Quan niệm truyền thống của người Trung Quốc về việc “có 3 loại bất hiếu, trong đó không có con nối dõi là lớn nhất” đang bị thay đổi. Gần đây, video một người đàn ông ở Bắc Kinh khuyên con trai mình không sinh con đã nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo. Ông than thở: “Thế hệ trước chính là ví dụ về chúng ta”. Một số cư dân mạng nói thẳng rằng “Người dân hoàn toàn thất vọng với hiện thực!”

nguoi Trung Quoc
Video một ông lão ở Bắc Kinh khuyên con trai mình không sinh con đã nhanh chóng lan truyền trên Weibo. (Ảnh chụp màn hình)

Hôm 19/6, video một người cha thuyết phục con trai mình không sinh con đã vọt lên đứng thứ hai trong danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo, với gần 100 triệu lượt xem và “đại đa số cư dân mạng ủng hộ quan điểm của ông, đó là không có ý định sinh con!”

Video cho thấy có nhiều người đang tập thể dục trong công viên, trong đó có một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi. Khi được hỏi về các con và cháu của mình, ông cho biết có một con trai 39 tuổi và chưa có cháu. “Tôi không để con mình sinh con, chúng tôi ở cùng nhau, chúng chưa đăng ký kết hôn nhưng hai đứa ở với nhau cũng hơn 10 năm rồi”.

“Hưởng thụ một đời, khổ cũng cả một đời, thế hệ trước chính là tấm gương của mình. Có oan uổng cho một đời này của con khi phải chịu khổ không!” Người đàn ông này cảm thán, “Tôi toàn nói với con mình là có bệnh không đi chữa, bệnh nặng không đi chữa, chết thì vứt tro cốt đi.” 

Về vấn đề này, một số cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục bày tỏ sự đồng tình bằng cách để lại bình luận: “Cả đời hưởng phúc, cuối cùng chịu khổ vài ngày là cũng đáng. Sống không phải vì cho cuộc sống về già, mà sống vì phải tiếp tục sống.” 

“Nếu không thể cho thế hệ sau hạnh phúc, lúc đến thì hạnh phúc lúc đi thì bi thương, lang thang trên thế gian một vòng, thì thà không đến cũng không đi, cũng chẳng vui chẳng buồn.”

Một số cư dân mạng tỏ ra không đồng tình: “Đến lúc đột nhiên bị cắt đứt với mọi người thì chính là hạnh phúc đấy. Phần lớn đều sẽ là sống dở chết dở. Không tin thì thử nghiệm một tuần xem, chính bản thân mình hãy thử làm một bệnh nhân nằm trên giường, nghĩ thử xem xung quanh không có người nào thì làm sao đây.”

Một số cư dân mạng cũng bình luận: “Nếu sinh con là trách nhiệm xã hội, xin xã hội hãy nhận trách nhiệm nuôi dạy con cái, xin hãy tôn trọng ý nguyện cá nhân.” Có người trả lời về vấn đề này, “Nhưng khi môi trường không thích hợp cho sinh sôi, thì ngay cả động vật cũng sẽ chẳng sinh sôi.”

Cư dân mạng liên tiếp bình luận trên Twitter: 

“Người dân thường đã hoàn toàn thất vọng với thực tế!” 

“Ông ơi đừng cực đoan như vậy, trên thực tế, điều duy nhất cần làm là tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì mọi vấn đề trong giai đoạn hiện nay sẽ được giải quyết.” 

“Trong một xã hội dị dạng, nơi mà bạn phải học cách tặng quà từ khi vào mẫu giáo, thì việc không có con là một lựa chọn khôn ngoan và bất lực.”

“Nếu một đứa trẻ được sinh ra chỉ để thừa hưởng sự vất vả, hoảng loạn và nghèo đói, vậy thì không sinh con cũng là một loại lòng tốt.”

Hiện nay, nhiều thanh niên ở Bắc Kinh không có tiền kết hôn, không muốn sinh con, tạo nên đội ngũ “thanh niên 4 không” ngày càng đông đảo. Một người đàn ông Bắc Kinh 30 tuổi thẳng thắn nói trên mạng rằng anh là “thanh niên 4 không”, “không hẹn hò, không kết hôn, không mua nhà và không muốn có con”. Đối với anh mà nói, sự yêu thương lớn nhất của người bố, chính là không để con mình đến với thế giới này.

Về việc người đàn ông lớn tuổi ở Bắc Kinh khuyên con mình không sinh con, ông Bành – một giáo viên đã nghỉ hưu từ Đại học Quý Châu – nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, “Thói đời đã thay đổi, quan niệm đã thay đổi, tỷ lệ sinh đang giảm, tỷ lệ kết hôn đang giảm và tỷ lệ ly hôn đang tăng lên, điều đó có nghĩa là những người bình thường không chơi với bạn (chỉ ĐCSTQ). Từ thế hệ này trở đi, mọi người không muốn nhìn thấy thế hệ tiếp theo.” 

Ông Bành cho rằng 3 năm sau đại dịch, dù già hay trẻ, cảm giác mất mát của con người ngày càng sâu rộng, sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của Trung Quốc.