Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umarov khẳng định Kiev vẫn có kế hoạch chiếm lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả Crimea, đã mất vào tay Nga trong thập kỷ qua. Bình luận của ông được đưa ra sau khi thừa nhận rằng cuộc phản công rầm rộ vào năm ngoái đã không vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga.

Bản đồ bán đảo Crimea (Ảnh: Peter Hermes Furian/ Shutterstock)

Phát biểu cùng với một số quan chức cấp cao khác của Ukraine tại cuộc họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm Chủ Nhật (14/1), ông Umarov được yêu cầu bình luận về các báo cáo cho rằng Mỹ thất vọng với chiến lược quân sự của Kiev vào năm 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng không xác nhận cũng không phủ nhận cáo buộc này, chỉ nhấn mạnh rằng phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Umerov cũng lưu ý rằng “mục tiêu chiến lược của Kiev là… tiến tới biên giới năm 1991”.

Điều này sẽ đòi hỏi phải chiếm lại Bán đảo Crimea, nơi đã bỏ phiếu áp đảo gia nhập Nga vào năm 2014 sau khi các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev loại bỏ quyền ngôn ngữ địa phương. Đồng thời cũng sẽ liên quan đến việc giành quyền kiểm soát bốn khu vực khác đã bỏ phiếu trở thành một phần của Nga vào mùa thu năm 2022.

Ông Umerov cũng lưu ý rằng Ukraine luôn điều phối các mục tiêu quân sự của mình với các nhà tài trợ phương Tây. Nhưng ông không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về chiến lược năm 2024, và nói rằng chỉ Ukraine và các đối tác của họ nắm giữ bí mật về chiến lược này.

Vào cuối tháng 12 năm 2023, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng quân đội đã trình bày với ông kế hoạch cho năm 2024 và không cung cấp thêm chi tiết. Ông chỉ nói rằng năm nay sẽ là thời điểm của “những quyết định toàn cầu” mà Ukraine phải có khả năng tác động để đạt được mục tiêu của mình, và Kiev có kế hoạch tăng cường sản xuất quân sự.

Trong khi đó, Bloomberg tuần trước đưa tin rằng Mỹ, nước ủng hộ chính của Kiev, muốn Ukraine “rèn giũa” kế hoạch của mình cho năm 2024. Washington được cho là lo ngại về sự rạn nứt ngày càng gia tăng giữa ông Zelensky và tướng hàng đầu của Ukraine Valery Zaluzhny, điều này đang làm chậm lại những nỗ lực phát triển toàn diện trong cuộc chiến. Một trong những điểm mâu thuẫn rõ ràng là bài báo tháng 11/2023 của ông Zaluzhny trên tờ The Economist, trong đó ông nói rằng xung đột với Nga đã đi đến “bế tắc”.

Sự chia rẽ được báo cáo trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine, bắt đầu vào đầu tháng 6 năm 2023, đã không đạt được bất kỳ cơ sở đáng kể nào. Moscow gọi tổn thất của Kiev là thảm khốc, ước tính Ukraine đã phải chịu khoảng 160.000 người thương vong kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công và 383.000 người kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022.

Anh Nguyễn, theo RT