Mới đây, nhân lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) hôm 23/9, một số nạn nhân vắc-xin đang chuẩn bị đến Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu (Trung Quốc) để nộp danh sách 2.707 nạn nhân vắc-xin cho ông Tập Cận Bình. Họ kêu gọi: “Vắc-xin gây tàn tật, phải xử lý một cách thỏa đáng!”

id14075206 Collage Maker 16 Sep 2023 05 40 PM 6907
Ngày 11/9/2023, một nạn nhân vắc-xin đăng tin, nhân dịp khai mạc Đại hội thể thao châu Á (Asian Games), bà sẽ đến Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu để nộp danh sách 2.707 nạn nhân vắc-xin cho ông Tập Cận Bình. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Này 11/9, tài khoản trên kênh truyền thông xã hội X (tiền thân là Twitter) có tên “Hoa Tú Trân, mẹ của nạn nhân vắc-xin Thượng Hải Đàm Hoa” đã công bố danh sách những người khởi xướng hành động.

Người khởi xướng là bà Hoa Tú Chân đến từ Ninh Ba, Chiết Giang. Con gái bà là Đàm Hoa chịu trách nhiệm điều phối chung. Lưu Đào đến từ Hồ Nam chịu trách nhiệm lập kế hoạch và Lương Tiểu Cường đến từ Giang Tây chịu trách nhiệm viết đơn kiện.

id14075144 4ef6fe25712c764936a121e4108d1419 600x687 1
(Ảnh chụp màn hình MXH)

Ngày 12/9, phóng viên của Epoch Times đã phỏng vấn bà Hoa Tú Chân và Lương Tiểu Cường.

Bé trai 9 tuổi tử vong sau 50 ngày tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ 2

Lương Tiểu Cường ở huyện Thái Hòa (TP. Cát An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) nói với phóng viên Epoch Times rằng con trai cô, La Triết Hàn, học lớp 1 Trường Thực nghiệm Long Giang ở huyện Thái Hà.

Cậu bé được tiêm vắc-xin ngừa virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) mũi đầu tiên vào ngày 2/11/2021 và mũi thứ 2 vào ngày 3/1/2022. Sau đó, cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính (ALL) vào ngày 22/1 và không may qua đời vào ngày 21/2.

Cô nói: “Chúng tôi chỉ yêu cầu ban hành luật quốc gia về vắc-xin ngừa Covid-19. Tháng 12 năm ngoái, một số nạn nhân chúng tôi đã đến Ủy ban Y tế Quốc gia (Trung Quốc) và hô khẩu hiệu. Chúng tôi hét lên rằng mạng sống là trên hết, phải truy cứu trách nhiệm đến cùng, và chúng tôi đã bị giam giữ.”

Lương Tiểu Cường cho biết, sau khi bị đưa đến Đồn cảnh sát đường Triển Lãm Bắc Kinh, họ bị nhốt trên một chiếc xe buýt. Đến 2, 3h sáng thì họ bị đưa về khu vực địa phương, và bị cơ quan địa phương ở Bắc Kinh giam giữ. “Tôi bị giam giữ trong 50 ngày và sau đó được tại ngoại chờ xét xử trong 1 năm.”

Người được tiêm chủng ngừa bệnh dại bị động kinh và bị bức hại vì bảo vệ quyền lợi của mình

Ngày 12/9, bà Hoa Tú Trân, một giáo viên đã nghỉ hưu 76 tuổi tại Đại học Ninh Ba, nói với phóng viên Epoch Times rằng con gái bà Đàm Hoa đã bị cảnh sát đưa về Thượng Hải vào ngày 11/9. Bà không biết hiện cô đang bị giam giữ ở đâu, điện thoại di động của cô cũng không gọi được.

Ngày 11/9, tài khoản “Hoa Tú Chân, mẹ của nạn nhân vắc-xin Thượng Hải Đàm Hoa” đăng một đoạn video về Đàm Hoa ở Ninh Ba trên nền tảng xã hội X.

Bài đăng viết: “Nhân dịp Đại hội thể thao châu Á, con gái tôi đã tổ chức ‘Hội nghị khiếu nại lương hưu của giáo viên đã nghỉ hưu Hoa Tú Trân tại Đại học Ninh Ba’ tại Trung tâm Á Phàm, Tượng Sơn và Trung tâm bóng chuyền bãi biển Bán Biên Sơn, chứng minh cho bạn bè trên khắp thế giới thấy sự thật của tội ác, rằng Đại học Ninh Ba đang giết người một cách vô hình!”

Theo bà Hoa Tú Trân, sáng ngày 29/11/2014, Đàm Hoa đang theo học tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, thì được tiêm vắc-xin bệnh dại và bắt đầu bị đau đầu, chóng mặt vào ban đêm.

Lúc đó cô ấy đang chuẩn bị thi tiến sĩ, đọc sách thì thấy đầu óc trống rỗng, trí nhớ và thị lực suy giảm. Sau đó cô lên cơn co giật toàn thân và ngã khỏi giường nhiều lần. Cuối cùng, cô được chẩn đoán mắc chứng động kinh và thiếu máu cục bộ.

Tuy nhiên, Cục Y tế quận Dương Phố, Thượng Hải không thừa nhận tình trạng thiếu máu cục bộ và động kinh của Đàm Hoa là do vắc-xin phòng bệnh dại gây ra.

9 năm đã trôi qua, họ vẫn đang bảo vệ quyền lợi của mình: “Đến giờ vẫn không có bất kỳ chi phí y tế nào. Cô ấy học chuyên ngành kép tại Đại học Phúc Đán. Cô ấy đã suy sụp sau khi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Hiện tại cô ấy không có việc làm, phải sống và chữa trị dựa vào lương hưu của tôi. Lương hưu của tôi cũng bị cắt (bắt đầu từ năm 2019, Đại học Ninh Ba và Cục An sinh xã hội Ninh Ba đã ngừng trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm y tế cho tôi). Hai mẹ con chúng tôi không có nguồn thu nhập.”

Bà Hoa Tú Trân đã đến Bắc Kinh để kháng cáo nhiều lần, nhưng chính quyền không những từ chối chấp nhận đơn thỉnh cầu của bà, mà còn bắt giữ và đưa bà về Thượng Hải.

Bà từng bị giam giữ 2 lần và bị kết án 1 lần (1 năm 2 tháng). “Sau khi được thả, tôi nằm trên giường mỗi ngày với cả 5 đốt sống thắt lưng phồng lên và các khớp sưng tấy. Tôi không thể đi lại được.”

Bà cho biết, sau khi con gái bà bị giam giữ, cảnh sát đã dùng dây thừng trói cô ấy vào thành giường, không cho cô ấy tắm trong nửa tháng. Cô ấy không thể ngồi xổm khi đi vệ sinh, phải có người khác đỡ. Ban đêm khi ngủ, cô ấy bị trói tay chân. “Con bé là một bệnh nhân, trại tạm giam muốn trấn áp con bé.”