Ngày 22/11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres cảnh báo không nên đưa ra “những luận điệu nguy hiểm” gây căng thẳng giữa các đối thủ có vũ khí hạt nhân.

Embed from Getty Images

Phát biểu tại một hội nghị ở Maroc, TTK Guterres lưu ý: “Sự chia rẽ ngày càng tăng đang đe dọa hòa bình và an ninh toàn cầu, gây ra các cuộc xung đột mới và khiến việc giải quyết các cuộc xung đột cũ trở nên khó khăn hơn.”

Ông cảnh báo: “Luận điệu nguy hiểm đang làm gia tăng căng thẳng hạt nhân.”

“Đồng thời, chúng ta đang đến gần bờ vực của khí hậu một cách nguy hiểm, trong khi ngôn từ kích động thù địch và  thông tin sai lệch đang gia tăng.”

Phát biểu của TTK LHQ được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine sắp bước sang tháng thứ mười mà chưa có hồi kết, làm dấy lên nỗi lo sợ chiến tranh hạt nhân.

TTK Guterres nhận định, “các thế lực bất hòa” đang đánh thức “những con quỷ lâu đời” bao gồm chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo.

Ông khuyến nghị: “Trong thế giới đầy rắc rối này, chúng ta phải làm dịu căng thẳng, thúc đẩy hòa nhập và gắn kết xã hội, đồng thời khiến cho các xã hội trở nên đoàn kết và linh hoạt hơn.”

TTK Guterres đã đưa ra bài phát biểu tại cuộc họp của tổ chức Liên minh các nền văn minh của Liên Hợp Quốc (UNAOC), mục đích của tổ chức này là “thúc đẩy quốc tế hành động chống lại chủ nghĩa cực đoan.” Đây là lần đầu tiên hội nghị này được tổ chức trên đất châu Phi.

Trong một tuyên bố được thông qua vào tối thứ Ba (22/11), hội nghị đã lên án “bất kỳ hành động ủng hộ hận thù nào kích động sự phân biệt đối xử, thù địch hoặc bạo lực.”

Tuyên bố cũng bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về việc sử dụng các công nghệ thông tin mới … cho các mục đích trái ngược với sự tôn trọng các giá trị nhân văn, tình láng giềng tốt, bình đẳng, không phân biệt đối xử, và tôn trọng người khác.” Tuyên bố cũng nhấn mạnh tính dễ tổn thương đặc biệt của trẻ em và thanh thiếu niên.

Hội nghị lần thứ 9 của UNAOC tại thành phố Fez của Maroc sẽ kết thúc vào thứ Tư (23/11). Hội nghị lần tới sẽ được tổ chức tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha vào năm 2024.

Gia Huy (Theo Reuters)