Nhiều người cười nhạo hoạt động diễn thuyết về khuyến đọc khi cho rằng nó là vô bổ và gào rống vô ích.

Một số người thì cho rằng nó là hoạt động vui vẻ trẻ trung, tầm phào, không đáng làm đối với người có học.

Nhưng tôi vẫn làm cho dù không nghĩ rằng những người bên trên nói sai. Họ nói ĐÚNG về cơ bản.

Rất nhiều diễn đàn tôi đến nói chuyện khuyến đọc mà ở đó không một ai biết tôi là ai (trừ người mời tôi). Cũng chưa ai từng đọc một bài viết, một cuốn sách nào tôi viết, tôi dịch.

Thậm chí, đa số người ngồi trong hội trường chưa từng đọc một cuốn sách gì ngoài sách giáo khoa.

Ồ! Thế thì cái ông Vương này thiếu liêm sỉ thật! Thế mà vẫn đến. Phải chăng là cứ có tiền thù lao là đến?

Tôi coi diễn thuyết về văn hóa đọc, giáo dục là một nghề nên đương nhiên có người thuê thì tôi đến. Nhưng cho dù ít, tôi vẫn có lựa chọn. Tôi có thể đến chỗ này mà không đến chỗ kia.

Vậy tại sao tôi vẫn đến những nơi người ta chẳng biết tôi là ai cả, thậm chí chẳng đọc những gì tôi viết?

Đó là vì tôi luôn tin rằng việc chia sẻ về tình yêu với sách, với việc đọc, viết của tôi ít nhiều sẽ lay động người ngồi nghe bên dưới.

Trong rất nhiều cuộc nói chuyện, ngay khi phần lễ kết thúc, tôi vừa đứng dậy để bước lên sân khấu, các hàng ghế đầu đã trống hoác và nhiều người ngồi dưới cũng bỏ về, nhiều người nghịch điện thoại. Nhưng tôi vẫn tin, trong số 50, 100 người ngồi dưới thế nào cũng có một hai người bắt tay vào đọc sách sau khi nghe tôi diễn thuyết.

Đấy là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình.

Xin chia sẻ với các bạn lời tâm sự của một bạn sinh viên Đại học Thương mại dưới đây để minh họa cho ý tôi muốn nói:

Em chào Thầy ạ.

Em là… đến từ trường Đại học Thương mại.

Hôm trước em có tới tham dự Talkshow: Văn hoá đọc trong bối cảnh hội nhập & phát triển.

Thực sự thì lần đầu mà em đi dự một Talkshow mà em nghe em thấy cuốn tới vậy ạ, em cảm ơn Thầy rất nhiều.

Trong buổi Talkshow thì em có thấy Thầy nói rằng Thầy mang sách đi để đọc những lúc Thầy ở trên xe bus hay trước khi buổi Talkshow bắt đầu Thầy cũng có mang ra đọc được một chút.

Vậy thì em có câu hỏi thắc mắc là: khi Thầy đọc mỗi lúc được một chút, một chút như vậy và ở các khung giờ tách nhau thì làm sao Thầy có thể xâu chuỗi các nội dung phía trước và phía sau lại với nhau vậy ạ?

Em rất hi vọng được Thầy giải đáp cho ạ!

…..

Hôm ở Talkshow xong thì về em phải tìm ngay cuốn 3000 ngày trên đất Nhật của Thầy để mua. Giờ em đang chờ sách về.

Em đọc nốt quyển em đang đọc rồi em sẽ đọc sang quyển ấy.

Em cảm ơn Thầy ạ.

Vậy nên, nếu ai yêu sách và muốn lan truyền tình yêu sách tới người khác, chúng ta đừng nản lòng dù rằng hiện thức rất khắc nghiệt.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: