Ngày 11/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ trích Trung Quốc vì đã báo cáo số người chết quá thấp, “Con số như vậy là không thể chấp nhận được.” Chuyên gia của ĐCSTQ đáp trả, “không cần thiết phải xoáy vào số người chết chính xác vì virus corona mới”. Phân tích cho rằng các số liệu về dịch bệnh bị làm sai lệch một cách thái quá.

id13905643 Collage Maker 12 Jan 2023 04.33 PM 600x400 1
Kể từ cơn sóng thần dịch bệnh tại Trung Quốc hơn 1 tháng qua đến nay, thuốc hạ sốt hết sạch, bệnh viện chật kín khó tìm được giường bệnh trống, xác chết để la liệt, xếp hàng dài ở lò hỏa táng. (Ảnh chụp màn hình MXH)

WHO: ĐCSTQ tính toán số người chết vì dịch thấp nghiêm trọng

3 năm qua, ĐCSTQ báo cáo số liệu COVID-19 trên trang web của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia. Tuy nhiên, kể từ đợt dịch bùng phát vào tháng 12 năm ngoái, ngày 24/12, dữ liệu này đã do CDC Trung Quốc công bố.

Hôm 12/1, phóng viên Epoch Times kiểm tra trang web của CDC Trung Quốc và thấy rằng các cơ quan này không cập nhật dữ liệu về số ca nhiễm và tử vong hàng ngày trong 3 ngày liên tiếp, và thông tin về dịch bệnh vẫn dừng lại từ ngày 8/1.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ về dịch bệnh vào ngày 11/1 rằng do báo cáo không đầy đủ về các trường hợp tử vong vì dịch bệnh ở Trung Quốc, gần như chắc chắn rằng hơn 11.000 ca tử vong do virus corona mới được báo cáo trên toàn cầu vào tuần trước đã bị đánh giá thấp. Ông nói rằng “con số như vậy là không thể chấp nhận được”.

Trong một cuộc họp báo vào ngày 11/1, ông Michael Ryan, người đứng đầu bộ phận khẩn cấp của WHO cho biết, WHO tin rằng “Trung Quốc đã tính toán thấp nghiêm trọng số người chết vì virus corona mới.”

Bà Maria Van Kerkhove, giám đốc kỹ thuật về phản ứng COVID-19 của WHO, cho biết tại cuộc họp ngắn rằng WHO đang cố gắng để Trung Quốc lấp đầy một số lỗ hổng thông tin lớn, đầu tiên là tình hình lây truyền dịch bệnh. Đồng thời, cần phải tìm hiểu về áp lực thực tế của hệ thống chăm sóc đặc biệt (triệu chứng nặng) và số người chết thực tế.

Đối mặt với những nghi ngờ và lên án ở trong và ngoài nước, ông Lương Vạn Niên (Liang Wannian), chuyên gia của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo rằng không cần phải lo lắng về số người chết chính xác vì virus corona mới. Ông cũng nói rằng trọng tâm hiện tại của thế giới là vượt qua đại dịch, sau đó “quay lại và nghiên cứu các ca tử vong rốt cuộc là phân loại như thế nào.” 

Dư luận nghi ngờ dữ liệu chính thức bị làm sai lệch nghiêm trọng

Khoảng cách giữa dữ liệu chính thức do ĐCSTQ công bố và thực tế là quá lớn, điều này đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ giữa một số phương tiện truyền thông, tổ chức và công chúng trong nước.

Tác giả nội dung thông tin trên trang tin Wangyi, “Huixiang Baike“, đã dựa trên dữ liệu của CDC Trung Quốc vào ngày 6/1 để đưa ra một biểu đồ về “Xu hướng số ca bệnh được xác nhận trên toàn quốc kể từ ngày 7/12 “. Biểu đồ cho thấy đã có 120.085 ca nhiễm mới được xác nhận và tổng cộng 30 trường hợp tử vong.

id13905567 d62ca05ea9d6e1a9555f38a576ad9b88 600x336 1
(Ảnh chụp màn hình)

Cùng ngày, trang tin Wangyi Xinwen tại Trung Quốc Đại Lục đã đăng một báo cáo có tiêu đề “Thật bất ngờ! Mở cửa cả một tháng, toàn quốc có 120.000 ca nhiễm được xác nhận trên toàn quốc, với tổng số 30 người chết …”. Cuối cùng bài viết đặt câu hỏi: “Đây là kết luận có được dựa trên dữ liệu được công bố chính thức, còn tình hình thực tế thì thế nào? Bạn nghĩ gì về dữ liệu dịch bệnh được công bố chính thức?”

Cư dân mạng than thở dưới phần bình luận: 

“Bài viết này để làm gì??? Ngoài việc mất niềm tin thì còn có tác dụng gì??” 

“Thảo nào WHO không tin chúng ta.”

“Thật vô liêm sỉ!”

“Đây là tin vui nhất trong ngày!”

Cư dân mạng khác chế giễu: “Dữ liệu quang vinh, vĩ đại, chính xác, dữ liệu không được phép nghi ngờ, dữ liệu có thể vượt qua thử thách.”

Một số phương tiện truyền thông không đếm xỉa đến dữ liệu chính thức của ĐCSTQ và tự xoay sở để tìm ra sự thật.

Ngày 12/1, trang Sohu.com đã đưa ra một viết nói rằng đỉnh của dịch bệnh không phải là cao một cách thông thường, mà là một cơn sóng thần dịch bệnh. Tài khoản chính thức của Dịch vụ thông tin an sinh xã hội và nhân lực Renshetong đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến về tỷ lệ lây nhiễm, điều này đã được mọi người công nhận và được một số phương tiện truyền thông chính thống trích dẫn.

Vào ngày 26/12/2022, Renshetong đã công bố số liệu thống kê khảo sát về tỷ lệ lây nhiễm virus corona mới ở các tỉnh và thành phố khác nhau: Tổng cộng có 47.897 người đã tham gia và bỏ phiếu, trong ngày 26/12, đã nhận được tổng cộng 15.107 phiếu trả lời.

Sau khi tổng hợp dữ liệu khảo sát, Renshetong có một đánh giá cơ bản: Tỷ lệ lây nhiễm chung trong cả nước vượt quá 70% và tổng số người nhiễm bệnh vượt quá 980 triệu người, thậm chí 1 tỷ người. Theo tình hình hiện tại, khi đợt lây nhiễm đầu tiên kết thúc sau âm lịch vào tháng 1, tỷ lệ lây nhiễm có thể vượt quá 80%, lên tới 1,2 tỷ người.

Trên thực tế, trong hơn 1 tháng qua, người dân đã liên tiếp đăng các video phơi bày bệnh viện chật kín và các xe xếp hàng dài gần các lò hỏa táng.

Video: Hệ thống y tế của Thượng Hải sụp đổ và các bệnh viện không còn tiếp nhận bệnh nhân

Video: Vào ngày 11/1, nhà tang lễ ở Thâm Quyến đông nghịt người

Video: Một nhà tang lễ ở Thiệu Dương, Hồ Nam, khắp nơi đều là những chiếc quan tài chứa đầy thi thể

Ngoài các video và thông tin do người dân ở Trung Quốc Đại Lục gửi ra ngoài, các bức ảnh từ Maxar, một công ty chụp ảnh vệ tinh của Mỹ, cho thấy các phương tiện xếp hàng dài bên ngoài các lò hỏa táng ở nhiều thành phố ở Trung Quốc, bãi đậu xe thường xuyên được sử dụng, và không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Các bức ảnh vệ tinh chứng thực tuyên bố của người dân về tình hình dịch bệnh.

Ngoài ra, ngày 12/1, số liệu ước tính do công ty phân tích dữ liệu y tế Airfinity của Anh cập nhật cho thấy, Trung Quốc hiện có 3,57 triệu ca nhiễm mới mỗi ngày và 20.750 ca tử vong.

Phân tích: Bôi đen cấp cao hoặc đi ngược, hay khuấy đục nước?

Chính quyền ĐCSTQ không màng đến sự bàng hoàng của thế giới bên ngoài, vẫn công bố những dữ liệu mà không ai tin. Tờ Wall Street Journal cho rằng số người chết thấp như vậy không đáp ứng được mô hình dự đoán của các nhà dịch tễ học hàng đầu. Trên thực tế, các dấu hiệu như phòng chăm sóc đặc biệt đã chật kín, lò hỏa táng quá tải, v.v, và cả việc một số người công khai tuyên bố rằng người thân của họ đã bị nhiễm virus corona mới, những tình huống này cũng rất khác so với thống kê về số người chết của chính quyền.

Ông Ngụy Bích Châu (Wei Bizhou), một nhà truyền thông kỳ cựu tại Mỹ, nói rằng không có gì ngạc nhiên khi ĐCSTQ che giấu dữ liệu về dịch bệnh, nhưng thật khó hiểu khi ĐCSTQ có thể làm sai lệch dữ liệu đến mức thái quá như vậy.

Ông nói: “Tôi không biết liệu có phải ai đó trong thể chế của ĐCSTQ đã đứng ra bôi đen cấp cao hay không, hay là họ đang thực sự làm những việc kỳ quái, làm điều trái ngược. Dữ liệu này thật đúng là không thể tin được, đó là lý do tại sao tất cả các quốc gia đều đóng cửa hoặc mở một nửa khi Trung Quốc (ĐCSTQ) nói rằng bây giờ là lúc cần mở cửa biên giới.

Ông Hồ Bình, tổng biên tập danh dự của tạp chí “Mùa xuân Bắc Kinh”, tin rằng đây là chiến lược “khuấy nước đục” thông thường của ĐCSTQ, “Dù sao thì cũng phải nói dối, vậy thì nói dối to một chút, càng to càng tốt, bởi vì nếu nói dối đến mức vượt quá sự tưởng tượng thông thường, thì khi người thông thường suy đoán số liệu thực sự, sẽ bị hạn chế sức tưởng tượng, ngược lại sẽ đưa ra một ước tính tương đối thấp.”

Ông nói với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) rằng Chính phủ biết rằng sẽ không ai tin vào dữ liệu của họ, và họ không mong người khác tin vào điều đó, mà chỉ đang cố làm vẩn đục nước. Chừng nào dữ liệu về cái chết trở thành một trường hợp không biết đầu mối từ đâu, không ai có thể giải thích rõ ràng, thì mục đích của chính quyền đã đạt được một phần.