Năm 2020, cựu thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, ông Hứa Trí Phong (Ted Hui Chi-fung) đến Úc sống lưu vong. Ngày 21/8, ông tuyên bố rằng ông đã tuyên thệ và nhận được lệnh từ tòa án Úc, chính thức trở thành luật sư. Trước đó, ông Hứa Trí Phong là một trong 8 người bị chính quyền Hồng Kông truy nã và treo thưởng một triệu đô la Hồng Kông.

p3378621a165217655
Ông Hứa Trí Phong (Ted Hui Chi-fung), cựu thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông đang sống lưu vong ở Úc, đã chính thức trở thành luật sư. (Ảnh: Facebook của ông Hứa Trí Phong)

Một tên tội phạm bị truy nã có thể được cơ quan tư pháp cùng các cơ quan pháp lý chuyên nghiệp của Úc chấp nhận, và phán quyết rằng ông có nhân cách tốt.  Ông Hứa Trí Phong cho rằng đây là một cái tát vào mặt chế độ cộng sản Hồng Kông. Đồng thời, ngành luật Úc đã cho thế giới thấy rõ rằng có sự khác biệt giữa tự do và chủ nghĩa toàn trị, và họ đã chọn tự do.

Trên trang Facebook của mình, Hứa Trí Phong tuyên bố rằng ông đã tham dự phiên tòa của Tòa án Tối cao Nam Úc vào sáng ngày 21/8. Sau khi tuyên thệ, ông nhận được lệnh của tòa án và chính thức trở thành luật sư.

Luật sư ở Hồng Kông được chia thành đại luật sư (người tranh tụng) và luật sư sự vụ, nhưng ở nơi ông Hứa Trí Phong làm việc, chỉ có một loại trình độ luật sư. Do đó, ông vừa là đại luật sư vừa là luật sư sự vụ, vừa có thể ra tòa tranh tụng, vừa có thể tư vấn pháp lý trực tiếp cho công dân.

Ông thừa nhận rằng trước đây ông không có nhiều kinh nghiệm pháp lý. Trong một năm rưỡi qua, ông đã nỗ lực học tập và thực tập tại Úc, và tìm mọi cách để có được tấm bằng chuyên nghiệp.

Động lực của ông là muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, để cộng đồng quốc tế thấy rằng những người Hồng Kông lưu vong không chỉ có khả năng lên tiếng đòi tự do cho Hồng Kông, mà còn có khả năng đóng góp cho xã hội tại địa phương.

“Huống hồ, sự tự do mà tôi có ở Úc quý giá hơn so với những đồng đội của tôi hiện đang ngồi tù ở Hồng Kông. Chỉ bằng cách nỗ lực không ngừng, tôi mới có thể xứng đáng với sự tự do của những người lưu vong.”

Ông Hứa Trí Phong cũng chỉ ra rằng việc tòa án Úc xác nhận trình độ luật sư của ông có ý nghĩa sâu sắc. Theo hệ thống thông luật, tòa án sẽ xem xét rất kỹ lưỡng tư cách của luật sư.

Khi đăng ký thi lấy chứng chỉ luật sư, ông phải khai báo với tòa án địa phương và Hiệp hội Luật sư tất cả hồ sơ tội phạm của mình ở Hồng Kông – bao gồm cả lệnh bắt giữ theo “Luật An ninh Quốc gia” và món tiền thưởng 1 triệu đô la Hồng Kông, cũng như toàn bộ 23 điều khoản buộc tội và 7 lệnh truy nã mà chính phủ Hồng Kông áp đặt cho ông. Có lẽ ông là một luật sư có nhiều tiền án nhất trong lịch sử nước Úc.

May mắn thay, sau khi xem xét cả chồng tội danh, Hiệp hội Luật sư và các tòa án ở Úc vẫn phán quyết rằng ông Hứa Trí Phong có tư cách tốt, và là ứng cử viên phù hợp để trở thành luật sư.

Ông nói rằng khi chính quyền cộng sản Hồng Kông không tiếc công sức để bôi nhọ ông. Các cơ quan tư pháp và luật pháp Úc đã chấp nhận và phán quyết ông là một người có nhân cách tốt, đây là một cái tát vào mặt chính quyền cộng sản Hồng Kông. Giới luật của Úc cũng cho thế giới thấy rõ rằng giữa tự do và chủ nghĩa toàn trị, họ đứng về phía nào của lịch sử.

Hiện tại, ông ông Hứa Trí Phong đang hành nghề tại một công ty luật địa phương ở trung tâm thành phố Adelaide, Úc. Chức vụ của ông là luật sư, lĩnh vực hành nghề chính của ông là luật dân sự và thương mại.

Hứa Trí Phong nói rằng trong tương lai, ông hy vọng sẽ tập trung vào luật nhân quyền và luật pháp quốc tế, để có thể cống hiến cho Hồng Kông. Tuy nhiên, luật sư nhân quyền không phải chuyện ngày một ngày hai, phải bắt đầu từ những điều cơ bản và tôi luyện dần dần, mới mong có được thành quả.

Nói về kế hoạch dài hạn, Hứa Trí Phong cho biết ông hy vọng được tham gia cơ cấu quản trị của Hiệp hội Luật sư Úc, hoặc các nhóm luật sư chuyên nghiệp khác, nhằm nêu bật sự đóng góp và giá trị của người Hồng Kông trong lĩnh vực chuyên môn của Úc.

Công việc trước mắt của ông là tình nguyện giúp đỡ những người Hồng Kông đến Úc xin tị nạn chính trị, đặc biệt là giới trẻ. Là một công dân Hồng Kông từng trải qua bạo lực của cảnh sát Hồng Kông và Luật An ninh Quốc gia, may mắn sống sót sau thảm họa, ông sẽ nỗ lực hết mình hỗ trợ pháp lý cho những người cũng bị chính quyền cộng sản Hồng Kông bức hại.

Hứa Trí Phong cảm thán rằng trở thành một luật sư không phải là một thành tựu gì to tát, nhưng đó là một cột mốc quan trọng trong cuộc sống lưu vong của ông. Ông cảm ơn sự ủng hộ và động viên của gia đình và người dân Hồng Kông.

Ông nói, hơn 2 năm trước, khi tuyên bố lưu vong, ông đã hứa với người dân Hồng Kông trong nước mắt, rằng ông sẽ nỗ lực để sống một cuộc sống tốt đẹp. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, động lực để ông nỗ lực không ngừng cũng đến từ Hồng Kông.

Vì vậy, ông dành “vinh dự nhỏ bé và khiêm tốn được trở thành luật sư cho người dân Hồng Kông, đặc biệt là những người dân Hồng Kông trước nay luôn sống chết vì Hồng Kông từ năm 2019 và vẫn đang chịu nhiều đau khổ. Mong người dân Hồng Kông tiếp tục nỗ lực vì chính mình, vinh quang quy Hương Cảng.”