Cậu thanh niên 20 tuổi đã không hề do dự khi lập tức xông vào ngôi nhà đang cháy để cứu cháu gái 8 tuổi của mình bị mắc kẹt bên trong. Hành động dũng cảm của thanh niên trẻ này đã được mọi người khen ngợi.

chu dung cam cuu chau
Chàng thanh niên 20 tuổi Derrick đã dũng cảm xông vào đám cháy để cứu cháu gái. (Ảnh chụp video ABC News)

Tuy chàng trai Derrick Byrd đã kịp thời giải cứu cháu gái của mình trước khi ngọn lửa nhấn chìm toàn bộ ngôi nhà, nhưng cậu đã bị bỏng cấp độ hai và độ ba ở mặt, lưng và cánh tay.

“Mặc dù tôi bị bỏng, nhưng tôi thực sự không quan tâm. Tôi thà bị bỏng hơn là để cháu bé bị bỏng. Bé gái còn rất trẻ, bé vẫn còn rất nhiều thứ cần phải làm.Bé ấy là một đứa trẻ ngoan”, Derrick Byrd chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với KOMO-TV.

Được biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà của họ ở Aberdeen, Washington khi Derrick và các thành viên khác trong gia đình bao gồm chị gái Kayla và 3 đứa con của cô đang ở nhà.

Lúc đó, Derrick đã nhanh chóng lao vào giải cứu các thành viên và đỡ được 2 cháu trai của mình là Junior và Royce khi chúng thoát khỏi đám cháy qua cửa sổ trên tầng hai.

Tuy nhiên, cô cháu gái 8 tuổi Mercedes đã quá sợ hãi, không dám nhảy xuống sau khi cô bé nhìn thấy mẹ mình rơi xuống từ mái nhà.

Lúc đó, Derrick đã vội vã xông ngôi nhà đang cháy để giải cứu cháu gái Mercedes và cậu nhanh chóng bị lửa bao trùm.

“Tôi cảm thấy lửa đang thiêu đốt tôi”, cậu kể lại.

May mắn thay, Derrick đã tìm được Mercedes và cứu cô cháu gái.

“Tôi bế lấy cháu bé, cởi áo của mình ra và bao quanh mặt của cô bé để cháu không hít phải khói, rồi tôi bế cháu chạy ra nhanh nhất có thể”.

Cả hai đã may mắn thoát khỏi đám cháy nhưng Derrick đã bị bỏng nặng sau hành động dũng cảm của mình.

Tuy bị bỏng, nhưng chàng thanh niên Derrick nói rằng cậu vẫn sẽ làm như vậy để cứu sống cháu gái và cháu trai của mình.

“Tôi vẫn sẽ làm điều đó một lần nữa ngay cả khi tôi bị bỏng nặng hơn hoặc là bị chết”.

Đáp lại những người gọi cậu là anh hùng, Derrick nói rằng cậu chỉ đơn giản là làm những gì mà cậu phải làm.

“Tôi không thể nói là một anh hùng. Tôi chỉ làm vậy vì các cháu của mình, tôi sẽ không để chúng chết”.

Thanh Vân

Xem thêm: