Gần đây, mưa lớn ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc. Có tin đồn rằng để bảo vệ Bắc Kinh, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xả lũ mà không báo trước, gây ra thảm họa nghiêm trọng ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc. Một cựu phóng viên đã đăng bài chỉ trích rằng các quan chức Trác Châu cho nổ đê làm ngập lụt Trác Châu, bất chấp sự ngăn cản của người dân địa phương, chỉ để bảo vệ sự an toàn của Bắc Kinh. Tờ HK01 tại Hồng Kông đã xác minh, chính cựu phóng viên Trịnh Thạc (Zheng Shuo) của Tuần báo Phương Nam (Southern Weekly) đã đăng bài viết này.

p3371283a497780859
Thảm họa ở Trác Châu, Hà Bắc rất nghiêm trọng, toàn bộ thành phố bị ngập lụt. (Nguồn ảnh: Weibo)

Tin đồn quan chức Trác Châu đã làm nổ đập để xả lũ nhằm bảo vệ Bắc Kinh

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc gần đây đã trải qua mưa lớn hiếm thấy trong lịch sử, tuy nhiên, thành phố Trác Châu của tỉnh Hà Bắc, nằm ở phía Tây Nam thủ đô Bắc Kinh, lại xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Đoạn video từ máy bay trực thăng cho thấy Trác Châu đã bị nước nhấn chìm thành một vùng nước mênh mông.

Về vấn đề này, một cựu phóng viên Tuần báo Phương Nam khi đưa tin về thảm họa ở Trác Châu, không chỉ công khai cáo buộc các quan chức địa phương coi thường nỗ lực của người dân địa phương khi ác ý cho nổ đê để nước lũ tràn vào Trác Châu, chỉ để bảo vệ sự an toàn của Bắc Kinh, đồng thời còn mắng các quan chức này “không bằng cầm thú”.

Tổng hợp thông tin từ truyền thông Hồng Kông KH01 và truyền thông hải ngoại đưa tin, Trịnh Thạc (Zheng Shuo), cựu phóng viên của Tuần báo Phương Nam và hiện là tổng giám đốc của “Quỹ báo Nam Phương Cuối tuần”, gần đây đã đăng một bài viết trên WeChat nói rằng anh đã mang theo hàng cứu trợ và muốn quyên góp cho người dân bị thiên tai ở Trác Châu, không ngờ lại bị quan chức địa phương từ chối thu nhận. Lý do từ chối rất đơn giản: “Ông ấy không muốn chúng tôi can thiệp vào việc thực hiện, muốn khóa kho lớn của ông ấy”. Nhưng đêm hôm sau, “Tôi nhận được yêu cầu giúp đỡ từ địa phương và 5.000 người không có đồ ăn. Tôi có tất cả các bản ghi âm.”

Trịnh Thạc đã xác nhận với tờ HK01 rằng bài đăng lan truyền trên Internet là do chính anh ấy đăng và nói: “Tất cả các phương tiện truyền thông đều có thể tự do phỏng vấn, tôi hoàn toàn nói đúng sự thật, xin hoan nghênh [mọi người kiểm chứng].”

Theo Thời báo Tự do của Đài Loan, Trịnh Thạc cũng chỉ ra rằng để bảo vệ sự an toàn của Bắc Kinh, các quan chức Trác Châu đã cố tình cho nổ đập và để lũ lụt tràn vào toàn bộ Trác Châu, gây ra thảm họa lớn. “Hễ có truyền thông thổi phồng khen ngợi quan chức Trác Châu, tôi sẽ nhất loạt cho vào danh sách đen, giúp người xấu làm điều ác, thiên lý không dung”.

Trịnh Thạc mắng: “Tôi chỉ muốn nói, cán bộ các cấp trong thành phố Trác Châu, chỉ cần các người còn có chút nhân tính, thì không thể làm ra những việc này. Thời gian 2 ngày, các kiểu quyên góp đều bị từ chối, từ phó bí thư thành ủy đến cái gọi là phó chỉ huy trưởng, bí thư thị trấn, mỗi một quan chức đứng đầu các cơ quan đều tấu một điệu giống nhau, nói các người là súc sinh thì là quá đề cao mọi người, đối ngoại thì lừa quyên góp, đối nội thì không phát cứu trợ, cái gì mà gì cũng không biết chỉ biết trung thành với đảng”.

Trong một bài đăng khác trên WeChat, Trịnh Thạc đề cập rằng anh đang canh giữ hai xe tải chở hàng cứu trợ vào ban đêm, “Thời gian một ngày, nhìn thấy lãnh đạo địa phương vẫn có thể uống rượu trong khi địa phương xảy ra thảm họa, khi gặp thì vừa nói rằng chúng tôi không có thảm họa nào cả, vừa nói muốn để những hàng cứu trợ này vào kho của cán bộ hương trấn, nhìn thấy tổ trưởng tổ điều phối nói về chính sách điều phối mà không làm gì về nhân sự.”

Trịnh Thạc nói, anh cũng chứng kiến ​​cảnh người dân tự phát gửi đồ tiếp tế, thành viên đội cứu hộ chân bị ngâm đến nỗi bị nước ăn lở loét nhưng vẫn họp từ sáng sớm, công chức cấp cơ sở cũng cần mẫn làm việc đến nửa đêm.

Bài đăng của Trịnh Thạc đã lan truyền nhanh chóng trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục, người dân đã kêu gọi chính quyền Trác Châu và Hà Bắc điều tra về vụ việc được đề cập trong bài viết.

Cư dân mạng bình luận:

“Thật không thể chịu nổi.” 

“Cầm thú không xấu đến thế, đừng xúc phạm cầm thú.” 

“Mỗi lần gặp thảm họa tự nhiên, thảm họa do con người gây ra đều là thảm họa thứ cấp lớn nhất.”

p3371282a363493097
Cựu phóng viên Tuần báo Phương Nam đăng sự thật về thảm họa ở Trác Châu, Hà Bắc (Nguồn ảnh: Weibo)

Truyền thông nhà nước tạo cảnh thái bình giả tạo, sắp đặt quay video giả cứu trợ

Người dân ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc đang trong cảnh khốn cùng, và cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đang tạo cảnh thái bình giả tạo, CCTV, Nhân dân Nhật báo, trang mạng Tân Hoa Xã liên tiếp đưa tin rằng Tập đoàn quân 82 của Quân đội ĐCSTQ đã phát động cảnh báo đỏ vào ngày 31/7 tại TP. Trác Châu, và ban bố tình trạng khẩn cấp chống lũ cho tất cả các con sông, sau khi nhận được lệnh của cấp trên, các anh tức tốc đến thôn Vọng Hải, thôn Chu Trang và các thị trấn ven sông khác của Trác Châu để tiến hành công tác củng cố đê bao.

CCTV, phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ, đã đề cập trong một báo cáo rằng Đội cứu hộ Công Dương Chiết Giang, đơn vị hỗ trợ giải cứu, đã điều động máy bay trực thăng đến giúp những người bị mắc kẹt trên tầng cao nhất. Tuy nhiên ảnh và video trong bản tin cho thấy nước ngập trên đường còn chưa tới nửa bánh xe ô tô, nên tuyên truyền này đã bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích: “Quần chúng ở bên dưới tòa nhà đang xem náo nhiệt bên cạnh xe, nước còn chưa ngập qua bánh xe cơ, đây rốt cuộc là cứu hộ thật hay là video tuyên truyền?”

(Bức ảnh ghi lại cảnh nhân viên Hội chữ thập đỏ Bắc Kinh tham gia cứu hộ thiên tai, tuy nhiên đã bị cư dân mạng chỉ ra điểm bất thường, đó là quần của người tham gia cứu hộ lại rất sạch sẽ mặc dù họ đang đứng trên bùn đất.)

(Cư dân mạng ghi lại cảnh chính quyền sắp đặt quay video cứu trợ thiên tai ở Trác Châu, Hà Bắc.)

(Bức ảnh được người dùng Twitter bình luận: Sắp đặt để ghi hình mà không động não. Nước nông như thế, thuyền phao không dễ nổi lên và không dễ để kéo đi được. Người ngồi trên thuyền không thể xuống lội được sao, cứ phải ngồi trên làm gì.)

Sau khi bị vạch trần, chính quyền ĐCSTQ đã ngay lập tức gỡ bỏ các video cứu trợ thiên tai này.

Miền Bắc Trung Quốc đã hứng chịu thiên tai nghiêm trọng như vậy, nhưng trên mạng lại có tin nói rằng các quan chức hàng đầu của chính quyền trung ương đang đi nghỉ ở Bắc Đới Hà, hoàn toàn không để ý đến nỗi khổ của người dân.

p3372131a849273745
Ảnh lính cứu hỏa ngủ gật do kiệt sức vì cứu trợ thiên tai do truyền thông ĐCSTQ sử dụng, đã bị cư dân mạng vạch trần là ảnh cũ cứu trợ thiên tai ở Giang Tô cách đây 3 năm. (Nguồn ảnh: Weibo)

Dương Thiên Tư, Vision Times