Thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan là ba quan niệm lớn mà đa số chúng ta đều nhận thức được. Thế giới quan chính là cách bạn đối đãi với thế giới này như thế nào. Nhân sinh quan chính là bạn cảm thấy cuộc sống này ra sao. Còn giá trị quan tức là điều gì quan trọng đối với bạn. “Tam quan” này ảnh hưởng rất lớn đến việc kết giao và cuộc sống hôn nhân thời hiện đại.

vợ chồng hạnh phúc, vợ chồng, hôn nhân
(Ảnh minh họa: Interstid, Shutterstock)

Trong Kinh Dịch có câu “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, nghĩa là những âm thanh giống nhau sẽ tạo nên sự cộng hưởng, những hương vị giống nhau sẽ tạo nên sự hoà hợp, hay những sự vật cùng loại sẽ cảm ứng lẫn nhau. Con người khi cùng chí hướng, thú vui và ý kiến tương đồng thường hô ứng cho nhau, tự nhiên sẽ muốn kết hợp lại với nhau. Những người bạn chân chính từ thú vui cho đến lý tưởng đều tương đồng với nhau, hay nói cách khác bạn bè là những người cùng bước trên một con đường. Trường hợp ngược lại được gọi là “Tam quan bất hợp, bất tương vi hữu”, tam quan bất hợp, chẳng thể kết thành bạn bè.

Những người bạn tốt nhất là người như thế nào? Là dẫu sau khi vì hoàn cảnh mà phân đôi ngả, mỗi người bước trên con đường nhân sinh của riêng mình, có những người bạn khác nhau, nhưng chỉ cần gặp lại nhau, họ phát hiện ra đôi bên vẫn gần gũi như chẳng chia xa bao giờ. Cảm giác thân thuộc này không phải chỉ đơn thuần là những trải nghiệm tương tự nhau, mà là họ đã trở thành những người tốt hơn trong những mảnh đời khác nhau, nhưng cách họ trải nghiệm cuộc sống tuy hai mà như một.

Con người khi chung sống với nhau, thường xảy ra tình huống này: Những người bạn khá thân thiết thường vô tình khiến bạn tổn thương. Có những cặp vợ chồng hiện đại khi ở giai đoạn tìm hiểu thì theo nhau như hình với bóng, nhưng lại thường chẳng thể hiểu được người bạn đời của mình trong hôn nhân.

Bạn trầm tính, không thích nói năng, thì anh ấy nói bạn không lịch sự, không tôn trọng người khác, và luôn dốc sức khuyên bạn hãy mỉm cười chào đón mọi người. Bạn vất vả lăn lộn bao nhiêu năm với cuộc sống, giờ đây muốn sống thoải mái một chút, để bản thân thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn, nhưng anh ấy lại luôn trách bạn không biết sống tằn tiện, chẳng biết tiết kiệm phòng khi sa cơ lỡ vận.

Những chuyện bạn thấy vô cùng đơn giản, thì trong mắt anh ấy lại vô cùng kỳ lạ. Dù là thói quen trong cuộc sống của bạn hay cách đối nhân xử thế của bạn đều vô cùng khó hiểu với anh ấy. Dẫu cho bạn giải thích thế nào cũng vô dụng.

Kỳ thực không phải là anh ấy muốn đối đầu với bạn, cũng không phải anh ấy cố tình muốn làm bạn tổn thương, chỉ suy nghĩ và quan điểm của anh ấy khác với bạn. Vậy nên từng lời anh ấy nói, từng cử chỉ, phản ứng của anh ấy đều vô tình khiến bạn bị tổn thương. Do vậy khi cân nhắc về hôn nhân thì điều quan trọng chính là cân nhắc về phương diện này.

Tam quan bất đồng, thì hai người sẽ vô cùng chật vật trong cuộc sống hôn nhân. Có bao nhiêu cặp vợ chồng có thể sống với nhau tới bách niên giai lão? Câu nói khi xưa “không phân giàu nghèo, sang hèn, ân nghĩa vợ chồng chan chứa” ấy, kỳ thực là do tam quan tương hợp.

Giá trị nhân sinh quan trái ngược nhau sẽ khiến tình yêu dần nguội lạnh. Chỉ khi hai tâm hồn có sự đồng điệu mới có thể chung sống hạnh phúc bên nhau qua tháng ngày. Những người đã từng yêu nhau, tới khi quay lưng bước đi, hỏi có mấy người là ra đi vì không còn nhớ những ngày tháng cũ? Biết bao nhiêu chuyện quẩn quanh, chẳng qua chỉ là vì tam quan bất hợp.

Đối với người hiện đại mà nói, sự đồng điệu tương hợp ấy thật quả là khó tìm khó được, âu cũng bởi vì thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan ngày nay đã không còn được xây dựng trên một nền tảng xã hội vững chắc nữa. Người xưa giàu sang không bỏ vợ bần hàn, biết giữ lời hứa không thay lòng đổi dạ, ngày nay liệu có mấy ai?

Người phụ nữ hiện đại phải gồng mình gánh lấy công việc của đàn ông. Nam giới thì không còn tôn trọng và nâng niu nữ giới, không còn hiểu được trách nhiệm của người đàn ông nữa. Trong nhà một núi có hai hổ, khiến vợ chồng chia ly. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, chồng không ra chồng, vợ không là vợ… Tam quan tương hợp có phải đã chết trong tay xã hội hiện đại?

Những tháng năm sống trên cõi đời này, mỗi một ngày qua đi cuộc sống lại ngắn thêm một chút. Nhưng những người còn sót lại bên đời ta lại ngày càng quan trọng hơn. Có lẽ một tình cảm thắm thiết chỉ có thể thực sự nảy sinh trong những tâm hồn thật sự thấu hiểu được cái lý âm dương tương hợp của trời đất.

Theo Sound of Hope
Thiên Cầm biên dịch

Xem thêm:

Mời xem video: