn nhân, những gì nạn nhân và gia đình họ đã trải qua. Trong 20 năm qua, nhiều gia đình Trung Quốc đã mất đi những đứa con trẻ trung và khỏe mạnh của mình trong cuộc đàn áp này. Nỗi đau của họ nên được cả thế giới nhìn thấy”, ông Chương Dũng Tiến nói.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)