Bộ trưởng Hàn Quốc Kwon Young Se gần đây đã bác bỏ ý tưởng của một số dư luận quần chúng cho rằng chính sách ngoại giao của nước này “nên đi theo ranh giới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc”.

Kwon Young se
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young Se (Ảnh chụp màn hình video)

Ông đã sử dụng sự tương tự từ Truyện ngụ ngôn của Aesop để mô tả kết quả của ý tưởng đó.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Hàn Quốc KBS hôm 19/5, Bộ trưởng Kwon cảnh báo, nếu Hàn Quốc tiếp tục chơi trò ngoại giao chiến lược mơ hồ giữa Washington và Bắc Kinh, nước này sẽ kết thúc giống như “Con Dơi trong Truyện ngụ ngôn của Aesop, bị hai bên từ bỏ với một cái kết không tốt đẹp.”

Bộ Thống nhất Hàn Quốc là bộ điều hành chịu trách nhiệm về các vấn đề liên Triều cũng như thúc đẩy hòa bình và thống giữa hai miền Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sik Yeol đã bổ nhiệm ông Kwon vào vị trí này vào tháng 4 năm ngoái.

Ông Kwon, một nhà lập pháp kỳ cựu và là cựu đại sứ tại Trung Quốc, được nhiều người biết đến là người bạn tâm giao thân thiết và đáng tin cậy của Tổng thống Yoon. Ông Kwon là người đứng đầu chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Yoon và là phó chủ tịch ủy ban chuyển giao tổng thống sau khi ông Yoon thắng cử vào tháng 3/2022.

“Vũ khí hạt nhân”

Chuyến thăm cấp nhà nước gần đây của Tổng thống Yoon tới Hoa Kỳ đã dẫn tới việc ký kết Tuyên bố Washington.

Thỏa thuận Hoa Kỳ – Hàn Quốc, được Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Yoon ký vào ngày 26/4, phác thảo một loạt các biện pháp răn đe mở rộng của Hoa Kỳ, liên quan đến việc triển khai các khí tài chiến lược của Hoa Kỳ, lực lượng hạt nhân, trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong tuyên bố, Hàn Quốc bày bỏ “tin tưởng hoàn toàn” vào các cam kết răn đe mở rộng của Hoa Kỳ và Washington cam kết sẽ thực hiện “mọi nỗ lực” để tham vấn với Hàn Quốc về “bất kỳ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nào” trong khu vực.

Vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Hàn, các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đồng loạt lên án tuyên bố này.

Hôm 29/4, tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times), cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, đe dọa, nếu Seoul phớt lờ các cảnh báo từ Trung Quốc, Nga, và Triều Tiên và thực hiện hoàn toàn mệnh lệnh của Hoa Kỳ về ‘răn đe mở rộng’ trong khu vực, Hàn Quốc có khả năng sẽ phải đối mặt với sự trả đũa từ Trung Quốc, Nga, và Triều Tiên.”

Tăng cường mang tính lịch sử với Hoa Kỳ

Khi được người điều tiết chương trình của đài KBS hỏi liệu chiến lược của chính quyền Yoon trong việc củng cố liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ có đưa Triều Tiên đến gần Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay không, Bộ trưởng Kwon giải thích rằng việc thân thiện với ĐCSTQ không phải là giải pháp cho vấn đề phức tạp này bằng cách dẫn chứng ví dụ về Tây Đức.

Bộ trưởng Kwon lưu ý: “Tây Đức phải đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan tương tự [trước sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Liên Xô] trong giai đoạn phân chia Đông và Tây Đức.”

“Sứ mệnh của Tây Đức là sử dụng quyền tự do [và an ninh] mà nước này có được từ việc tăng cường quan hệ với [Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ] đế thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Liên Xô cũ. [Chứ không phải ngược lại].”

Ông nhận định, Hàn Quốc “sẽ bị hạn chế về mọi mặt” nếu muốn giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua Bắc Kinh.

Ông tiếp tục: “Điều chúng ta nên xem xét là sự tăng cường mang tính lịch sử của liên minh Hàn – Mỹ sẽ giúp Hàn Quốc có nhiều sự linh động [ngoại giao] hơn trong cuộc đối thoại với Trung Quốc trong tương lai, và từ quan điểm này, [việc tăng cường liên minh Hàn – Mỹ] có thể là một vũ khí cho chúng ta.”

Cùng ngày, Bộ trưởng Kwon đã bác bỏ ngay lập tức đề xuất cho rằng việc đi theo ranh giới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể có lợi hơn cho Hàn Quốc.

Ông lại dẫn chứng ví dụ về Tây Đức: “Mọi người lưu ý rằng trong quá khứ nếu Tây Đức đi sai đường là đi trên sợi dây ngăn cách giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, thì nước này sẽ bị cả Hoa Kỳ và Liên Xô bỏ rơi.”

Bộ trưởng Kwon cũng sử dụng sự tương tự từ câu chuyện “Chim, Thú vật, và Dơi”, một câu chuyện kinh điển trong Truyện ngụ ngôn của Aesop.

Câu chuyện kể về Chim và Thú vật tuyên chiến với nhau. Tuy nhiên, Dơi luôn bám vào phe mạnh hơn. Khi Chim và Thú vật tuyên bố hòa bình, cả hai bên tham chiến đã biết được hành vi gian dối của Dơi. Do đó, cả hai bên đều kết tội anh ta phản bội và đuổi anh ta ra khỏi ánh sáng ban ngày. Kể từ đó, Dơi trốn trong những nơi tối tăm và luôn bay một mình vào ban đêm.

Câu chuyện được xem là một bài học đạo đức đối với những kẻ gian dối tìm cách kiếm lợi từ cả hai bên đối đầu trong một cuộc xung đột.

 

Bộ trưởng Kwon tiếp tục nhấn mạnh rằng trong bối cảnh cuộc đối đầu Mỹ – Trung không thể đoán trước, sự tin tưởng giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc cần phải được khôi phục trước khi cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)