Nếu không được hai sĩ quan cảnh sát và người dân giúp đỡ, người đàn ông này không thể rời khỏi đường ray và sẽ phải nhận một kết cục thảm khốc.

Mới đây, hai sĩ quan Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) và một công dân đã được khen ngợi vì hành động dũng cảm cứu sống một người vào Ngày Lễ Tạ ơn.

Theo ABC 7, vào thứ 6 tuần trước, khi hai sĩ quan Sĩ quan Brunel Victor và sĩ quan Taufique Bokth đang tuần tra tại nhà ga Phố 116 East Harlem thì nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ở sân ga đối diện. Họ đã nhanh chóng chạy qua cầu thang, có mặt ngay lập tức ở sân ga để hỗ trợ. Được biết, chuyến tàu tiếp theo sẽ đến chỉ sau 2 phút nữa.

Theo video ghi lại, sau khi bước qua cổng thì hai sĩ quan nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên đường ray, một người khác cạnh đó đang cố gắng giúp anh ta đứng dậy. Có vẻ như người đó đang gặp khó khăn trong việc di chuyển. Hai sĩ quan đã nhảy xuống đường ray, giữ chặt người đàn ông rồi đưa anh ta lên chỗ an toàn. Trong lúc trèo ra ngoài, dây đeo súng của Bokth bị mắc vào mép bục, Brunel Victor và người dân đã giúp kéo anh lên. 

“Công việc hàng ngày của chúng tôi là giúp đỡ mọi người. Dù phải đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm thì chúng tôi cũng không quan tâm. Đó là lý do tại sao chúng tôi hành động như vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi làm công việc này”, sĩ quan Victor nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ sáu, Ủy viên Keechant Sewell cho biết: “Những anh hùng của NY’s Finest luôn khiến tôi kinh ngạc. Dành cho các sĩ quan đã giải cứu một người đàn ông khỏi đoàn tàu đang lao tới sau khi anh ta vô tình ngã xuống đường ray ở Manhattan – lòng dũng cảm là bản chất thứ hai của các bạn. Hãy cùng tôi thể hiện sự kính trọng với những cảnh sát tuyệt vời này.”