Đỉnh Seongsan Ilchulbong ở đảo Jeju, Hàn Quốc, là danh lam thắng cảnh nổi tiếng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Sau sự việc vào giữa tháng 11 khi khách du lịch Trung Quốc phá hủy một bảng trưng bày nói sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công được dựng quanh năm ở đó, chỉ trong một tháng, lại xảy ra sự kiện tương tự tại cùng một địa điểm. Theo các học viên Pháp Luân Công tại hiện trường, hai người thực hiện vụ phá hoại đều kiêu ngạo và chuẩn bị kỹ lưỡng, người ta nghi ngờ rằng cảnh sát mật dưới sự chỉ huy của Đại sứ quán Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đứng đằng sau hậu trường.

Phap Luan Cong 2
Chiều ngày 17/12/2023, hai người đàn ông Trung Quốc đến thắng cảnh Seongsan Sunchulbong ở đảo Jeju, một người đàn ông (ở giữa) đã phá hủy bảng trưng bày nói sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công, trong khi một đồng phạm khác (phải) hỗ trợ quay video toàn bộ quá trình. (Ảnh do ông Jin Zhengkun cung cấp)

Vào khoảng 3h30 chiều ngày 17/12, hai người đàn ông Trung Quốc khoảng 20 tuổi xuất hiện ở lối vào đỉnh Seongsan Sunchulbong ở đảo Jeju, một người trong số họ đã đá và phá hủy một số bảng trưng bày nói sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một người khác đang cầm điện thoại di động quay lại toàn bộ quá trình. 

Khi đó, học viên Pháp Luân Công Zheng Long đang trông coi bảng trưng bày đã cố gắng ngăn cản và cảnh báo người đàn ông rằng anh ta đã vi phạm luật pháp Hàn Quốc, nhưng đã bị người này xô đẩy. Người đàn ông này còn hét lên nhiều lần: “Gọi cảnh sát!  Gọi cảnh sát đi!” và tiếp tục đập phá hiện trường.

Học viên Pháp Luân Công người Hàn Quốc Jin Zhengkun, người cũng có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc, đã ngay lập tức gọi cảnh sát sau khi phát hiện người đàn ông này có ý định bạo lực và đã ghi hình lại phần lớn quá trình và giao cho cảnh sát sau đó.

Theo lời kể của ông Jin Zhengkun, hai người đàn ông Trung Quốc thực hiện hành vi phá hoại lần này đặc biệt hung hăng: “Những người không biết sự thật trước đây đã từng phá hoại, nhưng họ không muốn tiếp xúc với cảnh sát. Nhưng lần này những người đến không có chút kiêng nể ​​gì, ngược lại họ còn bảo chúng tôi gọi cảnh sát, sau khi cảnh sát đến họ đã chủ động đi đến đồn cảnh sát, giống như họ đứng trên đầu cảnh sát.”

Theo điều tra của cảnh sát, người đàn ông Trung Quốc có hành vi bạo lực họ Vương, anh ta hỏi một cách ngạo mạn khi đến đồn cảnh sát: “Tôi thực hiện hành vi bạo lực khi nào?” Cảnh sát cho anh ta xem đoạn video do ông Jin Zhengkun quay và nói với họ: “Anh làm thế này không phải là dùng hai tay đẩy ông ấy sao? Tại Hàn Quốc làm như thế này chính là hành vi bạo lực. Hơn nữa các anh phá hoại của cải vật chất, nên cần bị trừng phạt theo luật pháp Hàn Quốc.” Phần lớn sự kiêu ngạo của hai người Trung Quốc đã bị dập tắt ngay lập tức.

Ông Zheng Long nhớ lại: “Khi nghe những gì cảnh sát nói, họ đơ người ra. Có thể anh ta nghĩ rằng xô đẩy một chút thì không có chuyện gì, nhưng không ngờ rằng việc này tại Hàn Quốc chính là hành vi bạo lực.”

Cảnh sát hình sự họ Wu, người phụ trách vụ án, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng vụ án đã được chuyển đến Văn phòng Công tố quận Jeju. Viên cảnh sát hình sự nói rằng hành vi phá hủy các bảng trưng bày của Pháp Luân Công là “vi phạm luật pháp Hàn Quốc”, “Vì vậy, chúng tôi đã gửi các tài liệu báo cáo liên quan đến văn phòng công tố và đệ đơn tố tụng hình sự.”

Kẻ hành hung có hành vi bất thường và bị nghi ngờ đã có sự chuẩn bị, huấn luyện trước

Đỉnh Jeju Seongsan Ilchulbong nổi tiếng với hoạt động leo núi và ngắm cảnh, ông Zheng Long cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng hai người đàn ông dường như không lên núi mà quay lại theo cùng một lộ trình sau khi vào khu thắng cảnh hơn 20 phút, khác với những khách du lịch thông thường.

Ông cũng cho rằng hành vi phá hoại của 2 người đàn ông Trung Quốc có lẽ đã được tính toán từ trước: “Lúc đó, chiếc mũ của tôi bị người đẩy tôi nhấc lên. Vừa thấy mặt tôi lộ ra, anh ta đã hét về hướng người quay phim: ‘Hãy ghi hình đi, hãy chụp đi!’ Lúc đó tôi mới nhận ra rằng họ đã lên kế hoạch rồi. Một người chịu trách nhiệm hành động, một người chịu trách nhiệm quay phim. Hơn nữa, người phụ trách quay phim đã đến đồn cảnh sát và xin mật khẩu Wifi từ cảnh sát, tôi đoán anh ta định gửi video đã quay được.”

Sau đó, cả hai cũng chủ động nhờ cảnh sát liên hệ với Lãnh sự quán Trung Quốc. Ông Jin Zhengkun và ông Zheng Long nghi ngờ lực lượng cảnh sát mật của ĐCSTQ đứng đằng sau việc này: “Họ coi việc đến đồn cảnh sát như thể đến đó chơi. Họ không quan tâm chút nào và rất hống hách. Tôi đoán là họ đã được ĐCSTQ chấp thuận. Hành động quấy nhiễu chúng tôi mới chỉ bắt đầu, sau đó liên tục các việc khác xảy ra, mục đích của họ là thực hiện một cuộc chiến dư luận.”

Theo ông Zheng Long, các công tố viên đã buộc tội hai người đàn ông Trung Quốc gây ra vụ bạo lực với các tội danh hủy hoại tài sản, hành vi bạo lực và vi phạm luật tụ tập và tuần hành, bị giam giữ trong 36 giờ. Ông bày tỏ quan điểm về bản án: “Nếu hình phạt quá nhẹ, những chuyện tương tự sẽ xảy ra lần thứ ba hoặc thứ tư, chúng tôi sẽ gặp tình thế khó khăn hơn”.

Một nguồn tin pháp luật Hàn Quốc yêu cầu giấu tên cho biết, trong quá trình xử lý vụ việc, luật sư do người đàn ông Trung Quốc chỉ định đã truyền đạt thông tin như sau: Trước khi đến Hàn Quốc, những người Trung Quốc này đã được đào tạo để làm suy yếu khả năng thực thi pháp luật của Hàn Quốc, “nếu bị đưa về đồn cảnh sát, chỉ cần lật bàn hoặc la hét ầm ĩ thì cảnh sát Hàn Quốc sẽ không cách nào ứng phó được”.

Những sự việc tương tự xảy ra thường xuyên ở Hàn Quốc, đe dọa an ninh địa phương

Trong hai tháng qua, hơn chục vụ việc tương tự đã xảy ra trên khắp Hàn Quốc, trong khi du khách Trung Quốc tấn công và đánh đập các học viên Pháp Luân Công, họ cũng phá hủy các bảng trưng bày nói sự thật về cuộc đàn áp, và còn phá hủy các đồ vật khác do các học viên Pháp Luân Công trưng bày. Ngay cả ở Daerim-dong, nơi người có nhiều người Trung Quốc sống, một học viên Pháp Luân Công 79 tuổi đã bị một người đàn ông Trung Quốc khoảng 40 tuổi đá và đánh đập hơn 10 lần.

Một người thạo tin ở Hàn Quốc tiết lộ với Epoch Times rằng Hàn Quốc gần đây đang phải đối mặt với áp lực kinh tế và các cuộc bầu cử địa phương, thái độ của nước này đối với ĐCSTQ đã dịu đi, điều này khiến ĐCSTQ nhân cơ hội này để chỉ huy cảnh sát mật kích động người không biết sự thật gây hỗn loạn khắp nơi. Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy các hành động ngang ngược của họ ở Daerim-dong, Namguro và Jeju được tổ chức, có thể là một hoạt động tập trung được phát động để tranh công lao vào cuối năm, nhưng những việc này lại tạo thành mối đe dọa tới an ninh của Hàn Quốc và quyền con người của cư dân địa phương.

Ông Wu Shilie, Tổng thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, lo lắng về vụ bạo lực hàng loạt đối với các học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc bởi khách du lịch Trung Quốc, ông tin rằng điều này có thể liên quan đến hoạt động của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc và cảnh sát mật của ĐCSTQ. Ông nói: “Nếu chỉ là hình phạt nhẹ thì hành vi vi phạm chủ quyền tại Hàn Quốc của người Trung Quốc sẽ còn trầm trọng hơn”.

Ông cũng kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc: “Đối với các sự kiện quyền tự do của công dân Hàn Quốc liên tục bị người nước ngoài xâm phạm, nếu chính phủ không đứng ra xử lý, thì người dân sẽ không có nơi nào để khiếu nại, và vấn đề ĐCSTQ xâm nhập vào Hàn Quốc cũng sẽ ngày càng nghiêm trọng, … Chính phủ cần triệu kiến Đại sứ ĐCSTQ tại Hàn Quốc để phản đối mạnh mẽ và yêu cầu thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra lần nữa.”