Một tòa nhà ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, bất ngờ sụp đổ vào trưa ngày 29/4. Đến tối cùng ngày, chính quyền Trường Sa thông báo có 23 người bị mắc kẹt và 39 người mất liên lạc, nhưng nhiều người nghi ngờ về số liệu công bố này.

p3140651a824194197
Vào khoảng 12h trưa ngày 29/4, một tòa nhà dân cư ở khu dân cư Kim Bình, phố Kim Sơn Kiều, quận Vương Thành, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị đổ sập. (Nguồn ảnh: Weibo)

Tổng hợp từ thông tin từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, vào khoảng 12h trưa ngày 29/4, một tòa nhà dân cư ở khu phố Kim Bình, phố Kim Sơn Kiều, quận Vọng Thành, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị sập. Hiện trường có rất nhiều khói bụi, nhiều người dân vây quanh xem. Một người gần đó cho biết: “Buổi trưa tôi đang ăn thì nghe tiếng động và tưởng là pháo nổ, lúc sau mới biết một tòa nhà bị sập.”

Do tòa nhà bị sập nằm gần cổng bắc của Trường Cao đẳng Y tế Trường Sa nên nhiều sinh viên thường đến mua đồ và ăn uống ở tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà này, và thời điểm sập là vào giờ ăn trưa nên mọi người không khỏi lo lắng rằng nhiều sinh viên có thể bị chôn vùi trong đó.

Trên trang trò chuyện của trường Cao đẳng Y tế Trường Sa có thể thấy, một số sinh viên của trường đã đăng bài về vụ sập tòa nhà. Nội dung liên quan cho thấy nhiều sinh viên đã mất liên lạc, bạn bè và bạn học đang khẩn trương tìm kiếm người.

Ngoài ra, trên các mạng xã hội của Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều tin nhắn tìm người, nhiều người cho biết người thân hoặc nhân viên của họ đã mất liên lạc. 

Tuy nhiên đến tối 30/4 chính quyền mới ra thông báo về sự cố này.

Theo thông báo tại cuộc họp báo của thành phố Trường Sa, vào lúc 12h24 ngày 29/4, một ngôi nhà tự xây của người dân bị đổ sập. Bước đầu xác minh có 23 người bị mắc kẹt trong nhà, 39 người khác mất liên lạc gần nơi xảy ra vụ việc, hiện tình hình những người mất tích đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Hiện có 5 người bị thương đã được cứu và đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo tuyên bố của chính quyền, căn nhà bị sập do người dân xây dựng, tổng cộng 8 tầng, trong đó tầng 1 làm cửa hàng, tầng 2 là nhà hàng, tầng 3 là quán cà phê chiếu phim, tầng 4, 5, 6 là nhà trọ gia đình, tầng 7 và tầng 8 là khách sạn tự phục vụ. “Người thuê thực hiện các thay đổi cấu trúc ở các mức độ khác nhau”. Nguyên nhân chính xác của vụ sập nhà đang được điều tra.

Các báo cáo cho biết, tòa nhà có diện tích khoảng 700 mét vuông, đã bốc lên một lượng bụi khổng lồ sau khi sụp đổ, chỉ còn lại đống đổ nát hai tầng. Nhiều người tố cáo tòa nhà xây thêm mấy tầng trái phép. Sau khi sự việc xảy ra, chủ nhà đã bị cảnh sát tạm giữ.

Do vụ sụp đổ này gây ra rất nhiều tranh cãi trong dư luận, nên sau đó ông Tập Cận Bình đã đưa ra những chỉ thị quan trọng, nói rằng “phải tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt bằng mọi giá”. Ông cũng yêu cầu điều tra triệt để nhân vụ việc và nghiêm túc truy cứu trách nhiệm. Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường cũng đã ban hành chỉ thị, yêu cầu nắm bắt thời gian vàng để tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt, và cố gắng hết sức để giảm thương tật và tử vong.

Tuy nhiên đến ngày 30/4, trên mạng lan truyền một bức “thư thỉnh nguyện” của gia đình có con học Trường Cao đẳng Y tế Trường Sa bị mất tích. Thư viết: “Chúng tôi là một nhóm phụ huynh đau lòng và bất lực. Con cái của chúng tôi đều học Trường Cao đẳng Y tế Trường Sa, từ khi xảy ra vụ tai nạn đến nay các con vẫn trong trạng thái mất liên lạc, các cơ quan chức năng địa phương chưa có động thái giải thích hay bố trí nào. Cho đến tận hôm nay. Chúng tôi rất lo lắng và không có bất cứ thông tin gì. Con cái chúng tôi đều là học sinh mới bước vào đại học. Tuổi trẻ và sức sống là niềm tự hào của các bậc phụ huynh và là niềm hy vọng của các bậc phụ huynh. Khẩn cầu chính phủ hiểu cho sự lo lắng của bậc cha mẹ chúng tôi, giúp đỡ và tổ chức lực lượng để giải cứu các con càng sớm càng tốt !!!”