Phó trạm trưởng Trạm 2, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tử vong do trúng hàng chục vết đạn hoa cải.

pho tram truong tram kiem lam tu vong do trung 14 vet dan
Lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tuần tra, bảo vệ rừng. (Ảnh: baodaklak.vn)

Tối ngày 2/12, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, xác nhận tại Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar xảy ra vụ một cán bộ kiểm lâm tử vong trong lúc đi tuần tra rừng, trên người có vết đạn.

Nạn nhân là ông N.K.A, SN 1974, quyền Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 2, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Theo báo cáo của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, lúc 5h ngày 2/12, cán bộ của Trạm kiểm lâm số 2 thức dậy thì không thấy ông A. ở trạm và cũng không thấy đồ bảo hộ, giày đi rừng hằng ngày của ông A.

Do đó, lực lượng của trạm cho rằng khả năng ông A. đi kiểm tra khu vực hay bị người dân phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy vào buổi sáng sớm (thuộc thôn Giang Đông, xã Ea Dắh, huyện Krông Năng).

Tại tuyến đường này, lực lượng của Trạm kiểm lâm số 2 cũng thường xuyên chốt chặn để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô và vận chuyển lâm sản ra bên ngoài.

Đến 8h cùng ngày, không thấy ông A. về, lực lượng của trạm nhiều lần gọi điện thoại cho ông A. thì nghe chuông điện thoại reo nhưng không có người bắt máy.

Đến 11h vẫn không thấy ông A. trở về nên lực lượng kiểm lâm trong trạm tổ chức đi tìm.

Trong lúc tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm phát hiện xe máy của ông A. để tại khu vực trạm thường hay giấu xe để đi tuần tra rừng, chìa khóa vẫn còn cắm trên xe. Mở rộng tìm kiếm khu vực xung quanh và các lối đường xâm nhập vào khu bảo tồn nhưng đơn vị vẫn không thấy ông A.

Khoảng 15h cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã huy động lực lượng kiểm lâm của các trạm cùng tham gia tìm kiếm, phát hiện ông A. tử vong trong một rẫy bắp.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định ông A. bị bắn vào vùng bụng bằng súng hoa cải, với hàng chục vết đạn trên người.

Nhiều năm qua, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô luôn là điểm nóng về vi phạm lâm luật.

Khu bảo tồn thiên có diện tích gần 27.000, tiếp giáp hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên. Đây là Khu bảo tồn còn nhiều loài động vật được ghi trong sách đỏ Việt Nam và nhiều loại gỗ quý như trắc, cẩm lai, giáng hương…

Minh Long