Sáu ngày sau khi bé N.T.V.A tử vong nghi do bạo hành, gia đình bé A. gửi đơn tố cáo, đề nghị khởi tố cha của cháu A. và người chung sống với ông Th. để điều tra về tội “Giết người” thay vì tội “Hành hạ người khác”. Cùng ngày, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam ra phát ngôn Việt Nam cần có một hệ thống gồm những người có thể can thiệp và bảo vệ được phụ nữ và trẻ em.

be van an 2
Hoa và nến được người thân đặt tưởng niệm bé Vân An dưới chân tòa nhà chung cư, nơi bé bị vợ chưa cưới của cha bạo hành đến tử vong, tối 27/12/2021. (Ảnh: Viet Doan/dẫn qua Minh Anh Vũ/Facebook)

Chiều 29/12, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam đã ra tuyên bố về vụ việc bé gái 8 tuổi (bé N.T.V.A, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị tử vong do bạo lực.

Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, bày tỏ sự đau buồn và quan ngại sâu sắc về việc bé gái tử vong do bạo lực của người mà lẽ ra bé có thể tin tưởng và có thể bảo vệ bé. Đáng buồn là phần lớn các vụ xâm hại trẻ em đều do những người mà các em quen biết và tin tưởng gây ra. Các vụ việc thường chìm trong im lặng và đơn độc, gia tăng và còn tăng nhiều hơn trong thời gian phong tỏa vì COVID-19.

“Việt Nam cần có một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn cho phụ nữ và trẻ em, một hệ thống với các nhân viên công tác xã hội được đào tạo, những người có thể xác định, can thiệp, đáp ứng với nhu cầu và bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Cần có thái độ không khoan nhượng đối với bạo lực của tất cả các nhà chức trách, trong tất cả các trường học, trên toàn cộng đồng” – Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam khuyến nghị.

“Không khoan nhượng có nghĩa là những người hàng xóm khi chứng kiến bạo lực hoặc nghe tiếng kêu khóc sẽ ngay lập tức báo chính quyền và yêu cầu công an phải hành động để bảo vệ nạn nhân; có nghĩa là công an sẽ phải chịu trách nhiệm và có những hành động kịp thời; các nhân viên y tế và giáo viên khi nhận ra các dấu hiệu về bạo lực sẽ báo cáo ngay.

Có nghĩa là những giải pháp dựa vào cộng đồng cần được thực hiện để trẻ em hoặc phụ nữ có thể tiếp tục sống an toàn ở nhà trong khi thủ phạm phải bị chuyển đi” – bà Rana Flowers nêu.

Cùng trong chiều 29/12, luật sư Lê Ngọc Luân (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận hỗ trợ pháp lý theo yêu cầu của bà H. (mẹ cháu A.) và ông V. (bác ruột của cháu A.). Hiện đơn tố cáo chính thức đã gửi đi, gia đình kiến nghị khẩn cấp đề nghị xem xét thay đổi tội danh cũng như không bỏ lọt tội phạm.

Gia đình cháu A. đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM và Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Th. (cha của cháu A.) và bà Tr. (người chung sống với ông Th., chưa có hôn thú) về hành vi Giết người; Ngược đãi hoặc hành hạ người thân; Không tố giác tội phạm.

Bà H. cho rằng ông Th. biết rõ bà Tr. đánh đập, hành hạ cháu A. trong thời gian dài nhưng không đứng ra bảo vệ, không hề có thái độ ngăn cản, đưa con đi chữa trị, khiến cháu phải chịu đựng sự đau đớn quá mức, ra đi trong tuyệt vọng.

“Là một người mẹ, tôi hết sức đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh về vết bầm tím trên người con gái. Càng đau lòng hơn, chính bố ruột của cháu có thái độ che giấu, để mặc cho một người phụ nữ khác đánh đập, hành hạ con của mình”, bà H. viết trong đơn.

Luật sư Luân cho biết sau cái chết của bé A., mẹ cháu đang bị chấn động tâm lý, hoảng loạn và đau đớn. Bác ruột như người mất hồn dù cố gắng mạnh mẽ, nói chuyện với luật sư mà nước mắt cứ chảy.

Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường “nói” gì?

“Khám nghiệm pháp y tử thi cháu A. xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp – cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.” – báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin.

Theo Vnexpress, ông V. cho hay những người ở cạnh căn hộ bé A. sống (chung cư Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh) đã nói họ đã phát hiện dấu hiệu cháu bé bị bạo hành trong thời gian dài. Với nhiều vết thương cũ và mới trên người bé A., việc khởi tố tội danh Hành hạ người khác đối với bà Tr. là “chưa tương thích” vì hành vi này đã gây ra cái chết cho cháu bé, đồng thời cần làm rõ vai trò của người cha vì nạn nhân đã bị đánh đập nhiều lần trước đó.

“Tôi được biết, quá trình khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng đã phát hiện một cây chổi lau nhà bị gãy và trên đầu gậy có một nhúm tóc và kết quả xét nghiệm là tóc cháu gái tôi. Điều này khớp với nội dung trong Biên bản khám nghiệm tử thi là ‘đầu có vết rách bị cạo để khâu, đầu có vết sẹo cũ’…”, ông V. cho hay, Kenh14 dẫn lời.

Theo Tuổi Trẻ, khai nhận tại cơ quan điều tra, bà Tr. nói vào ngày bé A. tử vong (ngày 22/12), bà này kèm bé A. học bài, bà Tr. đã dùng 1 cây gỗ tròn đường kính 2,2cm, dài 90cm đánh cháu bé (roi mây dùng trước đó bị gãy nên thay bằng gậy gỗ). Ông Th. thừa nhận đã giao cho bà Tr. kèm cháu A. học toán và thường nghe Tr. la và đánh cháu A. Ngày 11/12 (tức 10 ngày trước khi bé A. tử vong), ông Th. đã đưa cháu A. đến Bệnh viện ITO để khâu vết thương trên đầu với lý do “bị té ngã”.

Từ góc độ pháp lý, trên trang Facebook cá nhân, luật sư Luân Lê nhận định: “Theo kết quả điều tra ban đầu: cháu bé bị đánh đến phù phổi, gãy nhiều xương sườn, trên đầu có nhiều vết thương, tụ máu, phù não. Đủ yếu tố về hậu quả, cùng với tình trạng kéo dài của việc đánh đập hơn một năm, để từ đó có thể truy tố tội giết người, với hung khí là chiếc gậy gỗ tròn lớn.”

Về trách nhiệm của ông Th., luật sư Luân cho rằng với tư cách người cha, bỏ mặc cho con bị đày đọa kéo dài suốt hơn một năm phải được xác định có vai trò đồng phạm tích cực, sự đồng phạm hiển nhiên vì ông Th. có quyền nuôi dưỡng trực tiếp đứa trẻ.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Tr. (SN 1995, quê quán Gia Lai, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bị can Tr. được xác định đã hành hạ cháu bé N.T.V.A. (SN 2013, trú tại quận 1, TP.HCM) tại block Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) khiến cháu A. tử vong trước khi nhập viện cấp cứu vào ngày 22/12.

Ông Th. bị tạm giữ một ngày rồi được thả tự do, theo tin từ gia đình bé A.

Ngày 28/12, UBND TPHCM ra văn bản khẩn do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức ký, yêu cầu Công an TP.HCM, Sở LĐ-TB&XH, UBND TP. Thủ Đức, quận, huyện xử lý nghiêm các cá nhân liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, chưa công bố thông tin tiếp theo.

Nguyễn Quân – Minh Anh

Xem thêm: