Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến hàng trăm con phố ngập trong nước, thậm chí Tử Cấm Thành cũng bị ngập. Dù hàng chục ngàn người đã được sơ tán trong đêm nhưng còn rất nhiều người vẫn bị mắc kẹt, ít nhất 2 người thiệt mạng do mưa lũ.

e5a4a9e4b88be4ba8b e696b0e59bbe
Bắc Kinh bị ngập do mưa lũ, nhiều đường phố biến thành sông (Ảnh cắt từ video)

Chịu ảnh hưởng của cơn bão Doksuri, Bắc Kinh đã hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục trong nhiều ngày liên tiếp kể từ ngày thứ Bảy (29/7), gây ảnh hưởng và tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của 22 triệu cư dân thành phố. Internet và các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc tràn ngập hình ảnh những cơn mưa lớn làm ngập đường phố và những chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi.

  • Video: Bắc Kinh: Lũ dữ cuốn phăng hàng loạt ô tô, làm sập cầu

Một đoạn video cho thấy ngay cả Tử Cấm Thành, nơi không bị ngập lụt trong 600 năm qua, cũng có mực nước sâu nhất đến đầu gối.

(Tử Cấm Thành)

(Môn Đầu Câu)

(Môn Đầu Câu)

(Môn Đầu Câu)

(Môn Đầu Câu 12h trưa ngày 31/7)

(Một đoạn của cầu Lư Câu ở quận Phong Đài bị sập)

(Một đoạn đường ở quận Thạch Cảnh Sơn bị sụt lún)

Tại Bắc Kinh, hơn 31.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà, hơn 4.000 công trường xây dựng bị đình chỉ, gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra vì sợ bị hư hại, tất cả các điểm du lịch trong thành phố đều bị đóng cửa.

Hơn 200 chuyến bay đã bị hủy tại hai sân bay Bắc Kinh vào chiều thứ Hai (ngày 31/7) và gần 600 chuyến khác bị hoãn. Ngành đường sắt đã cử người phát mì gói, trứng, giò chả và nước uống cho hành khách trên các chuyến tàu bị mắc kẹt trong đêm.

Theo Reuters đưa tin, tính đến thứ Hai, mưa lớn đã khiến cho 358 con đường ở Bắc Kinh bị hư hại hoặc bị ảnh hưởng.

Một số chuyên gia khí tượng cảnh báo, cường độ của trận mưa này có thể vượt qua trận mưa lớn ngày 21/7/2012 ở Bắc Kinh. Khi đó, mưa lớn gây sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng, khiến 79 người thiệt mạng, hơn 10.000 ngôi nhà bị sập và ảnh hưởng đến 1,6 triệu người.

Điều đáng nói là mặc dù nhiều đoạn video cho thấy nhiều người đang vật lộn dưới nước, nhiều người mất tích và “nhiều thi thể xuất hiện trên phố Môn Đầu Câu”, nhưng các phương tiện truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin vào ngày 31/7 rằng chỉ có 2 người chết, nói rằng sáng ngày 31 đã phát hiện 2 người ở dưới sông, “khi được phát hiện, cả hai người đều đã mất dấu hiệu sinh tồn”.

Trí Đạt (t/h)