Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Vision Times, ông Trịnh Trị, nhân chứng của nạn thu hoạch nội tạng sống, và là cựu thực tập sinh tại Khoa Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương, cho biết các quy định sửa đổi về hiến tạng lần này chứng tỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tuyệt vọng, và biết rằng họ không thể tiếp tục che giấu tội ác thu hoạch nội tạng sống. Ông cũng tiết lộ một trường hợp thu hoạch nội tạng từ trẻ sơ sinh cách đây 20 năm.

Trinh Tri
Ngày 31/7/2023, ông Trịnh Trị trả lời phỏng vấn độc quyền với The Epoch Times, và công khai tiết lộ tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. (Ảnh chụp màn hình video)

Gần đây Quốc Vụ Viện Trung Quốc thông báo rằng Quy định về hiến và cấy ghép nội tạng người sẽ được thực hiện từ ngày 1/5 năm sau.

Theo báo cáo của Tân Hoa Xã vào ngày 14/12, ĐCSTQ đã ban hành “Quy định về cấy ghép nội tạng người” vào năm 2007. Các quy định mới bao gồm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và thúc đẩy hơn nữa việc hiến tạng; hoàn thiện hệ thống thu nhận và phân phối, thực hiện quản lý toàn diện, tăng cường quản lý ứng dụng công nghệ ghép tạng, để đảm bảo chất lượng chăm sóc y tế.

Ông David Matas, Luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng, đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập về nạn thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn ở Trung Quốc. Ông nói với Đài Á Châu Tự do rằng việc chỉ ban hành các quy định mới với một hệ thống giả dối mà không có luật (hỗ trợ) thực thi và khả năng kiểm chứng sẽ không có tác dụng thực tế.

Bác sĩ Torsten Trey, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của tổ chức quốc tế “Các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng” (DAFOH), cũng tin rằng các quy định mới không giải quyết được vấn đề minh bạch thông tin về người hiến tạng.

Ông Trịnh Trị, người đã chứng kiến ​​và tham gia “nhiệm vụ quân sự” thu hoạch nội tạng sống năm 1994-1995, hiện sống ở Canada, nói với Vision Times rằng việc đưa ra các quy định mới cho thấy, ĐCSTQ không thể tiếp tục che đậy tội ác thu hoạch nội tạng sống. Hiện có một lượng lớn bằng chứng trong tay một số nhân chứng, cả trong, ngoài nước và trong đảng.

Trịnh Trị cho biết, ông đã cùng với người dân Trung Quốc Đại Lục theo dõi vấn đề thu hoạch nội tạng sống. Từ thời Giang Trạch Dân đến thời Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình kéo dài hơn 20 năm, hoạt động thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ luôn có sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp xã hội.

“T toàn bộ quân đội, tc Đại hc Quân y số 1, Đại học Quân y số 2, Đại học Quân y số 3, Đại học Quân y số 4 trước kia sau này được đổi tên thành Trường Cao đẳng Quân y miền Nam, Đại học Quân y Hải quân, Đại học Quân y Lục quân, Đại học Y khoa Không quân, đội ngũ nhân viên vẫn như trước. Tất cả các bệnh viện quân khu lớn trong quân đội, cho đến Bệnh viện Cảnh sát vũ trang, bệnh viện các tỉnh, thành đều tham gia thu hoạch nội tạng người để kiếm lời.”

Ông nói với Vision Times rằng mọi khía cạnh của hoạt động thu hoạch sống đều liên quan đến quá nhiều người và phạm tội quá nghiêm trọng.

“Trên thực tế, ĐCSTQ giết người theo yêu cầu, với một gói hoàn chỉnh. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ liên quan đến mọi tầng lớp và cả nước. Từ trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên đến người già ở độ tuổi 60, 70, họ đều bị cầm tù và thuộc về Trung tâm ngân hàng nội tạng.

Theo như tôi biết, có (ngân hàng nội tạng sống) ở Thẩm Dương và Vũ Hán, nhưng những nơi khác cũng có. ĐCSTQ mắc nợ một món nợ máu khổng lồ đối với người dân Trung Quốc từ những vụ thảm sát quy mô lớn đến những vụ giết người tinh vi và buôn bán nội tạng hiện nay!”

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Ngày 17/7, “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công” (WOIPFG) đã công bố lời khai gây sốc có kèm video đầu tiên của chính bản thân nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng sống do ĐCSTQ gây ra. Trước khi chết, cô Trương Tú Cầm đã kể lại trải nghiệm của mình khi bị mổ cướp nội tạng sống.

Vụ thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công Trương Tú Cầm khi còn sống diễn ra vào khoảng 8h sáng ngày 28/4/2019. WOIPFG đã nhận được báo cáo vào tháng 12/2020.

Sau khi bị cắt bỏ một quả thận tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Quân đội Cáp Nhĩ Tân 211, Trương Tú Cầm đã để lại lời khai cho một bác sĩ khi đang hấp hối, vị bác sĩ đã giữ lại xác của cô ấy. Bác sĩ đã nói chuyện với Trương Tú Cầm trước khi cô ấy qua đời và quay video những lời trăng trối cuối cùng của cô, sau đó báo cho WOIPFG.

Ông Trịnh Trị giải thích thêm rằng “giết người tinh vi” ám chỉ việc bán nội tạng và niêm yết giá công khai: “Bây giờ bạn có thể tìm kiếm giá nội tạng, bao gồm cả thận, gan và giác mạc, trên trang web của các bệnh viện cảnh sát vũ trang và bệnh viện quân đội lớn ở Trung Quốc.

Các nhân viên y tế tuyến đầu thu hoạch nội tạng biết rất rõ rằng một số người bị thu hoạch nội tạng đã bị trói, còng tay và đầy vết bầm tím. Đây là điều mà ĐCSTQ không thể giải thích. Sao họ có thể hiến tạng trong hoàn cảnh như vậy? Sao có thể có sự ép buộc bạo lực như vậy trong việc hiến tặng?”

Ông nói, nếu ĐCSTQ ban hành sửa đổi các quy định về hiến và ghép tạng, các nhân viên y tế thu hoạch nội tạng và các nhân viên y tế địa phương trong quân đội và cảnh sát vũ trang sẽ trở thành tội phạm. “Bởi vì bắt buộc phải thu hoạch, còn có lính canh cầm súng.”

Ông Trịnh Trị đã tận mắt chứng kiến ​​cảnh mổ cướp nội tạng sống khi còn là thực tập sinh. Theo như ông được biết, việc thu hoạch tạng sống vẫn tiếp tục cho đến ngày nay và chưa bao giờ dừng lại.

Ông nói rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã lan rộng ra toàn xã hội và không ai được an toàn. Trẻ sơ sinh cũng trở thành nạn nhân.

Ông cũng trích dẫn một ví dụ về việc thu hoạch nội tạng từ trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Thẩm Dương vào cuối những năm 1990. “Tìm người hiến tạng khó quá. Ngày nay, một bệnh viện phải thực hiện hơn 10, 20 ca cấy ghép mỗi ngày. Lấy đâu ra nhiều người hiến tạng như vậy? Theo tôi được biết, khoa nhi của bệnh viện quân y Trung Quốc từng lấy gan của trẻ sơ sinh ghép cho một cán bộ cấp thành phố. Một phần gan của cán bộ này đã bị hoại tử.

Em bé vẫn chưa chết nhưng đã có giấy chứng tử. Khoa sản phụ khoa đã xét nghiệm trẻ sơ sinh trước, sau đó khoa phụ khoa và khoa phẫu thuật phối hợp (cấy ghép). Phụ khoa trực tiếp nói với người mẹ rằng đứa bé đã chết. Tình trạng này có thể xảy ra ở Trung Quốc, vốn đã bắt đầu từ hơn 20 năm trước.”

“Họ sử dụng một ống tiêm lớn để lấy gan của em bé. Sau đó chọc thủng gan của người nhận từ bên ngoài cơ thể và tiêm dịch mô từ gan của em bé vào gan của người nhận. Như vậy sẽ kích hoạt chức năng gan của người này và kéo dài tuổi thọ.”

Theo như ông Trịnh Trị được biết, một lượng đáng kể đảng viên trong ĐCSTQ đã tuyệt vọng với chế độ này. Họ đã biết về tội ác của ĐCSTQ và đang tìm cho mình một lối thoát. Họ thu thập bằng chứng và sẽ đứng ra làm chứng khi ĐCSTQ bị đưa ra xét xử.

Bình Minh (t/h)