Hôm Thứ Ba, Pravda Ukraine đưa tin có dẫn nguồn rằng một nhóm mang tên “Quân đội Cộng hòa Quốc gia”, thông qua kênh Telegram, đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom giết chết blogger quân sự Vladlen Tatarsky và làm bị thương hơn 30 người. Theo tuyên bố của nhóm, họ “không nhắm vào dân thường” ở quán cà phê trên đường phố St Petersburg hôm Chủ Nhật, và Nga đang tìm cách đổ tội cho một “nhà hoạt động nữ quyền” là cô Daria Trepova. Tin tức này của truyền thông Ukraine dường như củng cố tuyên bố trước đó của cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak.

blogger Nga
Cô Daria Petrova (26 tuổi) bị Nga bắt giữ sau vụ đánh bom hôm Chủ Nhật. (Nguồn Daily Mail Anh quốc)

Như tin đã đưa, hôm 2/4 một vụ đánh bom ám sát đã khiến một blogger Vladlen Tatarsky thiệt mạng cùng hàng chục người bị thương. Vụ việc xảy ra ở quán cà phê Street Food Bar No 1 bên bờ sông Neva thành phố St Petersburg vào đúng ngày Chủ Nhật. Cảnh sát Nga đã bắt giữ cô Daria Trepova (26 tuổi) và cô đã thú nhận chuyên chở bức tượng chứa bom, nhưng cô nói không biết đó là bom. Nga cáo buộc đặc vụ của Ukraine đứng sau vụ này. Thủ lĩnh tập đoàn Wagner cho biết quán cà phê đó đã từng là tài sản của ông.

Mykhailo Podolyak, một cố vấn của tổng thống Ukraine, đã cáo buộc vào tối Chủ Nhật rằng vụ giết người là một phần của “cuộc chiến chính trị nội bộ” ở Nga mà ông ví như những con nhện ăn thịt lẫn nhau trong một cái lọ. Ông không cung cấp bất kỳ bằng chứng gì ủng hộ cho cáo buộc của mình.

Theo tuyên bố của nhóm “Quân đội Cộng hòa Quốc gia” được đăng trên Telegram hôm 4/4, thì nhóm “không nhắm vào dân thường”“tất cả các nạn nhân đều là những người tích cực ủng hộ cuộc chiến.” Lưu ý một sự thật khách quan rằng rất nhiều người dân bình thường ở Nga đang là những người ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhóm cũng khẳng định họ “hành động tự chủ” chứ “không có mối liên hệ nào và không nhận được sự hỗ trợ từ bất kỳ tổ chức nước ngoài nào.” Đây là ám chỉ họ không có liên quan gì tới Ukraine, như điều mà Nga cáo buộc, và ám chỉ đây là xuất phát từ đấu tranh nội bộ người Nga, như điều mà cố vấn tổng thống Ukraine tuyên bố.

Quán cà phê được nhóm lựa chọn đánh bom là “một câu lạc bộ thuộc sở hữu của một trong những tên tội phạm và xã hội đen nổi tiếng nhất của Nga, Yevgeny Prigozhin. Do hành động này, câu lạc bộ sẽ ngừng hoạt động. [Nhóm] chúng tôi hài lòng với điều này.”

Và cô Daria Petrova được nhóm miêu tả là “một nhân vật nổi tiếng trong phong trào cánh tả và nữ quyền, là một anh hùng”“mạo hiểm tự do của mình bằng cách tham gia vào tất cả các phong trào đối lập.” Nhóm kêu gọi các “nhà hoạt động nhân quyền Nga giúp đỡ Daria Trepova” và kêu gọi “người dân Nga noi gương chúng tôi và cung cấp mọi hình thức phản kháng chế độ tội ác của Nga cho đến khi nó bị hủy diệt hoàn toàn.”

Sau đây là toàn văn của nhóm đánh bom mà được coi là nhóm đối lập Nga. Lưu ý, đây là tuyên bố của nhóm khủng bố, chứ không phải của truyền thông của chính quyền Zelensky. Nếu có gì giống nhau về quan điểm, thì có lẽ đó chỉ là trùng hợp.

“Thông qua các kênh của chúng tôi ở Nga, chúng tôi đã nhận được một tuyên bố từ đại diện của Quân đội Cộng hòa Quốc gia, những người tuyên bố tham gia vào việc thanh lý Vladlen Tatarsky. Đây là nội dung của tuyên bố này:

Chúng tôi, nhóm St. Petersburg của Quân đội Cộng hòa Quốc gia (NRA), tuyên bố:

  1. Chúng tôi đã tổ chức và thực hiện một hành động vào ngày 2/4/2023 chống lại một nhóm các nhà hoạt động Z (Z = quân sự) và cá nhân chống lại nhà tuyên truyền chiến tranh nổi tiếng, tội phạm chiến tranh Maxim Fomin, được biết đến với cái tên Vladlen Tatarsky. Hành động này do chúng tôi chuẩn bị và thực hiện một cách tự chủ, chúng tôi không có mối liên hệ nào và không nhận được sự hỗ trợ từ bất kỳ tổ chức nước ngoài nào, chứ đừng nói đến các đặc vụ.
  2. Hành động này được thực hiện trong một câu lạc bộ thuộc sở hữu của một trong những tên tội phạm và xã hội đen nổi tiếng nhất của Nga, Yevgeny Prigozhin. Do hành động này, câu lạc bộ sẽ ngừng hoạt động. Chúng tôi hài lòng với điều này.
  3. Hành động mà chúng tôi thực hiện không nhắm vào dân thường, và tất cả các nạn nhân đều là những người tích cực ủng hộ cuộc chiến, biện minh cho tội ác chiến tranh của chế độ Putin ở Ukraine.
  4. Lực lượng an ninh Nga hành động theo phong cách truyền thống của họ — họ buộc tội và bắt giữ những người mà họ có thể tiếp cận, bất kể có liên quan [hay không], như đã xảy ra với Daria Trepova. Daria Trepova, một nhân vật nổi tiếng trong phong trào cánh tả và nữ quyền, là một anh hùng. Vào thời điểm mà nhiều “người đối lập” viết bài trên ‘Facebook’ và ‘soi đèn pin’, cô ấy đã chiến đấu, đi biểu tình và mạo hiểm tự do của mình bằng cách tham gia vào tất cả các phong trào đối lập hiện đang từ chối cô ấy. Chúng tôi yêu cầu các nhà hoạt động nhân quyền Nga giúp đỡ Daria Trepova và những người vô tội khác đang rơi vào nanh vuốt của lính canh của Putin. Chúng tôi cũng kêu gọi những người đối lập Nga không suy đoán về chủ đề này, đóng vai trò là trợ lý cho cuộc điều tra và hiểu rõ tình trạng của cô ấy như một con tin của hệ thống.
  5. Chúng tôi kêu gọi người dân Nga noi gương chúng tôi và cung cấp mọi hình thức phản kháng chế độ tội ác của Nga cho đến khi nó bị hủy diệt hoàn toàn. Tội phạm sẽ không cảm thấy an toàn trên đất Nga!

Nước Nga sẽ được tự do!
Nhóm St. Petersburg của NRA”

Nhật Tân