Tỷ phú Elon Musk hôm thứ Sáu (19/4) đã đưa ra tuyên bố gây chú ý về đợt không kích của Israel vào một căn cứ không quân của Iran. Ông chủ của Telsa và SpaceX cho rằng Israel đã sử dụng tiền của Mỹ để tấn công vào các chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất vốn được bán cho Iran trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Hôm thứ Sáu (19/4), nhiều hãng truyền thông đưa tin Israel không kích vào các mục tiêu khắp Iran. Đợt tấn công này đến gần một tuần sau khi Tehran phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào nhà nước Do Thái.

Trong đợt không kích hôm 19/4, Israel đã nhắm vào căn cứ không quân Iran tại thành phố miền trung Isfahan, nơi đặt trụ sở của phi đội chiến đấu cơ F-14 do Mỹ sản xuất, theo giới chức Iran.

Iran đã mua các chiến đấu cơ F-14 của Mỹ từ thời chính phủ thân phương Tây trước cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979. Mỹ đã dừng sản xuất F-14 từ năm 2006.

Mức độ thiệt hại tại căn cứ không quân Isfahan sau vụ không kích của Israel là không rõ ràng. Truyền thông Iran tuyên bố rằng nhiều máy bay không người lái của Israel đã bị bắn hạ khi chúng nhắm đến Isfahan.

Bình luận về vụ tấn công của Israel vào Iran hôm 19/4, ông Elon Musk đề cập đến tình huống trớ trêu khi cho rằng, “tiền thuế của chúng ta bằng cách nào đó lại đang thổi bay chính những đồng tiền thuế của chúng ta”. Ông dường như cũng bày tỏ sự chán ngán về xung đột hiện tại ở Trung Đông, khi nói trên mạng xã hội X rằng, “chúng ta không nên bắn rocket vào nhau, mà hãy bắn tới các vì sao”.

Israel là đồng minh quan trọng của Mỹ tại Trung Đông và cũng đang là quốc gia nhận viện trợ hàng đầu của Washington.

Năm 2016, Israel và Mỹ đã ký bản ghi nhớ, theo đó nhà nước Do Thái sẽ nhận được 38 tỷ USD viện trợ từ Mỹ trong vòng 10 năm. Mỹ cũng đã giúp Israel phát triển hệ thống phòng không Vòm Sắt nổi tiếng. Israel cũng là thành viên trong chương trình sản xuất chiến đấu cơ F-35 do Mỹ chủ trì.

Hải Đăng