Gần nửa thế kỷ sau khi siêu sao võ thuật một thời của Hồng Kông là Lý Tiểu Long (Bruce Lee) qua đời, ngày 24/9 vừa qua căn nhà cũ của anh tại Cửu Long (Kowloon) đã bị dỡ bỏ không thương tiếc. Nhiều người mê điện ảnh chỉ trích chính phủ Hồng Kông vừa la hét chuyện ngành du lịch phải đối mặt thực tế ảm đạm, nhưng lại làm ngơ trước một điểm thu hút khách du lịch đẳng cấp thế giới bị phá bỏ.

Lý Tiểu Long là một nhân vật huyền thoại của văn hóa đại chúng Hồng Kông, tinh thần “Be Water” (Hãy như nước) nổi tiếng của ngôi sao này là kim chỉ nam mà chiến dịch biểu tình phản đối Dự luật dẫn độ của người Hồng Kông gần đây đã học theo.

Ngày 25/9, câu lạc bộ fan hâm mộ “Hội Lý Tiểu Long” đã cho biết trên trang facebook rằng, “Ngày 24/9 ngôi nhà khi xưa Lý Tiểu Long đã sống bị người sở hữu và chính phủ Đặc khu tháo dỡ, cuối cùng nơi cư ngụ của siêu sao một thời đã bay theo gió.” Bản tin đăng trên Facebook có kèm theo thông báo bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.

Ngay sau thông tin, tờ Stand News của Hồng Kông đã đi kiểm chứng và phát hiện cánh cổng nhà đã bị bao vây, khu vườn phía trước chỉ còn là đống đổ nát, các công nhân đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Nơi ở cũ của Lý Tiểu Long xây dựng vào năm 1970, tọa lạc tại số 41, đường Cumberland, khu Kowloon Tong Hồng Kông. Đầu năm 1973, căn nhà được nhà làm phim Trâu Văn Hoài (Raymond Chow) mua lại và cho Lý Tiểu Long thuê.

Sau cái chết của ngôi sao võ thuật vào năm 1973, tháng 9/1974, doanh nhân giàu có Dư Bành Niên đã mua lại căn biệt thự với giá 850 ngàn đô la Hồng Kông, sau đó cải tạo lại làm khách sạn.

Hồi tháng 7 năm nay, chủ sở hữu cho biết, báo cáo nghiên cứu tư vấn công trình cho thấy tình trạng bên trong căn nhà đã bị hỏng nặng, chi phí sửa chữa quá lớn nên quyết định dỡ bỏ. Vào tháng 7, Sở Xây dựng Hồng Kông cũng đã phê duyệt đơn xin phá dỡ.

Sau thông tin, “Hội Lý Tiểu Long” lập tức tổ chức ký tên trực tuyến nhằm hối thúc Chính phủ phải can thiệp, đề nghị biến nơi cư trú cũ của Lý Tiểu Long thành bảo tàng, như vậy không chỉ có thêm địa điểm du lịch mới mà còn giúp gìn giữ ký ức tập thể của người dân Hồng Kông.

Thông tin cho biết, đến nay Chính phủ Hồng Kông vẫn chưa vào cuộc, nếu vậy nơi ở cũ của Lý Tiểu Long khó thoát cảnh bị phá hủy. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ tâm trạng thấy tiếc nuối. Có chỉ trích rằng chính phủ Hồng Kông vừa la hét chuyện ngành du lịch phải đối mặt thực tế ảm đạm, nhưng lại bỏ quên nơi nổi tiếng có thể thu hút khách du lịch thế giới này.

Minh Minh

Xem thêm: