Gần đây, động đất đã xảy ra ở Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương và những nơi khác, dẫn đến nhiều thương vong, nghi ngờ mới nhất cho thấy thảm họa này có thể không phải là thảm họa tự nhiên mà là thảm họa do con người gây ra. Truyền thông bên ngoài Trung Quốc tiết lộ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bí mật xây dựng lại “địa điểm thử hạt nhân” ở Lop Nur, Tân Cương.

Basin of Lop Nur 90.25E 40.10N
Truyền thông ngoài Trung Quốc tiết lộ chính quyền ĐCSTQ đang bí mật xây dựng lại “địa điểm thử hạt nhân” ở Lop Nur, Tân Cương. Ảnh minh họa (Nguồn hình ảnh: Wikipedia)

Theo New York Timesđưa tin, hình ảnh vệ tinh và thông tin được Chính phủ Mỹ và công ty Maxar Technology công bố cho thấy, Chính phủ ĐCSTQ đang bí mật xây dựng lại bãi thử hạt nhân Lop Nur. Một trục có độ sâu thẳng đứng ít nhất khoảng 536 mét. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy nhiều con đường mới gần đây đã được bổ sung vào mạng lưới đường bộ tại bãi thử hạt nhân Lop Nur, kéo dài hơn 48 km đến những ngọn đồi phía đông căn cứ và đến khu vực mới, suy đoán có khả năng có khu vực thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất mới

Ngoài ra, các hình ảnh vệ tinh khác còn tiết lộ thiết bị khoan giấu ở những ngọn đồi này, có thể là khu vực thử nghiệm dưới lòng đất trong tương lai. Báo cáo chỉ ra rằng các trục thẳng đứng sâu ở các khu vực mới được phát triển sẽ hỗ trợ các cuộc thử nghiệm nguyên tử quy mô lớn hơn so với mạng lưới đường hầm ngang và nông cũ.

Ông Triệu Thông (Zhao Tong), một chuyên gia hạt nhân tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, chỉ ra rằng “tất cả các bằng chứng đều cho thấy Trung Quốc (ĐCSTQ) đang chuẩn bị tiếp tục các vụ thử hạt nhân”.

Ông Siegfried SHecker, cựu giám đốc phòng thí nghiệm vũ khí Los Alamos ở New Mexico, cũng tin rằng các công trình mới ở Lop Nur là không bình thường: “Cả Nga và Mỹ đều tiếp tục hoạt động tại các bãi thử hạt nhân của họ, nhưng không phải giống như ở (Lop Nur) thế này.”

Ông Renny Babiarz, cựu phân tích gia tại Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia (NGA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, cảnh báo rằng những diễn biến ở Lop Nur cho thấy ĐCSTQ đang hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của mình, điều này có thể đẩy nhanh nỗ lực hoàn thiện vũ khí hạt nhân mới.

Được biết, cơ sở hỗ trợ chính của bãi thử hạt nhân Lop Nur bao gồm một khu phức hợp tòa nhà lớn và nhiều khu kỹ thuật, có diện tích hơn 2 dặm vuông (khoảng 5,18 km2). Kể từ năm 2017, hơn 30 tòa nhà đã được bổ sung hoặc cải tạo tại lại tại địa điểm lớn này ở Lop Nur.

Điều đáng nói là, trước câu hỏi về việc mở rộng cơ sở Lop Nur, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ ngày 18/12 đã bác bỏ tuyên bố liên quan là “vu vơ vô căn cứ”, là tin đồn kích động vô căn cứ về “mối đe dọa hạt nhân của Trung Quốc”, đây là việc làm vô cùng vô trách nhiệm.

Nhưng cũng trong ngày hôm đó, Cam Túc bàng hoàng khi nghe thấy một trận động đất mạnh 6,2 độ richter, tính đến 8h sáng ngày 20/12 đã có 423 dư chấn. Tính đến 8h ngày 22, 117 người ở Cam Túc thiệt mạng và 781 người bị thương. Cùng lúc đó, tại Thanh Hải, giáp Cam Túc, tính đến 22h ngày 21, có 31 người thiệt mạng, 198 người bị thương và 3 người mất tích.

Theo người dân địa phương, sau trận động đất Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc, hai ngôi làng nối tỉnh Thanh Hải và huyện Tích Thạch Sơn là Làng Kim Điền và Thảo Than đã bị ảnh hưởng bởi lớp bùn cao 3 mét nổi lên từ mặt đất. Ông Tô Đức Thần (Su Dechen), nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, giải thích rằng tình trạng này thuộc về một thảm họa địa chất được gọi là “cát sôi” (sand boil). Khi trận động đất xảy ra, lớp đất cát có hàm lượng nước ngầm cao bị rung chuyển và nén mạnh, nhanh chóng hóa lỏng và phun ra khỏi mặt đất. Vì làng Kim Điền nằm trên dòng chảy cũ của sông Hoàng Hà nên lòng đất chứa rất nhiều trầm tích với hàm lượng nước cao, sau trận động đất, áp suất tăng mạnh, gây ra thảm họa cát dâng sau đó.

Không chỉ vậy, một trận động đất có cường độ 5,5 độ richter còn xảy ra tại thành phố Atushi, châu tự trị Kizilsu Kirgiz, thuộc khu tự trị Tân Cương vào lúc 9h46 sáng 19/12. Một loạt trận động đất đã làm dấy lên nghi ngờ trong dư luận rằng chúng có liên quan đến việc Bắc Kinh thử nghiệm thế hệ vũ khí hạt nhân mới.