Wali được biết đến là một trong những tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới. Anh ấy từng chiến đấu ở Afghanistan và Iraq, thậm chí còn lập kỷ lục thế giới về cự ly bắn tỉa. Vài ngày trước, Wali đã đến Ukraine từ Ba Lan, chỉ vì một câu “họ cần lính bắn tỉa.”

p3109922a370015496
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tổ chức một cuộc họp báo trực tiếp với các phóng viên truyền thông quốc tế tại dinh tổng thống ở Kyiv vào ngày 2/3/2022. (Ảnh: Trang web chính thức của Tổng thống Ukraine)

Một nhóm lính đánh thuê quốc tế do Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi đang tuyển quân tình nguyện từ nhiều nước để chống lại Nga. Hiện 20.000 người trên khắp thế giới đã hưởng ứng, thậm chí lính bắn tỉa tinh nhuệ người Canada “Wali” cũng là một trong số đó.

Theo báo cáo của CBC và La Presse, Wali, 40 tuổi, từng thuộc Quân đoàn 22 Hoàng gia Canada và được điều tới Afghanistan 2 lần từ năm 2009 – 2011, chủ yếu đảm nhận vị trí lính bắn tỉa trong Lực lượng Vũ trang Canada.

Dưới danh nghĩa là một lính bắn tỉa nước ngoài, anh từng đến miền bắc Iraq để giúp dân quân người Kurd chống lại tổ chức khủng bố cực đoan Nhà nước Hồi giáo (ISIS).

Năm 2017, anh tiêu diệt mục tiêu bằng súng trường bắn tỉa TAC-50 ở cự ly 3,5km, đồng thời lập kỷ lục bắn tỉa giết mục tiêu xa nhất trong lịch sử. Sau khi giải nghệ, anh trở thành một kỹ sư máy tính, nhưng đến đầu tháng Ba, anh đã quyết định từ giã cuộc sống ổn định và sang Ukraine chiến đấu.

(Nội dung tweet: Một trong những tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới đã đến Ukraine. “Wali” người Canada gốc Pháp từ Đội 22e Régiment của Hoàng gia Canada đã gây được tiếng vang lớn trong các chuyến đi ở Afghanistan, Syria và Iraq. Anh ấy đã chiến đấu trong cùng một đơn vị ở Canada với tư cách là tay súng bắn tỉa có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa nhất thế giới (3,5 km).)

Wali nói rằng vì có người nói với anh ấy “họ cần một tay súng bắn tỉa”, anh ấy cảm thấy mình phải đóng góp, nên vào một đêm muộn đầu tháng Ba, Wali và 3 cựu quân nhân khác đã vượt biên từ Ba Lan vào Ukraine, và đã được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt. Anh từ chối tiết lộ vị trí chính xác của cuộc vượt biên, nhưng anh khá sốc trước dòng người tị nạn đổ vào Ba Lan.

Sự tàn khốc của cuộc chiến xé nát những ngôi nhà của người Ukraine đã làm rung chuyển toàn thế giới, nhưng đối với những người lính và cựu chiến binh mà nói, thì ảnh hưởng còn lớn hơn. Wali nói: “Tôi muốn giúp họ, đơn giản vậy thôi. Tôi phải giúp, vì ở đây có những người bị ném bom, chỉ vì họ muốn là người châu Âu, chứ không phải người Nga.”

Wali đề cập rằng hành trình từ một kỹ sư dân sự đến chiến trường khá khó tin: “Cách đây một tuần, tôi còn đang viết một chương trình, và bây giờ tôi đang ở trong một nhà kho giết người Nga bằng tên lửa chống tăng.”

Nhưng anh đã bỏ lỡ sinh nhật 1 tuổi của con trai mình, và thậm chí thừa nhận rằng đây là phần khó khăn nhất khi tham gia vào cuộc chiến. Kỳ thực, vợ Wali đã phản đối quyết định của anh, nhưng cũng biết nếu không để anh đi thì sẽ hủy hoại anh, chẳng khác nào nhốt anh vào tù.

“Quân đoàn lính đánh thuê quốc tế” đầu tiên đến Kyiv

Vào ngày 7/3, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Dmytro Kuleba, tiết lộ rằng sẽ có hơn 20.000 người sẵn sàng đến Ukraine để giúp chống lại sự xâm lược của Nga. Họ đến từ 52 quốc gia trên thế giới, và Chính phủ Ukraine sẽ thành lập một Quân đoàn Lính đánh thuê Quốc tế mới ở thủ đô Kyiv.

Quân đội Ukraine đã đăng trên Facebook và tải lên một bức ảnh của quân đoàn đánh thuê để xác nhận thông tin: “Những người tình nguyện đầu tiên của Quân đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Quốc tế Ukraine đã đến các vị trí ở ngoại ô Kyiv. Họ đến từ Vương quốc Anh, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Lithuania, Mexico và Ấn Độ.”