Chính quyền Ukraine hôm thứ Ba đã tháo dỡ một tượng đài khổng lồ từ thời Liên Xô ở trung tâm thủ đô Kyiv, từng tượng trưng cho tình hữu nghị giữa Nga và Ukraine.

Bức tượng đồng cao 8 mét, khắc họa 2 người công nhân cùng giơ cao biểu tượng hữu nghị, được dựng lên vào năm 1982 để kỷ niệm 60 năm thành lập Liên bang Xô Viết. Tượng đài nằm bên dưới Cổng vòm Tình hữu nghị nhân dân khổng lồ làm bằng titan, hiện được đổi tên thành Cổng tự do của Nhân dân Ukraine.

“Bây giờ chúng ta thấy “tình hữu nghị”này là gì – phá hủy các thành phố của Ukraine … giết chết hàng chục nghìn người dân đang yên bình. Tôi tin rằng một tượng đài như vậy có một ý nghĩa hoàn toàn khác”, thị trưởng Kyiv, ông Vitaly Klitschko nói.

Trong quá trình tháo dỡ, đầu một trong hai bức tượng đã rơi ra trong tiếng kêu khô rỗng. Khi cần cẩu bốc tượng đài lên và dần dần hạ xuống đất, một đám đông khoảng 100 người đã hô vang “Vinh quang cho Ukraine” và các khẩu hiệu khác.

“Nga xâm lược Ukraine … Chúng tôi có thể làm bạn với Nga không? Quý vị nghĩ sao? Đây là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng tôi, đó là lý do tại sao tượng đài về tình hữu nghị Nga-Ukraine không còn ý nghĩa nữa”, Serhiy Myrhorodsky, một trong những kiến trúc sư thiết kế Cổng vòm Tình hữu nghị nhân dân nói.

“Chúng ta không nên có bất kỳ quan hệ nào với quốc gia của những kẻ xâm lược … không có tình bạn, không có quan hệ, không có gì”, một phụ nữ trẻ, người không cho biết họ tên của mình, nói với Reuters.

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, được phát động vào ngày 24 tháng 2, đã khiến hàng nghìn người chết hoặc bị thương, tàn phá các thị trấn và thành phố, và buộc hơn 5 triệu người Ukraine di tản ra nước ngoài.

Moscow gọi các hành động của mình là một “hoạt động đặc biệt” nhằm “phi quân sự hóa” Ukraine và bảo vệ Ukraine khỏi phát xít.

Trong tháng này, một cảnh tháo rỡ các biểu tượng cộng sản khác cũng được ghi lại ở Lviv, thành phố Ukraine gần biên giới Ba Lan, trong khi một bức tượng của Vladimir Lenin đã được các lực lượng Nga dựng lại trước tòa nhà thành phố ở Henichesk, vùng Kherson đang bị tạm chiếm của Ukraine.

Đây là một điều có vẻ khá lạ với một số người, vì Tổng thống Nga Vladimir Putin nổi tiếng là người chỉ trích nghiêm khắc Lenin. Ông Putin từng nói rằng cuộc cách mạng cộng sản của Lenin đã phản bội lợi ích của nước Nga, và Lenin là kẻ áp bức đã giết chết các linh mục Chính thống giáo. Trong phát biểu trước khi đưa quân vào Ukraine ngày 21/2, ông Putin cũng đặc biệt chỉ trích Lenin và Đảng Cộng sản Liên Xô.

Phong Vân (t/h)