Hôm thứ Ba (8/8), Văn phòng của Thị trưởng thành phố Tampa, bang Florida, bà Jane Castor, xác nhận rằng bà đã giúp thu giữ 70 pound (~ 31,75 kg) cocaine khi đánh cá ở Florida Keys vào tháng trước.

p3373241a973995843
Bà Jane Castor, Thị trưởng thành phố Tampa, bang Florida. (Ảnh: Public Domain)

Theo ABC News, gần đây, nữ thị trưởng bang Florida đã tìm thấy một thứ bất ngờ trong một chuyến đi câu cá.

Ông Walter Slosar, Giám đốc của Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ tại thành phố Miami, cho biết số ma túy này có giá trị thị trường ước tính là 1,1 triệu USD.

Ngày 24/7, trên mạng xã hội, ông Walter cho biết cocaine được tìm thấy bởi một người chèo thuyền giải trí vào cuối tuần qua, đang được các nhân viên biên phòng thu giữ. Ông đã chia sẻ những bức ảnh về tang vật, với những con bướm màu tím được trang trí trên mỗi gói hàng.

Danh tính của “người chèo thuyền giải trí” trước đây chưa được tiết lộ hóa ra lại là Thị trưởng thành phố Tampa, bà Jane Castor.

Trong một bài báo đăng hôm thứ Ba (8/8), Thị trưởng nói với Tampa Bay Times rằng bà và gia đình đã tìm thấy gói hàng khi đang đánh cá ở Florida Keys.

Hôm thứ Ba, trên Facebook, Thị trưởng Jane Castor cho biết, bà chưa bao giờ rời khỏi cương vị của mình. Lần này, bà đang làm việc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Monroe, đồng thời chia sẻ một đường dẫn đến một bài viết về vụ việc.

Bà không xa lạ gì với giới thực thi pháp luật, và từng là nữ cảnh sát trưởng đầu tiên của thành phố Tampa trước khi trở thành thị trưởng.

Kể từ đó, nhiều cocaine đáng ngờ hơn đã được tìm thấy ở vùng biển ngoài khơi Florida Keys. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Monroe, hôm Chủ nhật (6/8) những người săn tôm hùm đã tìm thấy một gói hàng và chuyển cho Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ.