Cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 24 năm. Ông Tập Cận Bình nắm quyền được 11 năm và cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn chưa dừng lại, thậm chí có thêm hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Phap Luan Cong 4
Tối ngày 20/7/2017, học viên Pháp Luân Công ở miền Đông Hoa Kỳ thắp nến tưởng niệm trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, D.C., tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. (Ảnh: Đới Binh /Epoch Times)

Theo Minghui.org (Minh Huệ Net), từ ngày 14/3/2013 – 10/2023, ít nhất hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết. Trong 3 năm qua, con số này đã tăng lên so với những năm trước.

NămSố người bị bức hại đến chết
Ngày 14/3 – 31/12/201352
Năm 201491
Năm 201598
Năm 201664
Năm 201740
Năm 201868
Năm 201996
Năm 202084
Năm 2021131
Năm 2022172
Từ tháng 1-10/2023174
Từ ngày 14/3/2013 – 10/20231070

Trong 11 năm ông Tập cầm quyền đã có thêm ít nhất 1.070 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết.

Số liệu thống kê trên bao gồm:

  1. Số người chết không được đưa tin kịp thời do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ và đàn áp nghiêm trọng.
  2. Những người bị giam giữ, kết án và cải tạo lao động trước ngày 14/3/2013, và phải chịu đựng nhiều cuộc đàn áp khác nhau, nhưng đã qua đời sau ngày 14/3/2013.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh tiêu diệt Pháp Luân Công vì lo ngại số lượng học viên Pháp Luân Công sẽ đông hơn số đảng viên của ĐCSTQ, đồng thời thực hiện chính sách đàn áp “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, tiêu diệt thể xác”, “đánh chết được coi là tự sát”, “không điều tra thân phận, trực tiếp hỏa táng.” 

Cuộc đàn áp diệt chủng hàng loạt này đã kéo dài 24 năm. Sau đây là phần nổi của tảng băng về các trường hợp tử vong do bị bức hại trong 11 năm qua:

Ông Đặng Hoài Dĩnh, thạc sĩ tài chính của Đại học Điện lực Bắc Kinh, bị tra tấn đến chết trong trại tạm giam

2013 6 27 minghui pohai death denghuaiying
Ông Đặng Hoài Dĩnh (Ảnh: Minghui.org)

Ông Đặng Hoài Dĩnh, nam, sinh năm 1970, có bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học Điện lực Bắc Kinh năm 1997. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995.

Sau cuộc đàn áp của ĐCSTQ vào năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục đã phải trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi, chỉ vì họ nói rõ sự thật cho công chúng.

Ngày 27/4/2013, ông Đặng Hoài Dĩnh bị cảnh sát bắt cóc khi đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, và bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại giam Hải Điến. Ngày 15/5, ông bị tra tấn đến chết tại Trại giam Hải Điến.

Ngày 28/5, Trại giam Hải Điến đã bí mật hỏa táng thi thể của ông.

Ông Lạc Giang Bình tại Tứ Xuyên bị tiêm thuốc độc

2014 1 10 luojiangping
Ông Lạc Giang Bình (Minghui.org)
2014 1 10 20131223 0541 1
Ông Lạc Giang Bình trước khi qua đời tại nhà. (Ảnh: Minghui.org)

Ông Lạc Giang Bình, nam, 51 tuổi, là học viên Pháp Luân Công ở huyện Mễ Dịch, thành phố Phàn Chi Hoa, Tứ Xuyên.

Tháng 1/2012, ông bị bắt cóc tại huyện Nam Hoa, Hùng Châu, tỉnh Vân Nam và bị kết án phi pháp, bị cùm, còng tay, lao động cưỡng bức, biệt giam và tiêm thuốc độc ở Khu số 1 Nhà tù tỉnh Vân Nam.

Khi tính mạng đang bị đe dọa, ông được “bảo lãnh để chữa bệnh” vào ngày 23/12/2013. Ông qua đời năm ngày sau đó vào ngày 28/12. Trước khi chết, ông luôn kể rằng mình đã bị tiêm nhiều mũi thuốc độc.

Bà Trương Thục Hiền tại tỉnh Cát Lâm bị bắt cóc và tra tấn đến chết trong vòng một ngày

2014 10 17 minghui tumen
Bà Trương Thục Hiền (Ảnh: Minghui.org)

Bà Trương Thục Hiền, nữ, 53 tuổi, là học viên Pháp Luân Công ở làng Khúc Thủy, thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm.

Ngày 7/8/2014, bà Trương Thục Hiền bị cảnh sát thuộc Đội An ninh Quốc gia Thành phố Đồ Môn bắt cóc và tra tấn đến chết trong vòng 24 giờ.

Để ép buộc các học viên Pháp Luân Công tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn” từ bỏ đức tin của mình, ĐCSTQ đã sử dụng hàng trăm phương thức tra tấn như ghế cọp, ghế sắt, giường chết, thiêu đốt, sốc điện, treo cổ, đánh đập, đâm kim, còng chân tay treo người lên không trung, cấm ngủ, phơi nắng, đóng băng, xâm hại tình dục…

Người nhà nhìn thấy thi thể của bà Trương Thục Hiền đầy những vết tím bầm từ ngực xuống đùi. Thịt đùi bị rách, xung quanh âm đạo có vết bỏng do dùi cui điện, sau lưng có vết máu do bị đánh đá. Bác sĩ pháp y của công tố viên cấp cao lúc đó nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy bà đã bị tra tấn đến chết.

Ngày 21/4/2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Nhân quyền Quốc gia năm 2017. Quyền Ngoại trưởng John Sullivan đã nêu tên ĐCSTQ vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông đề cập rằng các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ tra tấn một cách có hệ thống, nghiêm trọng hơn các nhóm khác.

Thiếu tá Vương Hữu Giang ở Lan Châu, Cam Túc, bị tra tấn đến chết

Screen Shot 2017 08 14 at 1.21.23 PM 600x400 1
Thiếu tá Vương Hữu Giang ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc khi còn sống. (Ảnh: Minghui.org)

Ông Vương Hữu Giang, nam, là thiếu tá trong Lực lượng Thông tin Quân khu Lan Châu, tỉnh Cam Túc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998.

Để nói lời công bằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” ông Vương Hữu Giang đã nhiều lần đến Bắc Kinh, và bị giam giữ phi pháp. Tháng 7/2001, ông Vương Hữu Giang bị kết án bất hợp pháp 10 năm tù.

Tháng 6/2012, vừa được ra tù sau khi thụ án, bất ngờ ông lại bị bắt cóc khi đang đi thăm một học viên Pháp Luân Công khác.

Ngày 24/9/2013, ông Vương Hữu Giang bị kết án bất hợp pháp thêm 6 năm tù.

Ngày 17/3/2014, ông bị giam tại Nhà tù Lan Châu.

Ngày 1/7/2017, ông bị tra tấn đến chết tại Nhà tù Lan Châu.

Ông Hà Lập Phương tại Sơn Đông bị nghi mổ lấy nội tạng sống

mo cuop noi tang
Tháng 7/2019, ông Hà Lập Phương, học viên Pháp Luân Công ở quận Tức Mặc, thành phố Thanh Đảo, bị tra tấn đến chết tại Trại giam Phổ Đông ở Thanh Đảo. (Ảnh: Minghui.org)

Ông Hà Lập Phương là một học viên Pháp Luân Công ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ông bị bắt vào tháng 5/2019 và chết khi bị giam giữ vào ngày 2/7/2019.

Gia đình ông tìm thấy một đường khâu trên ngực và một vết cắt trên lưng. Ban đầu cảnh sát cho biết, vết mổ là do khám nghiệm tử thi. Nhưng các người nhà nghi ngờ nội tạng của ông đã bị lấy đi khi ông vẫn còn sống hoặc ngay sau khi qua đời.

Câu chuyện mờ ám của ĐCSTQ về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống lần đầu tiên bị vạch trần vào năm 2006. Trong thập kỷ qua, vụ việc đã được nhiều báo cáo điều tra từ cộng đồng quốc tế xác nhận.

Tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập ở London, Anh có phán quyết cuối cùng bằng văn bản và đưa ra kết luận sau:

 “Nạn thu hoạch nội tạng người đã diễn ra trên quy mô lớn trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm. Các học viên Pháp Luân Công là một trong những nguồn cung cấp nội tạng người chính.”

Tòa án do Ngài Geoffrey Nice QC chủ trì, người đứng đầu Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic.

Vụ án mổ cướp nội tạng của ông Hà Lập Phương đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào “Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2019”.

Người dẫn chương trình Đài Phát thanh Nhân dân Tứ Xuyên bị đánh chết

id13929032 FotoJet 4 1 600x338 1
Bàng Huân (Pang Xun), người dẫn chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên, bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công và bị bức hại đến chết. (Ảnh chụp màn hình Video)

Ngày 2/12/2022, Bàng Huân, người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Nhân dân Tứ Xuyên, đã bị tra tấn đến chết trong Nhà tù Lạc Sơn, Gia Châu vì nói sự thật về Pháp Luân Công. Khi đó Bàng Huân mới 30 tuổi, cơ thể anh đầy vết sẹo.

Người trong cuộc cho biết anh đã bị đánh chết.

Kể từ khi COVID-19 bùng phát, cuộc đàn áp Pháp Luân Công ngày càng gia tăng

Trong những năm gần đây, số học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, bị kết án, bắt cóc và sách nhiễu ngày càng gia tăng.

Theo thống kê của Minghui.org cho thấy, năm 2020, 84 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết; năm 2021, con số này là 131 người; năm 2022 là 172 người; từ tháng 1- 10/2023 là 174 người.

Đồng thời, năm 2020 có 615 học viên Pháp Luân Công bị kết án trái pháp luật; năm 2021 con số này là 1.184 người; năm 2022 là 633 người; ​​​​từ tháng 1-10/2023 là 1.008 người.

Trong đó, chỉ tính riêng tháng 9/2023, 35 học viên Pháp Luân Công cao tuổi trên 60 tuổi đã bị ĐCSTQ kết án bất hợp pháp. Người lớn tuổi nhất là 87 tuổi. Trong số 35 người, có 4 người từ 80-90 tuổi; 14 người từ 70-80 tuổi.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp năm 2022, 3.582 học viên Pháp Luân Công đã bị quấy rối vào năm 2019; 9.159 học viên bị quấy rối vào năm 2020; và 9.332 học viên bị quấy rối vào năm 2021.

Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Mặc dù Trung Quốc bị phong tỏa nghiêm ngặt vào tháng 3/2020 (trong thời kỳ dịch viêm phổi Vũ Hán- COVID-19), số học viên Pháp Luân Công bị quấy rối đã tăng gấp đôi trong cùng năm. Điều này chứng tỏ, cuộc đàn áp đã bắt đầu từ hơn 20 năm trước này tới nay vẫn bị bức hại nghiêm trọng.”

Trong tuần này, nhà bình luận Lý Chính Khoan của Epoch Times đã đăng một bài bình luận có tên “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 24 năm, chính quyền ĐCSTQ không thể thoát tội.”

Bài viết tuyên bố rằng không ai có ý thức về công lý lại có thể khoanh tay đứng nhìn, dung túng cho cuộc đàn áp tàn bạo này, hoặc thờ ơ với thảm họa quốc gia này. Những người cầm quyền hiện tại của ĐCSTQ đã nắm quyền trong nhiều năm, nhưng cuộc đàn áp vẫn không hề suy giảm, và tội lỗi của họ không thể trốn tránh.

Bình Minh (t/h)