Nếu là vài tuần trước, giáo viên ở Thượng Hải Yang Zengdong và chồng đều dương tính với COVID, lẽ ra sẽ bị buộc vào trại cách ly dã chiến với hệ thống sưởi ấm chắp vá, giường ngủ sơ sài và nhà vệ sinh chật chội, nhưng hiện nay họ đang được cách ly tại nhà.

Thuong Hai
Bệnh viện ở Thượng Hải đang vật lộn khi dịch bệnh tái bùng phát. (Ảnh chụp màn hình video)

Cô Yang nhận xét rằng cuộc sống thời “hậu zero-COVID” cũng là chấp nhận được, dù rằng có lo lắng bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán và rằng số ca nhiễm đang tăng nhanh.

“Tôi không quá lo lắng [khi chúng tôi xét nghiệm dương tính], tôi đã chuẩn bị khá tốt về thực phẩm và thuốc men,” cô nói.

Cô Yang, chồng cô anh Hong Ruwei là quản lý CNTT (41 tuổi), con gái lớn Xichen (11 tuổi) cùng bố mẹ chồng đều đang gặp khó khăn trong sinh hoạt, công tác, và học tập khi đang bị cách ly trong căn hộ ở trung tâm thành phố Thượng Hải, vì họ xét nghiệm dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Con gái út Zixi (5 tuổi) cho đến nay vẫn chưa bị nhiễm.

Mặc dù sống chung với COVID đã thành hoạt động bình thường ở hầu hết các nơi khác trên thế giới, nhưng nó đánh dấu một thay đổi đột ngột trong cuộc sống của người dân Hoa Lục, quốc gia đã dành phần lớn thời gian của năm 2022 để cố gắng ngăn chặn virus bằng các biện pháp phong tỏa khắc nghiệt và xét nghiệm hàng loạt gần như liên tục.

“Khi nghĩ về tình huống này, cảm giác của tôi chỉ là, ồ, chúng tôi thật may mắn vì giờ đây chúng tôi có thể cách ly tại nhà,” cô Yang nói.

Giờ đây, mặc dù bị ốm nhẹ với loại virus vốn gây sợ hãi trong nhiều năm, nhưng gia đình hy vọng rằng những thứ khó khăn nhất sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ.

“Làn sóng này là điều mà chúng ta phải đối mặt, vì không thể đóng cửa mãi được,” cô Yang nói. “Nó có thể có một số tác động đến nền kinh tế và gây ra một số vấn đề trong cuộc sống của mọi người, nhưng nhiều người trong chúng ta hiện đang nhìn thấy hy vọng trước mắt.”

Thiên Đức