“Bánh ngon lắm nè… ăn đi… Của mấy chị mấy chú cho mình nè, ăn đi…” – tiếng khóc thảm thiết của người vợ bên chồng đã chết gục trên xe lăn. Chiều 20/8, chiều Sài Gòn được báo tin sắp tới “ai ở đâu, ở yên đấy”. Dù tất cả đã gồng gánh nhau qua hơn tám chục ngày qua…

vo chong nguoi vo gia cu tphcm 6 1
Người vợ thất thần ngồi sụp bên mép tường, khi chồng mất đột ngột trên đường.., (Ảnh: Zang Zang/Giang Kim Cúc và các Cộng Sự/Facebook)

Chiều 20/8, nhóm thiện nguyện của dự án “Quỹ từ thiện mai táng 0 đồng” – “Giang Kim Cúc và các Cộng sự” báo tin mọi người trong nhóm vừa trợ giúp an táng cho một người bán vé số rong chết gục trên đường.

Nhóm cho hay nhận được tin báo từ quận 10, có một người mất trên xe lăn từ hồi sáng, nên tới trợ giúp.

vo chong nguoi vo gia cu tphcm 1 1
Ánh mắt khắc khoải… (Ảnh: Zang Zang/Giang Kim Cúc và các Cộng Sự/Facebook)

“Cô hay đứng ở Đường Hồ Bá Kiện – Trường Sơn, phường 15, Quận 10 mọi người, ai ở gần giúp đỡ cô!” – lời nhắn của nhóm viết vội trên tài khoản Facebook. Bên dưới, nhóm đăng lên những tấm hình ghi lại cảnh lo hậu sự cho người đã khuất. Người chồng gầy yếu ngồi chết gục trên xe lăn. Chếch góc xa xa, người vợ thất thần, tả tơi quỵ bên mép tường.

vo chong nguoi vo gia cu tphcm 4
Xa xa, người vợ thất thần dựa vào tường. (Ảnh: Zang Zang/Giang Kim Cúc và các Cộng Sự/Facebook)

Sau hồi lâu thất thần, người phụ nữ nghèo chợt giật mình, đứng liêu xiêu cầm chiếc bánh ra lay gọi chồng. “Bánh ngon lắm nè… ăn đi… Của mấy chị mấy chú cho mình nè, ăn đi…” – tiếng khóc ngã quỵ bên xe.

“Hai cô chú sống lang thang, trên nhiều con đường ở Sài Gòn đông đúc, chật hẹp này. Bữa no, bữa đói nhưng họ vẫn có nhau, đồng hành cùng nhau cả cuộc đời. Chú mất, trên tay vẫn cầm bịch đồ ăn mà Mạnh thường quân tặng. Với sức khỏe già yếu và nhiều ngày liền ăn uống không đảm bảo, chú đã an nghỉ mãi mãi, thương tiếc cho một đời người khó khăn. Vĩnh biệt chú” – nhóm thiện nguyện viết.

Khi mọi người gặng hỏi, cô nói chồng cô bị tai biến, mà giờ không có nhà, ở nhà mướn, thường ngày đẩy chú đi bán vé số.

vo chong nguoi vo gia cu tphcm 5
Tiếng khóc lay gọi chồng. (Ảnh: Zang Zang/Giang Kim Cúc và các Cộng Sự/Facebook)

“Hồi sáng nay ông ấy kêu đói bụng, rồi mới vô xin bánh canh, mua bánh canh về cho ông ấy ăn. Ông ấy ăn có một miếng hà rồi cái hông ăn nữa… Có hai vợ chồng già mà giờ ông ấy bỏ mình ông ấy đi rồi…” – người vợ tức tưởi.

Nhóm thiện nguyện sau khi mặc xong đồ bảo hộ, cẩn trọng xịt khử khuẩn và đưa người mất vào túi đựng thi thể. Dáng hình khốn khổ của người phụ nữ liêu xiêu ngã dúi trên đường.

vo chong nguoi vo gia cu tphcm 3
Lay gọi chồng lần cuối… (Ảnh: Zang Zang/Giang Kim Cúc và các Cộng Sự/Facebook)

Nhiều người dùng mạng cho hay đã từng gặp qua đôi vợ chồng người bán vé số lang thang. Tuy nghèo nhưng hai vợ chồng nhìn chân thật và thương nhau, lo lắng cho nhau. 

Nhóm thiện nguyện giúp khâm liệm người đã khuất và đưa đi an táng, quận 10, TP.HCM, ngày 20/8/2021. (Nguồn: Giang Kim Cúc và các Cộng sự/Facebook)

Tài khoản Lê Nhi tag bạn kèm lời nhắn: “Cô này thương chồng lắm, đút chồng ăn, cho chồng uống thuốc. Tôi ăn sáng hay gặp mua vé số, tội ghê luôn à, thương gì đâu. Ngày nào tôi đi làm cũng gặp cô đẩy chồng đi bán vé số, nhìn chân thật. Chồng đau bệnh bán vé số nuôi ổng, chị bán hủ tiếu hay mua vé số thấy vợ chồng này thương nhau lo từng miếng ăn”. 

Trước nhiều hoài nghi khi có tài khoản đăng clip trích xuất từ camera cảnh một phụ nữ đánh chồng ngồi trên xe lăn, tài khoản Phuc Nguyen phản hồi rằng đó là hai người khác.

“Cô mà mất chồng gần nhà mình, với mình có biết cô. Do sáng nào tầm 8-9h cô cũng hay đẩy chú ngang quán cafe của bác mình, mua cho chú ly cafe sữa nhỏ để uống với ăn bánh mì hết. Cô nghèo lắm. Lúc nào cũng bận [áo] caro đỏ hết, còn trên hình bạn này up hai người khác, không phải cô vừa mất [chồng]…” – theo tin nhắn từ tài khoản Phuc Nguyen.

Chiều 21/8, nhóm “Giang Kim Cúc và các Cộng sự” quay trở lại gặp người phụ nữ bán vé số, cho hay sẽ đưa cô đi xét nghiệm COVID-19, nếu âm tính sẽ đưa cô tới nơi ở mới và trợ giúp 30 triệu từ nguồn tiền mà mọi người đã gửi nhờ nhóm giúp đỡ cô kể từ chiều qua. Nhóm cũng chia sẻ: “Người cũng đã mất, mong mọi người có cái nhìn khách quan”.

vo chong nguoi vo gia cu tphcm 9
Chiếc xe lăn bỏ không…(Ảnh: Zang Zang/Giang Kim Cúc và các Cộng Sự/Facebook)

Trở lại ngày 20. Tới rạng sáng 21, trưởng nhóm – chị Giang Thị Kim Cúc (33 tuổi, ngụ TP.HCM) báo tin vừa hoàn tất giúp 17 ca trong ngày. Mọi người trở về vào lúc 4h16 sáng…

Nhóm thiện nguyện của dự án “Quỹ từ thiện Mai Táng 0 đồng” được thành lập từ cuối tháng 7. Ngoài giúp mai táng cho người không may mất vì COVID có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM, nhóm giúp gia đình có người mất 5 triệu đồng, từ nguồn quỹ đóng góp để san sẻ nỗi đau thương.

Chị Cúc cho hay những ngày đầu hoạt động, nhóm chỉ có 1 xe cấp cứu, hiện đã có 6 xe, trong đó có xe được các cá nhân cho mượn. Việc đổ xăng, rửa xe, sửa chữa xe cấp cứu chở thi hài đi hỏa táng đều được một số cá nhân ở TP.HCM hỗ trợ miễn phí.

mai tang 0 dong
Chị Giang Thị Kim Cúc cùng các cộng sự trở về chùa Pháp Minh, lúc 4h16 sáng ngày 21/8/2021. (Ảnh: Giang Kim Cúc và các Cộng Sự/Facebook)

Chị cho hay nhóm đơn thuần chỉ là nơi tập hợp của những người có lòng thiện nguyện “nghĩa tử là nghĩa tận”. Hiện nhóm có 35 thành viên, riêng đội hỏa táng miễn phí có 20 thành viên. Theo dõi các hoạt động của nhóm, sẽ thấy nhiều thành viên là nữ cùng tham gia vào công việc tình nguyện này.

Cập nhật vào ngày 16/8, nhóm cho biết hiện tại mọi kinh phí ủng hộ quyên góp cho chương trình được sử dụng vào mục đích: Hỏa táng người đã khuất, phương tiện di chuyển (10 xe cấp cứu), 9 container Lạnh 180 triệu/Container. Quỹ 500 triệu ( lần 02) cho người mất vì COVID-19; và dự kiến làm nhà hỏa táng và Nơi thờ tro cốt, các Linh Hương không có người thân.

Nghinh Xuân

Xem thêm:

Giọt nước trong biển buồn Sài Gòn những ngày COVID