Reuters đưa tin, cảnh sát Nga cho biết họ đã bắt giữ Darya Trepova (26 tuổi) người Nga hôm Thứ Hai (3/4). Cô đã thú nhận vận chuyển bức tượng bán thân chứa bom giết chết blogger quân sự Vladlen Tatarsky (40 tuổi) và làm bị thương hơn 30 người khác vào hôm Chủ Nhật. Cô Trepova nói không biết bức tượng đó là bom. Nga tuyên bố Ukraine đứng sau vụ này và phối hợp với một nhóm đối lập với chính quyền Nga.

230403 tatarsky 01
Darya Trepova (26 tuổi) đã thừa nhận mang tới bức tượng chứa bom sau khi bị cảnh sát bắt hôm 3/4. (Nguồn Bộ Nội vụ Nga và ghép ảnh từ video của The Guardian)

Darya Trepova (26 tuổi), một phụ nữ trẻ người Nga, bị bắt vì cáo buộc tham gia sát nhân. Cô đã thú nhận trong một đoạn video do Bộ Nội vụ công bố rằng cô đã mang bức tượng giống ông Tatarsky. Bức tượng đã phát nổ sau đó và giết chết blogger này.

Theo các báo cáo chưa được xác nhận của truyền thông Nga, cô đã nói với các nhà điều tra rằng mình bị gài bẫy và không biết bức tượng có chứa bom. Chồng của cô khẳng định tình tiết này.

Camera giám sát cho thấy cô ấy mang chiếc hộp đã đóng gói vào quán cà phê.

Đoạn phim ngắn cho thấy những người ủng hộ phe Nga tập trung trong quán cà phê, ông Tatarsky nhận bức tượng và dường như khoe khoang trước khán giả. Bức tượng được cho biết đã phát nổ sau khi ông đặt nó trên một chiếc bàn gần đó. Vụ nổ khiến ông mất mạng.

Video cảnh cô Darya Trepova ngay trước và sau vụ nổ. Ông Tatarsky đã gọi cô là Nastya như trong video:

Trên kênh Telegram của mình, ông Tatarsky có tới 560.000 người theo dõi, khiến ông trở thành một trong những blogger quân sự nổi bật nhất, trong những người ủng hộ phe Nga trong chiến tranh Ukraine.

Những người đưa tang đã bất chấp bão tuyết để đặt hoa bên ngoài quán cà phê nơi ông bị ám sát, nhiều người nói rằng họ rất buồn và tức giận. Một số nhà bình luận Nga cho rằng vụ đánh bom là dấu hiệu mới nhất cho thấy bạo lực liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine đang ngày càng tràn sang lãnh thổ Nga.

Ủy ban Chống Khủng bố Quốc gia (NAC) của Nga cho biết các cơ quan tình báo Ukraine đã tổ chức vụ đánh bom với sự giúp đỡ của những người ủng hộ nhà phê bình Điện Kremlin đang bị bỏ tù Alexei Navalny.

Tuyên bố đó dường như ám chỉ đến một tình tiết là cô Trepova đã từng đăng ký tham gia một kế hoạch bỏ phiếu chiến thuật chống Kremlin do phong trào của Navalny thúc đẩy.

Các đồng minh của ông Navalny, những người đã trốn ra nước ngoài kể từ khi phong trào của họ bị Điện Kremlin coi là cực đoan, đã bác bỏ cáo buộc, nói rằng nhiều khả năng các cơ quan tình báo của chính Nga đứng sau vụ giết người.

Trong video mà Bộ Nội vụ công bố, cô Trepova tuy đã thừa nhận vận chuyển bức tượng, nhưng lại từ chối tiết lộ cô nhận bức tượng từ ai. “Tôi có thể nói [điều đó] sau chứ?”, cô ấy nói vậy trong video.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Irina Volk nói rằng cô Trepova đã bị bắt trong một căn hộ thuê ở St Petersburg như một phần trong chiến dịch của cảnh sát và cơ quan an ninh FSB. Chồng của Trepova nói với truyền thông Nga rằng một người bạn của anh ta thuê cùng căn hộ đã bị giam giữ.

Điện Kremlin gọi vụ giết ông Tatarsky là một “hành động khủng bố”, trích dẫn tuyên bố từ NAC là bằng chứng cho thấy Ukraine có thể đứng sau vụ giết người.

“Giai đoạn tích cực của cuộc điều tra hiện đang được tiến hành,” phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

“Chúng tôi thấy các bước khá mạnh mẽ để bắt giữ các nghi phạm. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi thông báo tiếp theo từ các đặc vụ của chúng tôi, những người đang làm việc này.”

Mykhailo Podolyak, một cố vấn của tổng thống Ukraine, đã cáo buộc vào tối Chủ Nhật rằng vụ giết người là một phần của “cuộc chiến chính trị nội bộ” ở Nga mà ông ví như những con nhện ăn thịt lẫn nhau trong một cái lọ. Ông không cung cấp bất kỳ bằng chứng gì ủng hộ cho cáo buộc của mình.

Các báo cáo chưa được xác nhận của truyền thông Nga cho biết cô Trepova đã mua vé máy bay để trốn sang Uzbekistan. Reuters không thể xác minh ngay chi tiết này.

Cô Trepova đã xuất hiện trong danh sách truy nã của Bộ Nội vụ trước đó vào Thứ Hai. Hồ sơ tòa án cho thấy cô từng bị giam giữ vào ngày 24/2/2022, ngày Nga phát động chiến tranh Ukraine, vì cô tham gia vào điều mà chính quyền coi là biểu tình phản chiến bất hợp pháp.

Tháng trước, FSB cho biết họ đã ngăn chặn một vụ đánh bom xe do Ukraine hậu thuẫn nhằm vào một doanh nhân theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng, người từng là người cổ vũ cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine.

Margarita Simonyan, tổng biên tập hãng truyền thông nhà nước RT, hoan nghênh việc cô Trepova bị bắt hôm Thứ Hai, nói rằng việc giam giữ cô đã tránh được điều mà bà gọi là “sự ô nhục quốc gia.”

Bà Simonyan, giống như các nhà bình luận diều hâu [hiếu chiến] khác, đã nói rõ trên Telegram rằng bà ấy muốn Nga đáp trả mạnh mẽ kẻ đã giết ông Tatarsky.

The Guardian đưa thêm một tình tiết liên quan đến thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin. Trong một thông điệp âm thanh, ông Prigozhin nói ông sẽ “không đổ lỗi cho chế độ Kyiv” về vụ đánh bom này. “Tôi nghĩ đó là hoạt động của một nhóm cấp tiến không liên kết với chính phủ,” ông nói trong một tuyên bố. Ông Prigozhin cho biết thêm, quán cà phê nơi xảy ra vụ nổ ấy, trước đã từng thuộc quyền sở hữu của ông.

Sky News đưa tin, chồng của cô Trepova, ông Dmitry Rylov, nói với trang tin SVTV News của Nga rằng mặc dù vợ ông phản đối cuộc chiến ở Ukraine nhưng “cô ấy sẽ không bao giờ sát nhân. Tôi tin rằng vợ tôi đã bị gài bẫy. Tôi khá chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bao giờ có thể tự mình làm điều gì đó như thế.”

Ông Rylov, thành viên của nhóm đối lập, Đảng Tự do Nga (LPR), giải thích thêm, “Cùng với Daria, chúng tôi thực sự không ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine, nhưng chúng tôi tin rằng những hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Tôi chắc chắn 100% rằng cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý với điều này, nếu cô ấy biết.”

Nhật Tân