“Lúc đó Tôi rất sốc!” “Thật quá thống khổ!” “Tôi bắt đầu nghĩ… tại sao họ vẫn kiên cường dẫu bị đàn áp như vậy?” “Tôi muốn biết sức mạnh đằng sau việc này là gì.”

Chuyen Phap Luan
Các học viên Pháp Luân Công đang đọc “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách đã được dịch ra trên 40 ngôn ngữ.

Vì biết được sự thật rằng Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, muốn tìm hiểu thêm sự thật, một nữ sinh ở Bắc Kinh đã đọc “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính về Pháp Luân Công.

Từ cuốn sách này, cô không chỉ tìm ra câu trả lời mình mong muốn mà thật bất ngờ, cuộc đời cô đã chuyển sang một bước ngoặt mới. Cô nói: “Tôi vô cùng biết ơn, đây là sự tái sinh của cuộc đời tôi.”

Nhân dịp Tết Trung thu, Ngải Lâm, đến từ Bắc Kinh, hiện đang học thạc sĩ tại một trường đại học nổi tiếng ở miền đông Hoa Kỳ, kể với phóng viên của Epoch Times về trải nghiệm của mình. Cô rưng rưng nước mắt bày tỏ lòng biết ơn tới Ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.

Sau đây là tự truyện của Ngải Lâm:

Tôi đã “vượt tường lửa” phong tỏa Internet vào năm 2005 và biết được sự thật về Pháp Luân Công. Tôi biết rằng ĐCSTQ sẽ chống lại bất kỳ tín ngưỡng nào, Pháp Luân Công chỉ là một trong những tín ngưỡng bị đàn áp.

Năm 2010, tôi đọc được sự thật về thu hoạch nội tạng sống trên Internet. Tôi rất đau lòng khi biết được sự thật này. Tôi xem vào ban ngày và không thể ngủ được vào ban đêm. Lương tâm của tôi bị cắn rứt sâu sắc.

Sự việc này quá lớn và đi ngược lại với đạo đức cơ bản của con người. Không có việc gì quan trọng hơn việc này! Vì vậy, tôi đã rất sốc.

Tôi bắt đầu nghĩ, tại sao những người này lại dũng cảm đến vậy? Con người không thể chịu đựng được kiểu đàn áp tàn bạo phi đạo đức này. Vậy tại sao những người này lại có thể duy trì được sự bình hòa trong tâm trước hoàn cảnh như vậy? Tại sao họ vẫn kiên cường dù bị đàn áp?

Có một thế lực cao thượng đằng sau việc này. Sức mạnh này không phải là lòng dũng cảm đơn thuần của con người. Đó là điều mà con người chắc chắn không thể làm được.

Chắc hẳn phải có một thế lực cao thượng, hẳn là vô cùng mạnh mẽ cao hơn con người trợ giúp họ. Vì vậy tôi rất quan tâm. Tôi tự hỏi sức mạnh đằng sau điều này là gì?

xep hinh Dai Bac
Ngày 29/4/2012, 7.400 học viên Pháp Luân Công xếp hình Pháp tượng Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng trường Tự do của Đài Bắc, Đài Loan. (Ảnh: Minghui.org)

Tôi đã đi khám nhiều năm về chứng rối loạn thần kinh cảm giác, một căn bệnh khó chữa và phức tạp, dây thần kinh và cơ bị teo. Tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ. Từ trải nghiệm khám bệnh này, tôi biết rằng sức chịu đựng của con người rất thấp.

Nếu một người đạt đến một thái cực nào đó, khi áp lực quá lớn, họ sẽ xuất hiện 2 thái cực. Một là người đó rất chán nản, hai là họ sẽ đi về hướng ngược lại. Họ sẽ nghĩ rằng mọi người đều không công bằng và đang làm tổn thương mình, và sẽ oán trách về mọi thứ.

Các học viên Pháp Luân Công chỉ muốn làm một người tốt bình thường, không tư lợi cá nhân, đã bị tổn thương quá nhiều. Nhưng họ vẫn có thể giữ được tâm thái ôn hòa như vậy, thậm chí không hề có chút tâm thái trả thù xã hội nào. Họ chỉ kể về những kinh nghiệm của cuộc đàn áp một cách ôn hòa.

Khi bị thu hoạch nội tạng sống, học viên Pháp Luân Công vẫn muốn chứng thực pháp môn của họ, và nghĩ cách trở thành một người tốt. Câu chuyện này khiến tôi rất cảm động. Tôi cảm thấy những điều mình trải qua chẳng là gì. Tôi chỉ nghĩ: Tại sao họ có thể làm được điều này? Tôi rất muốn biết.

Trước đây tôi đã tải rất nhiều sách trực tuyến bị cấm. Tất cả thông tin về Pháp Luân Công đều có trên máy tính của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ mở nó ra đọc.

Lúc đó tôi có một quan niệm không tốt, cho rằng tất cả các tín đồ đều sẽ bị bức hại, giống như một hố đen hút bạn vào. Nếu tu luyện, liệu có phải tôi cũng bị sẽ bức hại như vậy?

Nhưng tôi nghĩ nếu tôi không biết sự thật và ý nghĩa thực sự của cuộc sống ở cuộc đời này, thì cuộc đời tôi sẽ rất đau khổ. Tôi cảm thấy có lỗi với chính mình, đây sẽ là sự hối hận cả đời, tôi không muốn từ bỏ như vậy. Vì vậy, tôi đã mở ra và bắt đầu đọc.

Trước đó, tôi đã đọc được những bình luận tích cực về Pháp Luân Công từ nước ngoài, gồm cả những bình luận của Hồ Bình và Hà Thanh Liên, nhưng các cuộc thảo luận của họ đều dựa trên đức tin hoặc nhân quyền.

Họ không phát biểu dưới góc độ một thế lực mạnh mẽ đến mức có thể tác động đến con người như vậy. Tôi nghĩ những gì họ nói chỉ là lý thuyết ở cấp độ con người.

Tuy nhiên, thực tế là Pháp Luân Công đã thể hiện sự ôn hòa và đại thiện này dưới áp lực và sự đàn áp mạnh mẽ như vậy. Đây là không phải là điều mà lý luận có thể chứng thực. Có một sức mạnh tinh thần đặc biệt mạnh mẽ đằng sau điều này. Vì vậy, tất cả các cuộc thảo luận của họ không thể làm tôi hài lòng. Tôi phải tự mình tìm hiểu.

Khi tôi mở sách ra đọc và nhìn vào những dòng chữ, tôi bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như phích điện được cắm vào ổ điện, mọi tế bào trong cơ thể tôi đều chấn động, như thể bị nhiễm điện. Vì vậy, tôi đã tiếp tục đọc sách mỗi ngày. Tôi đang mắc bệnh nhưng không đọc sách vì để chữa bệnh, tôi chỉ muốn biết nội dung của sách.

Lúc đó sức khỏe của tôi không được tốt lắm. Tôi phải uống thuốc mỗi ngày. Nhưng hàng ngày tôi đều quên mất điều này vì quá mải mê đọc sách, sau đó ngủ thiếp đi, mà không hề có triệu chứng mất ngủ. Tôi đã đọc sách một tuần mà không cần dùng đến thuốc.

Lúc đó mặt tôi phải bôi thuốc thường xuyên. Tôi nói, mặt mình giờ không cần bôi thuốc nữa, chẳng lẽ đọc sách lại tốt như vậy sao? Cuốn sách này có sức mạnh như vậy sao? Tôi cảm thấy rất thoải mái. Tuần đó tôi đã ngừng uống thuốc.

Tôi bắt đầu tập các bài công pháp và cảm nhận được dòng năng lượng mạnh mẽ. Vì vậy, trong vòng hơn 20 ngày, bệnh của tôi đã khỏi. (Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, bao gồm 5 bộ bài công pháp dễ học và có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe.)

Tôi mắc bệnh đã 7, 8 năm. Một nửa cơ thể tôi bị tê và các dây thần kinh bị teo lại. Các dây thần kinh trong đầu và các cơ cũng bắt đầu teo đi và bị chuột rút. Hơn nữa, tôi không còn không chịu được lạnh, 7, 8 năm nay tôi không mặc váy, cũng không uống nước lạnh.

Ngay cả nước đánh răng cũng phải là nước ấm. Giữa mùa hè, tôi vẫn đeo khẩu trang và đi bốt. Vì vậy, tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, không bệnh tật. Cơ thể tôi luôn nặng như đeo chì.

Tôi mắc bệnh này khi mới hơn 20 tuổi. Tôi đã ở Bắc Kinh trong một thời gian dài và đã phải chịu đựng nhiều khó khăn. Tu luyện hơn 20 ngày, cơ thể tôi không còn bệnh tật và cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi.

Tôi không tốn một xu nào, cũng không bị ai hay thế lực chính trị nào xúi giục. Tôi đến với Pháp Luân Công vì cuộc bức hại. Tôi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” với tấm lòng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều thứ. Tôi đã được trải nghiệm rất nhiều điều tuyệt vời.

Tôi cũng biết khái niệm và cách làm một người tốt là như thế nào. Người thực sự tốt không đòi hỏi đền đáp bất cứ điều gì và chân thành làm điều tốt cho người khác, có thể bao dung những khuyết điểm, sự vô lý của họ và có thể nhẫn. Họ cũng sẽ suy xét vấn đề từ góc độ của người khác và không nhớ đến sai lầm cũ, đây mới là lòng tốt thực sự.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy chân lý của cuộc sống, và tìm thấy câu trả lời cho ý nghĩa cuộc đời mà tôi hằng tìm kiếm bao năm nay trong cuốn sách này, đây chính là Phật Pháp đích thực!

Khi đọc sách, tôi đã hiểu ra nhiều điều và buông bỏ được sự hoài nghi mà tôi đã nuôi dưỡng trong nhiều năm… Tôi biết mình không nên đổ lỗi cho bất cứ ai. Khi người khác làm tổn thương tôi, có thể là do tôi phải trả món nợ nghiệp báo mà mình đã mắc phải, mọi việc đều có nhân quả.

Cuộc sống đã có an bài, chúng ta phải chủ động đối mặt với khó khăn và bất công. Ý nghĩa của cuộc sống chẳng phải là trở về với bản tính lương thiện của bản thân sao? Vì vậy, tôi quyết tâm buông bỏ mọi oán hận và làm người lương thiện. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, bởi điều này giống như một sự tái sinh của cuộc đời tôi vậy.

  • Bạn cũng có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân tại đây.
  • Tìm hiểu môn tập rèn luyện cả thân lẫn tâm tại đây.

(Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Tuy nhiên, vì tác dụng hồi phục kỳ diệu cho cả tâm lẫn thân, đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.)