Khi biết có người chuyển tiền nhầm vào tài khoản của mình, một công nhân quê Hà Tĩnh đã đi hơn 1.000 km từ Đồng Nai về quê để chuyển trả lại số tiền 10 triệu đồng cho chủ nhân, do đã mất thẻ và không nhớ số tài khoản.

nam cong nhan di tu dong nai ve ha tinh de tra lai tien cho nguoi chuyen nham
Chứng nhận giao dịch chuyển trả lại 10 triệu đồng từ tài khoản của anh Bằng về tài khoản của chị Huyền. (Ảnh: Công an xã Sơn Trà/Facebook)

Ngày 29/11, Công an xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết anh Phạm Văn Bằng (SN 1970, quê ở thôn 5, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang làm việc tại Đồng Nai đã về lại Hà Tĩnh để làm thủ tục trả lại tiền cho người chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Gần 8 tháng trước, vào tháng 4/2022, chị Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1982, trú phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã chuyển nhầm số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản của anh Phạm Văn Bằng.

Theo lời chia sẻ của anh Bằng, anh mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Thọ khi anh còn đang làm ở Nhà máy gạch Tuynen Sơn Bình. Đến năm 2016, nhà máy gạch giải thể, từ đó anh không còn giao dịch bằng số tài khoản này nữa. Vì vậy, anh không hề hay biết tài khoản của mình bị chuyển tiền nhầm vào.

Chỉ tới khi Công an xã Sơn Trà tiếp nhận thông tin từ chị Huyền và gọi điện thông báo thì anh Bằng mới biết sự việc. Tuy nhiên, anh Bằng đã mất thẻ ngân hàng, cũng không còn nhớ số tài khoản, lại đang đi làm công nhân ở Đồng Nai chưa thể về ngay được. Vì thế, anh Bằng đã liên lạc với công an xã và chị Huyền hẹn sẽ sắp xếp công việc để về xác minh sự việc, nếu đúng anh sẽ trả lại số tiền chuyển nhầm nói trên.

Ngày 28/11, anh Bằng đi hơn 1.000km từ Đồng Nai về quê, ghé vào Ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Đức Thọ xác minh sự việc, hoàn tất thủ tục, chuyển trả lại số tiền 10 đồng cho chị Huyền.

Chị Huyền gửi lời cám ơn đến anh Bằng đã hoàn lại tiền chuyển nhầm của chị, cảm ơn Công an xã Sơn Trà giúp chị liên hệ được với anh Bằng để nhận được lại số tiền.

Thạch Lam