Trong khoảng 50 ngày, tỉnh Bắc Giang có ít nhất hai người dân trình báo lên công an xã việc bị hai người, một nam, một nữ, đánh thuốc mê, “thôi miên”, khiến tự đưa nhiều tài sản và tiền mặt cho người lạ mặt. 

thoi mien lay het tai san
Thông tin “bị thôi miên, lấy hết tài sản” tại Bắc Giang ngày 24/11 đang được đăng trên mạng xã hội để loan tin, cảnh báo, nhận được nhiều sự chú ý từ người dùng mạng. (Ảnh chụp màn hình/Facebook)

Cán bộ xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xác nhận một người đàn ông ở xã này vừa trình báo bị hai người đánh thuốc mê, khiến ông này tự đưa tiền và tài sản trị giá gần 170 triệu đồng, theo tin từ báo Bắc Giang.

Theo thông tin thuật lại, ông N.V.C (SN 1963, ở thôn Nội Xuân, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cho hay khoảng 9h ngày 24/11, khi ông này đang ở nhà một mình, hai người (một nam, một nữ) đi xe máy vào nhà nói đến để làm ảnh cho gia đình ông C.

Hai người này sau đó dùng thuốc mê khiến ông C. mất nhận thức, tự lấy đưa cho họ 8 triệu đồng trong ví, 1 điện thoại di động OPPO và 160 triệu đồng trong nhà. Ông C. không nhớ biển số xe của 2 người này.

Hiện việc trích xuất camera khu vực xung quanh gặp khó khăn. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận để làm rõ vụ việc.

Sự việc trên từng xảy ra tại huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), theo tin trình báo của người dân. Nạn nhân là anh T.Q.Đ (SN 1997) ở thôn Cả, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Anh Đ. cho hay vào khoảng 10h sáng 12/10, khi đang mở cổng vào nhà thì có một phụ nữ và một nam giới lái xe máy màu trắng đi đến. Trời mưa nên cả hai người đều mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt, khiến anh Đ. không nhận ra là ai.

Người phụ nữ nói đang tìm người nhà, đi đến phía anh Đ. lấy từ trong túi một tờ giấy gấp đôi, mở ra đưa cho anh này. Trong đó có ảnh một cụ già và hỏi anh Đ. có thấy cụ già này không. Anh Đ. bảo không biết nhưng người này tiếp tục đưa ảnh gần vào mặt anh Đ., bảo nhìn kỹ lại xem có nhận ra không.

“Sau một lúc nhìn vào tờ giấy thì tôi có cảm giác choáng váng, không làm chủ được hành vi nữa” – anh Đ. thuật lại.

“Lúc đó, người phụ nữ bảo với tôi: “Nhà cô nghèo lắm, cháu có tiền vàng thì cho cô mượn”. Tôi như bị điều khiển, vào trong buồng lấy đưa cho bà ta 3 chỉ vàng, 3 dây chuyền bạc, 1 lắc bạc, 1 nhẫn bạc, 1 nhẫn cưới. Mặc dù lúc đấy vợ tôi mới sinh con, đang nằm cho con ngủ trong nhà nhưng tôi không nói gì với vợ mà cứ làm theo lời người phụ nữ lạ mặt kia.

Khi ra ngoài, bà ta còn bảo tôi đi vay 10 triệu đồng nữa, lúc tôi đang gọi điện để vay tiền thì người phụ nữ cầm luôn điện thoại (Iphone X), bảo tôi cho mật khẩu, tôi liền đọc mật khẩu cho họ. Sau khi lấy được tài sản trị giá khoảng 30 triệu đồng, bà ta nói với tôi: “Đi vào nhà ngủ đi”. Tôi làm theo như cái máy, trên người tôi vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo mưa” – theo lời anh Đ.

Một lúc sau, vợ anh Đ. đi ra phòng ngoài thấy anh Đ. nằm mê man trên giường, thấy lạ nên đánh thức chồng dậy. Sau một lúc hoảng loạn, anh Đ. mới nhớ lại sự việc, đã mất hết tài sản hai vợ chồng tiết kiệm được nên đến Công an xã Mỹ Thái trình báo.

Mặc dù nhà anh Đ. có lắp camera nhưng hai người trên đứng ở góc khuất, có cánh cổng che nên có rất ít hình ảnh. Anh Đ chỉ nhớ người đàn ông trên 40 tuổi, cao khoảng 1,6m, dáng gầy; người phụ nữ trên 40 tuổi, cao hơn 1,6m, đậm người.

Minh Sơn