Sáng ngày 18/11, cảnh sát đảo Jeju Hàn Quốc đã bắt giữ một khách du lịch nam người Trung Quốc và cấm xuất cảnh người này, vì đã phá hủy bảng trưng bày sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phap Luan Cong 5
Sáng ngày 18/11, một nam du khách Trung Quốc đã phá hủy tấm bảng triển lãm vạch trần sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ gần Đỉnh Seongsan Ilchulbong tại Đảo Jeju, Hàn Quốc. Những du khách đồng hành của anh ta tụ tập xung quanh đứng xem. (Ảnh: Kim Jung-kun)

Gần đây, một nhóm du khách Trung Quốc đi du lịch đến đảo Jeju đã phá hủy một bảng trưng bày được lắp đặt quanh năm tại các điểm du lịch. Bảng trưng bày này chứa thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, thu hoạch nội tạng từ người còn sống và hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Epoch Times nhận được tin tức vào khoảng 11h30 sáng ngày 18/11, rằng trong một sự kiện vạch trần cuộc đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ được tổ chức gần Đỉnh Seongsan Ilchulbong ở đảo Jeju, một nhóm thanh niên đã bất ngờ xuất hiện và phá hủy các bảng trưng bày tại hiện trường.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi đã nhanh chóng tới hiện trường, bắt giữ kẻ chủ mưu và xác nhận đây là người Trung Quốc Đại Lục.

Kim Jung-kun, một công dân trên đảo Jeju, người thường xuyên tham gia vạch trần sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong khu vực, cho biết các tấm bảng trưng bày bị hư hỏng bao gồm sự thật về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, cũng như các bức ảnh và lời giải thích về hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Kim Jung-kun kể lại, khi anh vừa rời khỏi hiện trường một lúc, thì có 7 đến 8 thanh niên đã đá đổ bảng trưng bày. Họ la hét bằng tiếng Trung, dùng chân đá vào bảng trưng bày, dùng tay xé nát, thậm chí còn dùng bật lửa châm đốt.

Sau khi chứng kiến ​​toàn bộ sự việc, anh lập tức gọi điện cho cảnh sát Hàn Quốc. Cảnh sát được phái đến đã khẩn trương bắt giữ kẻ chủ mưu và yêu cầu người này xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng anh ta đã từ chối.

Anh ta cũng chống trả quyết liệt khi cảnh sát rút còng tay. Cuối cùng người đàn ông này bị hai cảnh sát khống chế vì cản trở công vụ và đưa về đồn. Cảnh sát đang điều tra chi tiết động cơ cụ thể hành vi phạm tội của anh ta.

Kim Jung-kun nói: “Gần đây, những hành vi bạo lực như vậy của người Trung Quốc ngày càng thường xuyên.”

“Hầu hết họ đều trốn thoát trước khi cảnh sát đến. Tôi chỉ nhận được tiền bồi thường một lần.”

Chuyên gia pháp lý Oh Se-yeol, Tổng thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, cho biết: “Người nước ngoài vào Hàn Quốc với mục đích du lịch đã tấn công, hoặc phá hủy cơ sở vật chất tại những địa điểm tập trung được cấp phép hợp pháp. Đây không chỉ là hành động nhất thời của các cá nhân”.

Ông nói: “(Hành vi này) không chỉ mở rộng cuộc đàn áp Pháp Luân Công liên tục của ĐCSTQ suốt 24 năm qua ra nước ngoài, mà còn tiếp tục diễn ra như một phần của chiến thuật mặt trận thống nhất có tổ chức. Chúng tôi kêu gọi cảnh sát tiến hành bắt giữ, điều tra, nhằm xóa bỏ hành vi phạm pháp vi phạm chủ quyền này ở Hàn Quốc.”

Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, cảnh sát đã đưa người đàn ông này đi thẩm vấn. Văn phòng Công tố tỉnh Jeju cũng nộp báo cáo liên quan lên tòa án.

Người đàn ông là thủ phạm chính đã được thả sau khi bị giam giữ 24 giờ, nhưng bị cấm rời khỏi Hàn Quốc. Có thể anh ta sẽ phải bồi thường thiệt hại khoảng 1,4 triệu won (khoảng 1.000USD).

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Chính sách đàn áp “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, tiêu diệt thể xác”, “đánh chết được coi là tự sát”, “không điều tra thân phận, trực tiếp hỏa táng” được thực thi nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. 

Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Câu chuyện mờ ám của ĐCSTQ về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống lần đầu tiên bị vạch trần vào năm 2006. Trong thập kỷ qua, vụ việc đã được nhiều báo cáo điều tra từ cộng đồng quốc tế xác nhận.

Tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập ở London, Anh có phán quyết cuối cùng bằng văn bản và đưa ra kết luận sau:

“Nạn thu hoạch nội tạng người đã diễn ra trên quy mô lớn trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm. Các học viên Pháp Luân Công là một trong những nguồn cung cấp nội tạng người chính.”

Hiện nay, tại các điểm du lịch nổi tiếng khắp thế giới đều xuất hiện những tấm bảng trưng bày vạch trần tội ác của ĐCSTQ và nhận được sự ủng hộ của người dân yêu chuộng hòa bình, công lý.

Bình Minh (t/h)