Nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, thủ đô Bắc Kinh cũng lộ ra cảnh tiêu điều. Gần đây, một bài viết trên mạng mô tả tình hình hiện tại ở Bắc Kinh thu hút sự chú ý của chính quyền và đã bị chặn.

id14167456 42d2cab07e6ad1fc3d78c
Phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh được cư dân mạng ghi hình, nơi đây từng là nơi nhộn nhịp nhất, nhưng giờ lại trở nên như thế này. (Ảnh cắt từ video)

Vào ngày 25/1, tài khoản công khai WeChat “Ping ke da shi hua” đã đăng một bài viết có tiêu đề “Bắc Kinh chưa bao giờ tiêu điều như hiện nay”, miêu tả Bắc Kinh hiện đang xuất hiện cảnh tượng bế tắc và tiêu điều ở mức độ cao. Bài viết nói rằng trước đây không có lan can ở Quảng trường Thiên An Môn, và các kiến trúc ở đó có thể được chụp ảnh ở cự ly gần, nhưng bây giờ tất cả đều bị chắn lại, hơn nữa “nhiều nơi ở Bắc Kinh đã bị phân cắt, chẳng hạn như trường học, được sử dụng đồng nghĩa với sự mở cửa cho mọi người, nhưng bây giờ Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, các trường đại học, các trường trung học và tiểu học, bây giờ đều không thể tùy tiện vào đó được.”

Bài viết cũng chỉ ra địa danh nổi tiếng một thời của Bắc Kinh là “Tam Lý Đồn” (Sanlitun) là một ví dụ. Trong quá khứ, Tam Lý Đồn là trung tâm thời trang của Bắc Kinh và thậm chí cả Trung Quốc. Phố Đỏ Tam Lý Đồn có nhiều nhà hàng, nhiều bữa tiệc, những người nổi tiếng, đoàn làm phim, mỹ nhân thỉnh thoảng đến rồi đi, nhưng bây giờ đều đã không thấy bóng dáng, chợ nông sản ở huyện hạng 5 còn đông hơn Tam Lý Đồn.

Bài viết còn nói: “Trước đây cầu Lượng Mã (Liangmaqiao) đúng là một tô giới, hàng ngày, một đám người da trắng chạy quanh sông Lượng Mã, tương tự như sông Seine (ở Pháp). Bây giờ rõ ràng là người nước ngoài ở Bắc Kinh ít hơn, người da trắng ít hơn, người da đen ít hơn, người lai tây Á cũng ít hơn.” Hơn nữa, đường phố ở Bắc Kinh hiện nay không mấy sầm uất, đặc biệt là vào ban đêm khi không có người và không có quầy hàng trên đường. (Tô giới: là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý.)

Bản chất của sự tiêu điều của Bắc Kinh vẫn là vấn đề kinh tế. Bài viết cho rằng nền kinh tế Bắc Kinh đã từng rất mạnh. Khu vực tập trung ngành công nghệ Internet nằm ở Hải Điến, hiện nay cũng tồi tệ; khu vực tập trung ngành tài chính nằm ở Tây Thành, “Tài chính hiện chịu sự giám sát chặt chẽ, lĩnh vực này đã chết và không còn sức sống”; khu vực giáo dục cũng ở Hải Điến, “số phận của lĩnh vực giáo dục được cho là tồi tệ nhất trong tất cả các ngành”; khu vực văn hóa nằm ở Triều Dương, “là điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, nghệ thuật và truyền thông, ngành văn hóa ở Bắc Kinh bây giờ chỉ còn nửa hơi thở mà thôi”; ngoài ra còn có một khu đầu tư nước ngoài, nằm ở Triều Dương, vốn đầu tư nước ngoài vào Bắc Kinh trước đây rất mạnh, nhưng mọi người đều biết tình hình đầu tư nước ngoài những năm gần đây. Vấn đề cuối cùng là trong ngành du lịch, mọi người không còn thích đến Bắc Kinh nữa.

Bài viết kết luận bằng cách nói: “Tình hình thực sự của những cơ hội việc làm trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục, tài chính, văn hóa, đầu tư nước ngoài và các ngành du lịch, những ngành nghề đã nuôi sống một số lượng lớn công dân Bắc Kinh hiện giờ ra sao?”

Trùng hợp hôm 25/1, có cư dân mạng cũng đăng bài viết trên Weibo nói rằng: Không ngờ 10 năm sau Trung Quan Thôn (Zhongguancun) ở Bắc Kinh sao lại tiêu điều đến vậy? Hôm nay tôi đến Hải Điến để phỏng vấn, trong ấn tượng của tôi, mức độ nhộn nhịp thịnh vượng ở đây đã biến mất, sau khi rời ga tàu điện ngầm, tôi không thấy nhiều người mua bất cứ thứ gì, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, phố Carrefour và Shibao cũng không còn nữa, chỉ thấy một vài quán ăn nhanh và cửa hàng tiện lợi.

(Nội dung tweet: Phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, nơi đây từng là nơi nhộn nhịp nhất, nhưng giờ lại trở nên như thế này.)

Cư dân mạng cũng lần lượt trả lời: 

“Kể từ khi dân số cấp thấp bị đuổi sạch cách đây một năm, dân số dần trở nên hoang vắng.”

“Bắc Kinh đang tiêu điều nói chung, không chỉ giới hạn ở Trung Quan Thôn.”

“Tôi không biết tại sao lại như vậy, trong ấn tượng của tôi, 10 năm trước Bắc Kinh không như thế này.”

“Đều là do tự mình gây ra.”

Bài viết về Bắc Kinh ở trên đã bị xóa và không thể tìm thấy trên weibo.