Một tàu cá của ngư dân Núi Thành trong lúc vào neo trú ở Hoàng Sa đã bị nhóm người Trung Quốc ép cắt phá ngư cụ, lấy hết hải sản.

ngu dan quang nam bi trung quoc pha ngu cu 1
Ông Huỳnh Văn Khôi bên đống lưới rách nát. (Ảnh: tuoitre.vn)

Ông Huỳnh Văn Khôi (thôn Đông An, xã Tam Giang, Núi Thành) – chủ tàu cá QNa-91829, cho biết tàu cá của ông bị nhóm người Trung Quốc ép chặt phá ngư cụ khi đang khai thác hợp pháp tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Ông Khôi cho biết tàu cá của ông rời cảng ra biển từ ngày 6/12. Lúc 10h sáng ngày 19/2, sau khi đánh bắt được 1,5 tấn mực và cá thì gió lớn nổi lên, ông Khôi tính đưa tàu vào một rạn đá thuộc quần đảo Hoàng Sa để neo trú tạm.

Tuy nhiên, trên đường vào thì bất ngờ một tàu lớn của Trung Quốc mang số hiệu 4301 tìm cách tiếp cận tàu cá của ông, nhóm người trên tàu Trung Quốc thả xuồng nhỏ rồi cầm gậy sắt, mặc sắc phục, loa nhảy lên tàu cá của ông, rồi đe nẹt, vì cho rằng ông Khôi đi vào vùng biển Trung Quốc.

Ông Khôi bị nhóm người Trung Quốc ép phải chặt nát dàn lưới vài trăm triệu đồng. “Tui không cắt nó giơ cây gậy sắt dài đòi quýnh nên tui phải cắt. Bộ lưới cả mấy trăm triệu giờ nát như bún thì chỉ còn vứt chứ không thể phục hồi được”, ông Khôi nói như khóc.

Ngoài ra, nhóm người Trung Quốc dùng ca nô lấy 1/2 bộ lưới đã bị chặt cùng 1,5 tấn cá, mực trên tàu cá ông Khôi, rồi đưa qua tàu 4301.

“Thiệt hại của tui bao gồm cả 1,5 tấn cá bị cướp, dàn lưới là gần 500 triệu đồng. Giờ tui chỉ còn biết kêu xã, chính quyền hỗ trợ chứ không thể bám víu vào đâu”, ông Khôi nói.

Theo nhiều ngư dân ở Núi Thành (Quảng Nam), thời gian gần đây lực lượng Trung Quốc gia tăng chèn ép, xua đuổi và đập phá ngư cụ để làm ngư dân Việt Nam nản lòng trên vùng biển Hoàng Sa truyền thống của người Việt.

Nhiều tàu cá đi đánh gần đầy cá thì bỗng bị cướp sạch, nặng thì người bị bắt rồi xử phạt, tàu cá bị tịch thu khiến ngư dân đổ nợ; nhẹ thì như trường hợp của ngư dân Khôi.

“Tụi tui chỉ đi mưu sinh, đi trong vùng biển của mình mà họ làm càn quá nên đôi lúc thấy chán nản. Nhưng là ngư dân thì phải ra biển mỗi ngày để giữ biển, giữ nghề”, ông Nguyễn Ngọc Thành, một ngư dân ở Tam Quang, nói trên báo Tuổi Trẻ.

Hoàng Minh