Trong 35 năm qua, ông Abou Zakkour người Syria chỉ mặc quần áo vàng, ngay cả giày, mũ và đồng hồ đeo tay cũng là màu vàng, vì ông chỉ thích màu này. Tạo hình kỳ lạ này đã khiến ông trở nên nổi tiếng ở Syria.

Ông Abou Zakkour hiện 68 tuổi đến từ thành phố Aleppo luôn chìm trong khói lửa. Vào ngày 25/1/1983, ông quyết định bắt đầu mặc quần áo màu vàng, vì ông nghĩ rằng màu sắc này tượng trưng cho tình yêu.

Bắt đầu từ khi đó đến nay đã 35 năm, quần áo trên người ông Abou Zakkour từ trong ra ngoài đều là màu vàng, hơn nữa dù ở nhà hay ra ngoài, ông đều chỉ mặc màu vàng, thậm chí ngay cả các phụ kiện như cà vạt, nón và cả vật dụng hàng ngày như ô dù, điện thoại cũng đều là màu vàng.

; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

The Yellow Man! He's devoted his life to all things yellow, apparently.

Posted by Bruce Ferguson on Sunday, May 9, 2010

.
Theo ông, nếu mặc quần áo màu khác sẽ khiến ông cảm thấy kỳ lạ, vì ông đã mặc quần áo vàng suốt 35 năm rồi, hơn nữa ngày nào đêm nào cũng như thế. Ông cho hay đây là việc mà chưa có ai từng làm, cũng không có ai có thể kiên trì được như ông.

Ông nhấn mạnh rằng chỉ cần mình còn sống thì ông sẽ không mặc quần áo màu khác.

Minh Ngọc

Xem thêm: