Nhiều địa phương ở Trung Quốc hủy bỏ các hoạt động chào đón năm mới trong đêm cuối năm 2023 và cấm người dân tụ tập ăn mừng. Số lượng người tụ tập đón năm mới 2024 thực sự có thể khiến các quan chức địa phương sợ chết khiếp. ĐCSTQ thực sự đã trở nên mong manh quá đến mức này rồi!

nguoi trung quoc 1
(Nguồn: Chesilu/ Flickr)

Trong năm 2023 người dân Trung Quốc từ đầu đến cuối năm không có tin vui gì, những chuyện gây phiền phức nối tiếp nhau ập đến, không dễ gì đợi đến cuối năm. Rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ muốn tận dụng cơ hội chuyển giao năm cũ sang năm mới hiếm có này, để cùng nhau tụ tập đón giao thừa, vui vẻ, xả bỏ những cảm xúc chán nản, và chào đón năm mới với một tâm trạng khác.

Điều bất ngờ là nhiều chính quyền địa phương đã cấm người dân đón giao thừa, các hoạt động đếm ngược đêm giao thừa ở một số thành phố đã bị hủy bỏ giữa chừng. Dù vậy, vẫn có nhiều người tự phát tụ tập trên đường phố, mong được đón năm mới cùng người khác.

Vì vậy, vào ngày cuối cùng của năm 2023 và ngày đầu tiên của năm 2024, những cảnh tượng “kỳ diệu” chỉ có ở một đất nước bất thường lần lượt xuất hiện:

  • Quảng trường Thiên Tây ở Trịnh Châu tắt đèn các tòa nhà trong thời gian đếm ngược đêm giao thừa;
  • Biểu diễn máy bay không người lái trong đêm giao thừa của quận Tân Hoa, thành phố Thạch Gia Trang bị hủy khi sắp diễn ra, người tổ chức đã quỳ xuống xin lỗi;
  • Một cô gái dưới Tòa tháp đôi Thành Đô đã bị cảnh sát ngăn cản vẫy cờ cầu vồng;
  • Nam Ninh, Yên Đài, Thâm Quyến, v.v, bất ngờ tắt màn hình LED đếm ngược đêm giao thừa …
  • Ngoài ra, có nhiều nơi người dân không sợ lệnh cấm pháo hoa, họ xuống đường đốt pháo, đồng thời xuất hiện các khung cảnh cảnh sát dàn đuổi bắt.

Vì dịch bệnh, người dân Trung Quốc đã không tụ tập đón giao thừa trong vài năm. Năm nay là năm đầu tiên sau khi kết thúc thời kỳ Zero-COVID. Các hoạt động đêm giao thừa được bình thường hóa rõ ràng là một điều tốt để xoa dịu tâm lý chán nản của dư luận và tiếp thêm sinh lực cho không khí xã hội. Hơn nữa, với tình hình suy thoái kinh tế như hiện nay, các cơ quan chức năng đang tìm mọi cách để kích thích tiêu dùng nhưng chưa hiệu quả, hoạt động đêm giao thừa rõ ràng có lợi cho việc thúc đẩy tiêu dùng, tại sao chính quyền lại cấm thay vì cho phép trong khi lẽ ra phải tự do hóa? Điều này thật khó  tin phải không?

Tuy nhiên, sở dĩ chúng ta cảm thấy khó tin là vì chúng ta đang suy nghĩ vấn đề bằng logic của người bình thường. Nhưng logic của ĐCSTQ chưa bao giờ là logic của người bình thường, nó trái ngược với logic của người bình thường và là logic bất thường.

ĐCSTQ thường tuyên bố là đảng chính trị đại diện cho nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, thực tế chưa bao giờ đứng từ góc độ của người dân hay đứng ở lập trường của toàn xã hội để xem xét các vấn đề, xuất phát điểm mà ĐCSTQ suy xét vấn đề luôn luôn chỉ có một, chính là có lợi cho quyền lực của mình hay không. Nói một cách thẳng thắn hơn, đó là liệu nó có lợi cho sự ổn định hay không. Những việc có lợi cho sự ổn định của chính quyền thì nó không những không ngăn cản, mà còn tích cực thúc đẩy; ngược lại, khi nhìn thấy việc không có lợi cho sự ổn định thì dù người dân có chào đón như thế nào, ĐCSTQ cũng sẽ nghĩ mọi cách để cấm đoán.

Mọi người đều nhận thức rõ ràng về tình hình hiện tại của ĐCSTQ, có thể nói, có rất nhiều khó khăn, khủng hoảng trong đối nội và đối ngoại, sự bất mãn của người dân đã tích tụ đến mức chưa từng có, do đó thần kinh duy trì ổn định của ĐCSTQ đã trở nên căng thẳng hơn, đến nỗi ‘thần hồn nát thần tính’, ‘trông gà hóa cuốc’, ngày nào cũng sợ xảy ra chuyện.

Các hoạt động đêm giao thừa thường được tổ chức ở những nơi công cộng rộng lớn, nơi tập trung đông người. Từ góc độ của chính quyền ĐCSTQ, việc kiểm soát là cực kỳ khó khăn, nếu không cẩn thận có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và dẫn đến sự cố đám đông. Một khi cấp trên trách tội xuống, nói không chừng họ sẽ bị mất mũ ô sa. Cho nên, thà ít đi một việc còn hơn là nhiều hơn một việc, nhất quyết cấm chỉ để đỡ phải lo. Còn đối với cảm nhận của người dân và những tác động tiêu cực của việc tiêu dùng, thì đó không phải là điều họ quan tâm.

Thần kinh của ĐCSTQ mỏng manh đến mức ngay cả một cư dân mạng từng nói tốt về chính quyền và tự gọi mình là “Người khoác lác số một ở Vũ Hán trên Weibo” cũng không thể chịu đựng được nữa.

Ông đã đăng một bài đả kích rằng: 

“Có lúc tôi cũng không khoác lác nổi!

Tôi là người khoác lác số một ở Vũ Hán trên Weibo, mọi người không có ý kiến, nhưng một số cách làm của các cơ quan liên quan của chính quyền, khiến tôi thường cảm thấy không có mặt mũi nào để khoác lác.

Trong tình hình kinh tế hiện nay, mọi người đang vắt óc tìm cách kích thích tiêu dùng và thúc đẩy việc làm, một cơ hội tuyệt vời trong dịp Giáng sinh và năm mới. Ví dụ, hàng triệu sinh viên đại học + hàng trăm ngàn cặp đôi đi ăn mừng lễ Giáng sinh, đón năm mới, ăn những bữa thịnh soạn, mua túi xách, mua quần áo và thuê nhà, gọi xe, đỗ xe, đổ xăng, v.v, sẽ tạo ra mức tiêu dùng bao nhiêu, tạo ra bao nhiêu GDP. Ngày mai chúng ta nên ra sức tạo không khí để mọi người vui vẻ ra ngoài tiêu tiền, tổ chức bắn pháo hoa, trình diễn ánh sáng, trì hoãn hoạt động của các ga tàu điện ngầm, chỉ sợ không có nhiều chiêu trò khiến hiệu quả không được tốt.

Hoạt động của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ không bao giờ tham gia vào các hoạt động, đóng cửa các ga tàu điện ngầm quan trọng trước và thậm chí tắt chuông 0 giờ. Mọi thứ đều vì sự an toàn. Bạn không dám nói gì, người ta hỏi một câu, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Nó giống như hệ thống cửa an ninh kiểm soát ra vào của trường đại học, có hàng nghìn lý do để ủng hộ, không lý do nào có thể bác bỏ được, nhưng lại luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cư dân mạng lại nói về vấn đề an toàn. Chúng ta có thể tổ chức Thế vận hội quân sự, Thế vận hội và Đại hội thể thao châu Á. Một năm trước, với sức lực chấp hành như thép của mình, chúng ta có thể bao vây cả ba thị trấn ở Vũ Hán trong một ngày. Dòng người vào ngày đầu năm mới lại làm chúng ta sợ chết khiếp?”

Đúng vậy, số lượng người tụ tập đón năm mới 2024 thực sự có thể khiến các quan chức địa phương sợ chết khiếp. ĐCSTQ thực sự đã trở nên mong manh quá đến mức này rồi!

Viên Bân
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, được đăng trên Epoch Times.)