Chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn hiện nay trong ngành y tế Trung Quốc đã gây náo động, nhiều bệnh viện đã bị điều tra hoặc bị tố cáo, và ít nhất 5 bệnh viện trong số đó có liên quan đến việc tham gia mổ cướp nội tạng sống.

p3020851a388255568
Mô phỏng hoạt động thu hoạch nội tạng sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn trên đường phố Hồng Kông (Ảnh: Wrightbus, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Bác sĩ của bệnh viện Tương Nhã 3 bị tố cáo cưỡng bức đòi 100.000 nhân dân tệ “phí nguồn gan”

Bệnh viện Tương Nhã 3 (Xiangya 3) của Đại học Trung Nam ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, là một trong những tâm bão trong chiến dịch chống tham nhũng. Sau khi 9 nhân viên y tế của bệnh viện cùng nhau tố cáo chủ nhiệm khoa khoa hô hấp, một vụ thu “phí nguồn gan” của một bác sĩ điều trị chính lại trở thành tâm điểm chú ý. Trong vòng 5 ngày, Bệnh viện Tương Nhã 3 xuất hiện hai lần trong danh sách tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo.

Người tố giác, ông Tưởng (Jiang), đã đăng bài vào ngày 14/8 nói rằng bố ông đã trải qua một ca ghép gan tại Bệnh viện Tương Nhã 3 vào năm 2018 do viêm gan siêu vi. Ngoài chi phí ghép tạng, bác sĩ còn đòi 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD) tiền mặt coi như“phí nguồn gan”, nói rằng số tiền này đã được bệnh viện giao cho Hội Chữ thập đỏ và chuyển cho người hiến tạng như một khoản trợ cấp.

Do tình trạng của bố mình quá khẩn cấp, ông Tưởng đã ngay lập tức quyên góp tiền và trao 100.000 nhân dân tệ tiền mặt cho hai bác sĩ. Nhưng 4 ngày sau ca cấy ghép, bố ông đã qua đời trên xe cấp cứu rời bệnh viện.

Ông Tưởng đã chi gần 300.000 nhân dân tệ (khoảng 41.000 USD) để điều trị cho bố mình. Về khoản phí nguồn gan 100.000 nhân dân tệ, ông đã yêu cầu bệnh viện xuất hóa đơn nhưng bị từ chối. Bác sĩ cho biết số tiền này không phải do cá nhân thu, bệnh viện cũng không thu mà do Hội chữ thập đỏ triển khai. Ai là người cho và ai là người nhận, người nhà cũng như các bác sĩ đều không biết, chỉ có Hội Chữ thập đỏ biết.

Trong vài năm sau đó, ông Tưởng đã kiện 3 bệnh viện đã điều trị cho bố mình với lý do sơ suất y tế, đồng thời cáo buộc Bệnh viện Tương Nhã 3 thu “phí nguồn gan” một cách bất hợp pháp. Sau khi thua hai vụ kiện, ông Tưởng và Bệnh viện Tương Nhã 3 đã hòa giải bên ngoài tòa án, phía bệnh viện đã trả một lần cho ông 98.000 nhân dân tệ (13.000 USD).

Ông Tưởng cho biết trong bản tố cáo: “Lúc đó, gia đình rất cần tiền nên đã đồng ý. Nhưng tôi chưa bao giờ có thể hiểu được liệu phí nguồn gan đó có bất hợp pháp hay không và liệu nó có thực sự được đưa cho người hiến tặng.”

Tố cáo của ông Tưởng đã thu hút sự chú ý của nhiều bên, nhưng các bên liên quan đều có chung nhận định.

Nhân viên của Hội Chữ thập đỏ Hồ Nam đã nói với trang tin “thecover.cn” rằng người nhận tạng cần phải trả chi phí cơ bản như phí phẫu thuật, vận chuyển nội tạng thông thường, v.v., nhưng không có phí nguồn gan. Ngay cả là tiền quyên tặng cho Hội chữ thập đỏ thì cũng là tài khoản công khai và có căn cứ được lưu giữ, “không do bác sĩ hoặc bệnh viện thu tiền mặt riêng. Nếu có tình huống như vậy, bạn có thể báo cáo với cơ quan kiểm tra kỷ luật của Ủy ban Y tế và Sức khỏe.”

Nhân viên Cục Quản lý Y tế của Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Nam nói với Tin tức Bắc Kinh (Beijing News) rằng theo “Tiêu chuẩn thu phí để có được nội tạng người” của tỉnh Hà Nam, một lá gan của người trưởng thành là 250.000 nhân dân tệ (34.000 USD), sẽ được sử dụng làm chi phí mai táng cho gia đình của người hiến tặng, chi phí lao động, công việc bị trì hoãn và đi lại, v.v. Tuy nhiên, cần cung cấp bằng chứng chứng minh chi phí tương ứng, về việc thu phí sẽ do nhân viên liên quan có giấy phép từ tổ chức nhận nội tạng.

Nhân viên của Bệnh viện Tương Nhã 3 nói với công chúng rằng tranh chấp với ông Tưởng đã được giải quyết thông qua hòa giải. “Tòa án cũng đã ra phán quyết, và số tiền đã được trả lại cho ông ấy sau khi hòa giải. Tôi không biết ông ấy vẫn đang vướng mắc điều gì.”

Khoản phí nguồn gan 100.000 nhân dân tệ mà ông Tưởng đã trả 5 năm trước đã đi đâu, cho đến nay nó vẫn trở thành một bí ẩn.

Ông Vương Nhạc, giáo sư tại Trường Nhân văn Y tế tại Đại học Bắc Kinh, nói rằng không có cái gọi là “phí nguồn gan”, và càng không thể có chuyện các bác sĩ đòi tiền mặt rồi giao cho người hiến tặng. Nếu bác sĩ tự ý thu phí, họ có thể liên quan đến buôn bán nội tạng.

WOIPFG: Bệnh viện Tương Nhã 3 bị nghi ngờ là trung tâm điều phối nội tạng

Bệnh viện Tương Nhã 3 là bệnh viện đa khoa cấp 3A trực thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ). Vào tháng 8/2001, bệnh viện đã xây dựng một trung tâm y tế cấy ghép với diện tích gần 8.000 mét vuông, đồng thời Trung tâm y tế cấy ghép tỉnh Hồ Nam đã đặt trụ sở tại đây. Bệnh viện Tương Nhã 3 trở thành một trong những trung tâm cấy ghép lớn nhất, cơ sở hoàn chỉnh nhất và tiên tiến nhất ở Trung Quốc vào thời điểm đó.

Một tờ báo của bệnh viện này năm 2007 từng khoe: “Bệnh viện chúng tôi từng ghép cùng lúc 2 gan, 5 thận và có khả năng ghép 6, 7 ca cùng lúc”.

Theo tổ chức nhân quyền “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) có trụ sở tại Mỹ, Bệnh viện Tương Nhã 3 có khả năng thực hiện hơn 1.000 ca phẫu thuật cấy ghép mỗi năm dựa trên số lượng giường bệnh, thời gian nằm viện trung bình và tỷ lệ điều chuyển giường bệnh.

Vào ngày 24/9/2003, phương tiện truyền thông chính thức địa phương của Hồ Nam “Báo Y tế Đại chúng” đã đưa tin về bài phát biểu của ông Hoàng Khiết Phu, khi đó là Thứ trưởng Bộ Y tế của ĐCSTQ, tại Bệnh viện Tương Nhã 3. Bài phát biểu liên quan đến việc giam giữ tập trung nguồn cung nội tạng và việc xây dựng một trung tâm phân bổ nội tạng.

Theo báo cáo, “Việc quy phạm thị trường nguồn cung trong hoạt động cấy ghép nội tạng đã tiết kiệm rất nhiều chi phí y tế cho bệnh nhân. Không cần vận chuyển người hiến tạng qua lại sẽ giảm một nửa chi phí phẫu thuật và chất lượng cấy ghép cũng được cải thiện rất nhiều do rút ngắn thời gian chờ đợi để cấy ghép.”

Báo cáo cũng cho biết, “Với sự tham gia của các cơ quan hành chính y tế, mạng lưới quản lý cấp tỉnh, khu vực và quốc gia có thể dần được hình thành để đóng vai trò chia sẻ thông tin, sử dụng và phân bổ hợp lý các nguồn tài nguyên.”

WOIPFG đã nêu trong một báo cáo điều tra vào tháng 8/2016 rằng Bộ Y tế của ĐCSTQ (nay là Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia) với sự tham gia của quân đội, đã thành lập các ngân hàng nội tạng quy mô lớn ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc, nhưng làm thế nào để triển khai và điều phối các kho nội tạng này để chúng có thể “sử dụng hợp lý” ở mức độ lớn nhất, thì cần có một trung tâm điều phối mang tính toàn quốc. Với vị trí hàng đầu trong ngành ghép tạng, Bệnh viện Tương Nhã 3 có khả năng hoạt động như một trung tâm điều phối nội tạng quốc gia.

WOIPFG cho rằng, “quy phạm thị trường nguồn cung”, “không cần vận chuyển người hiến tạng qua lại” “thời gian chờ ghép tạng được rút ngắn” mà tờ tuần báo “Y tế Đại chúng” đề cập đều cho thấy có một ngân hàng cung cấp nguồn nội tạng sống và là người khỏe mạnh.

4 bệnh viện khác cũng dính líu đến tội ác mổ cướp nội tạng sống

Ngoài Bệnh viện Tương Nhã 3, trong chiến dịch chống tham nhũng gần đây trong giới y dược của ĐCSTQ, nhiều giám đốc bệnh viện đã bị điều tra hoặc bị tố cáo cũng liên quan đến tội ác mổ cướp nội tạng.

ĐCSTQ tuyên bố rằng việc chống tham nhũng trong ngành y dược cần điều tra ngược lại 20 năm, độ sâu, độ rộng và cường độ của chiến dịch này là chưa từng có. Vào ngày 14/8, Trương Vân Cường (Zhang Yunqiang), cựu Phó bí thư đảng ủy kiêm Giám đốc Bệnh viện Nhân dân số 1 TP. Quý Dương, tỉnh Quý Châu, đã bị điều tra; cùng ngày, Đô Bằng Phi (Du Pengfei), cựu Bí thư chi bộ Bệnh viện trực thuộc số 2 của Đại học Y khoa An Huy, đã bị điều tra; ngày 15/8, Từ Ba (Xu Bo), Giám đốc Khoa Đặt ống can thiệp của Bệnh viện Phụ Ngoại (Fuwai) thuộc Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc, đã bị điều tra; cũng có một báo cáo về Đặng Khởi Văn (Deng Qiwen), Bí thư kiêm Chủ tịch Bệnh viện Nhân dân Quận Nam Sơn, Thâm Quyến, được lan truyền trên các nhóm WeChat gần đây. Các nhân viên của Phòng Y tế quận Nam Sơn, Thâm Quyến, cho biết tình hình liên quan đã được nắm bắt và đang được điều tra.

Phóng viên của Epoch Times nhận thấy rằng Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Bệnh viện trực thuộc số 2 của Đại học Y An Huy, Bệnh viện Phụ Ngoại của Học viện Khoa học Y tế và Bệnh viện Nhân dân Quận Nam Sơn của TP. Thâm Quyến cũng tiến hành ghép tạng, hơn nữa những người chịu trách nhiệm liên quan đã bị WOIPFG liệt vào danh sách điều tra về nghi ngờ thu hoạch nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công còn sống.

Nhà bình luận các vấn đề thời sự Lê Nghi Minh (Li Yiming) tại Nhật Bản, nói với Epoch Times hôm 18/8 rằng những việc này dường như là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thực tế không phải vậy. Ông nói:

“Cái gọi là chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế của ông Tập Cận Bình thực chất là để thu hoạch lợi nhuận. Trong túi của ông ta không còn tiền nữa, cho nên ở đâu có tiền thì đến đó thu hoạch. Lĩnh vực y tế vốn đã rất béo, và cấy ghép tạng là ngành công nghiệp mang lại nhiều lợi nhuận, vì vậy những bệnh viện bị nghi ngờ có liên quan đến mổ cướp nội tạng sống này cũng trở thành mục tiêu tấn công chính trong cơn bão chống tham nhũng.”

Ông nói rằng chính quyền Bắc Kinh không lấy việc đàn áp các bệnh viện ghép tạng làm mục đích, nhưng những bệnh viện này nhất định sẽ bị đàn áp. Đây cũng là quả báo của họ vì đã làm điều ác và thu hoạch nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công còn sống.

Người tập Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính

Trong một báo cáo điều tra của WOIPFG được công bố vào tháng 9/2019 có nói rằng sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, số ca ghép tạng ở Trung Quốc đã bùng nổ với mức độ đồng bộ cao, và một số lượng lớn các trung tâm ghép tạng và điều phối đã nhanh chóng được thành lập.

Báo cáo điều tra cho thấy thời gian chờ ghép tạng ở Trung Quốc sau này cực kỳ ngắn; nguồn cung nội tạng dư thừa, không chỉ một bệnh nhân có thể được có ghép với nhiều nguồn cung nội tạng, mà còn có các chương trình khuyến mãi ghép tạng miễn phí; Trung Quốc Đại Lục thậm chí còn có trở thành một trung tâm ghép tạng mới của thế giới, tạo ra làn sóng “du lịch ghép tạng”.

Theo báo cáo điều tra, có một lượng lớn nguồn cung nội tạng sống ở Trung Quốc, tội ác diệt chủng thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công còn sống do ĐCSTQ gây ra chưa bao giờ dừng lại.

Cuộc điều tra của WOIPFG trùng khớp với cuộc điều tra của hai David người Canada. Cựu bộ trưởng nội các kiêm công tố viên Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã điều tra nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ trong hơn 10 năm và phỏng vấn một số lượng lớn những người có liên quan.

Vào ngày 17/2 năm ngoái, tại một cuộc hội thảo tổ chức bởi Trung tâm Tự do Tôn giáo tại Viện Hudson ở Washington, ông David Matas nói:

“Có một sự thật đáng sợ là bệnh nhân có thể chọn thời điểm cấy ghép nội tạng quan trọng của mình. Dù đó là tim, gan, phổi, thì đó rõ ràng là có người đã bị giết và nội tạng của họ đã bị lấy đi.”

Theo điều tra của họ, những người tập Pháp Luân Công là nạn nhân chính của ngân hàng hiến tạng sống của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã phát triển một ngành kinh doanh tội ác với lợi nhuận khổng lồ từ việc đàn áp phong trào Pháp Luân Công.