Gần đây, người trong hệ thống công an Giang Tây, Trung Quốc xác nhận với cây bút Chu Hiểu Huy của Epoch Times rằng cái chết của Hồ Hâm Vũ, một học sinh trung học biến mất khỏi trường học vào năm ngoái, thực sự là do thu hoạch tạng. Đây là một bí mật trong chính quyền Giang Tây.

id14126074 4a0018157684e0fc257c6
Tác phẩm “Đã đặt trước” giành được Giải Bạc của “Giải thưởng Áp phích Ngăn chặn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”. (Ảnh: Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan)

Bài liên quan:

Thông tin trên hoàn toàn phù hợp với những gì được tiết lộ trên Internet và phân tích của mọi tầng lớp xã hội sau khi học sinh Hồ Hâm Vũ biến mất. Điều này cũng “tát vào mặt” cảnh sát Giang Tây khi họ kết luận rằng cái chết của em là do treo cổ tự sát bằng dây giày.

Kết hợp phân tích của cư dân mạng và nhiều câu chuyện nội bộ được tiết lộ, có thể đại khái khôi phục lại sự thật về vụ án sát hại Hồ Hâm Vũ như sau:

1. Đã tìm được người có nội tạng tương thích với Hồ Hâm Vũ

Trong một lần khám sức khỏe ở trường cấp 2, nhà trường và bệnh viện đã có được nhóm máu của Hồ Hâm Vũ. Nhóm máu này tương thích với một quan chức đang cần ghép tạng khẩn cấp.

Vì vậy, dù trượt kỳ thi tuyển sinh nhưng em vẫn được nhận vào trường cấp 2 Trí Viễn. Có thể suy ra rằng ít nhất một số người ở trường trung học Trí Viễn cũng biết nội tình, và họ là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nội tạng.

2. Hồ Hâm Vũ được chuẩn bị trước cho một cuộc ghép tạng

Sau khi bị nhắm tới, Hồ Hâm Vũ đã trở thành tâm điểm chú ý của một số người trong trường. Em bị bí mật ép ăn thuốc chống đào thải. Có thể thấy điều này qua các từ “khát”, “nôn sau khi ăn bánh mì” và những từ khác được viết trong nhật ký của em khi còn sống.

Gia đình cũng cho biết rằng tính khí của em đã thay đổi đáng kể sau 40 ngày vào trường trung học Trí Viễn. Bằng chứng là các triệu chứng như mất ngủ, sợ ánh sáng và nôn mửa.

Khoảng 16 đến 10 ngày trước khi ghép tạng, người cho và người nhận nội tạng phải dùng thuốc chống đào thải cùng lúc. Điều này cũng cho thấy người được ghép tạng đã nóng lòng muốn sát hại em.

3. Hồ Hâm Vũ biến mất một cách bí ẩn

Sau khi bị đánh thuốc mê thành công, Hồ Hâm Vũ đột nhiên biến mất vào ngày 14/10/2022. Điều kỳ lạ là sau khi em mất tích và tìm kiếm rộng rãi trong và ngoài trường, đều không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.

Điều này chỉ có thể nói rằng sự mất tích của em là do yếu tố con người gây ra. Nếu không, camera giám sát của trường đã không bị xóa và cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.

Khi đó, trên mạng Internet, người dùng Tống Tổ Đức tung tin, Hồ Hâm Vũ bị giết ngay sau ngày em mất tích. Nội tạng của em đã bị cắt bỏ và gửi đến bàn mổ ở Thượng Hải chỉ trong một đêm. “Cái giá phải trả của những người mua nội tạng rất cao”.

Số tiền đó rõ ràng không chỉ để mua nội tạng, mà còn là “phí bịt miệng” từ trên xuống dưới. Những người nhận được tiền bưng bít này có thể bao gồm người phụ trách trường trung học Trí Viễn, người liên lạc trung gian, cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm điều tra vụ án, cảnh sát Thượng Nhiêu, thậm chí cả một số quan chức của Sở Công an Giang Tây, quan chức các cấp, Bộ Công an, CCTV và các phương tiện truyền thông khác, cũng như các nhân viên y tế hoặc những người hành nghề thu hoạch nội tạng bất hợp pháp.

Vì số tiền bịt miệng này nên không có gì đáng ngạc nhiên khi cảnh sát Giang Tây đưa ra kết luận mà ngay cả chính họ cũng không tin, rằng Hồ Hâm Vũ treo cổ tự sát bằng dây giày.

4. Thi thể của Hồ Hâm Vũ xuất hiện

Trước áp lực của dư luận dâng cao, sau hơn 100 ngày biệt tăm, Hồ Hâm Vũ “đột nhiên” xuất hiện vì “treo cổ tự tử” một cách kỳ lạ. Lúc này thi thể của em đã bị phân hủy, không còn thấy bóng dáng của việc thu hoạch nội tạng. Cảnh sát cũng phối hợp đưa ra kết luận cuối cùng rằng em treo cổ tự tử bằng “dây giày”.

Tuy nhiên, cảnh sát đã phớt lờ việc liệu dây giày có chịu được cơ thể con người hay không. Vì sao quần áo của Hồ Hâm Vũ lại bị mặc ngược. Vì sao DNA của em có thể được phát hiện nhanh như vậy sau khi thi thể đã bị phân hủy. Vì sao báo cáo khám nghiệm tử thi và nội dung trong máy ghi âm không được công bố. Vì sao cha mẹ và người thân của em bị tịch thu điện thoại di động, bị quản thúc tại gia. Điều này một lần nữa thuyết phục nhiều cư dân mạng rằng Hồ Hâm Vũ đã bị sát hại và có rất nhiều người tham gia.

Hiện giờ lại có thông tin đáng tin cậy khẳng định chắc chắn rằng Hồ Hâm Vũ đã chết vì bị thu hoạch nội tạng. Nói cách khác, nhà trường, cảnh sát Giang Tây, giới truyền thông đều là đồng phạm, mỗi người tham gia đều mắc nợ máu.

Đây cũng chính là điều khiến vụ án Hồ Hâm Vũ trở nên đáng sợ. Từ việc tìm nội tạng tương thích đến đánh thuốc mê, thu hoạch nội tạng rồi hợp tác với công an, truyền thông để che đậy sự thật, thế lực nào đã đứng sau việc này?

Hồ Hâm Vũ không phải là người đầu tiên bị thu hoạch nội tạng khi còn sống và cũng không phải là người cuối cùng. Hơn 10 năm kể từ khi những người trong cuộc vạch trần hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ vào năm 2006, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, ĐCSTQ có một chuỗi ngành buôn bán nội tạng bao gồm quân đội, cảnh sát, bệnh viện…

Ngày 9/12/2022, “Nhân dân Nhật báo” (People’s Daily) cho biết, bà Quách Yến Hồng, Giám đốc Khoa Cấp cứu Y tế của Ủy ban Y tế Quốc gia, đã tổ chức Hội nghị Hiến tạng Quốc tế-Trung Quốc lần thứ 6 và Hiến tặng và hợp tác quốc tế Cấy ghép Nội tạng “Vành đai và Con đường”.

Tại diễn đàn ngày hôm đó bà tiết lộ: “Từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, nước ta đã hoàn thành 17.141 ca ghép tạng, tăng 9,18% so với năm ngoái. Trong đó, có 5.123 ca ghép gan, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước; 10.734 ca ghép thận, tăng 10,53% so với cùng kỳ năm trước; có 596 ca ghép tim, giảm 1,81% so với cùng kỳ năm trước; có 688 ca ghép phổi, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm ngoái.”

Năm 2022, trong thời kỳ dịch bệnh, ĐCSTQ vẫn hoàn thành việc tăng trưởng cấy ghép nội tạng. Vậy những nội tạng cấy ghép này đến từ đâu?

Trong một báo cáo điều tra của tổ chức nhân quyền “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) có trụ sở tại Mỹ, được công bố vào tháng 9/2019 nói rằng sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, số ca ghép tạng ở Trung Quốc đã bùng nổ với mức độ đồng bộ cao. Một lượng lớn các trung tâm ghép tạng và điều phối đã nhanh chóng được thành lập.

Theo điều tra của họ, những người tập Pháp Luân Công với đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” là nạn nhân chính của ngân hàng hiến tạng sống của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã phát triển một ngành kinh doanh tội ác với lợi nhuận khổng lồ từ việc đàn áp môn tu luyện ôn hòa và có hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ này.

Hơn 20 năm qua, ĐCSTQ không chỉ thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc giết hại các học viên Pháp Luân Công, thậm chí họ còn đánh cắp nội tạng của trẻ em.

Ngày 24/7/2023, Trung tâm Quản lý Hiến tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành “Thông báo về việc phát động Mùa đăng ký tình nguyện quốc gia và tuyên truyền hiến tạng”, thực hiện các hoạt động quảng bá trên toàn quốc, nhắm đến các bệnh viện, doanh nghiệp và khu dân cư, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong các trường học.

Những trường hợp thanh niên mất tích đều nói với người dân Trung Quốc rằng: Đừng nghĩ rằng không chống lại chính quyền, không mua nhà, không sinh con, “nằm ườn” phó mặc và chờ chết thì có thể tránh được phần lớn sự đàn áp của ĐCSTQ.

Vì nếu nội tạng của bạn bị một người quyền lực nào đó nhắm trúng, thì ngay cả “nằm ườn” phó mặc bạn cũng không thể thực hiện được. Tóm lại, dưới sự thống trị của ĐCSTQ, mọi người đều không được an toàn, và có thể trở thành mục tiêu của chuỗi ngành công nghiệp ghép tạng bất cứ lúc nào.

Làm thế nào người Trung Quốc có thể tránh được số phận này? Trên mạng, có người đề nghị với phụ huynh: Nếu con bạn được yêu cầu ký thỏa thuận hiến tạng tự nguyện khi khám sức khỏe tại trường học hoặc bệnh viện nào đó, hãy từ chối!  Tuy nhiên, đây chỉ là phản ứng thụ động.

Nếu người dân Trung Quốc muốn thoát khỏi số phận bị ĐCSTQ thống trị, thì cách tốt nhất là tránh xa ĐCSTQ, thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và đóng góp chút công sức khiêm tốn nào đó đuổi ĐCSTQ ra khỏi vũ đài lịch sử. Sức mạnh của một người có hạn, nhưng sức mạnh tổng hợp của hàng chục triệu, hàng trăm triệu người chắc chắn sẽ thay đổi lịch sử.

Dòng thác thoái ĐCSTQ do Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu khởi xướng trở thành xu thế không thể đảo ngược. Tới nay hơn 400 triệu người Trung Quốc trên toàn cầu đã thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ (gọi tắt là “Tam thoái”).

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: