“Ai cũng muốn mua một cái,” khách mua tại một cửa hàng nhỏ ở Los Angeles trả lời phỏng vấn của Tạp chí Phố Wall (WSJ), trong đó có cảnh nhân viên đang in hình ông Trump lên áo phông để bán ngay tại cửa hàng. Đó là hình cựu Tổng thống Donald Trump chụp tại nhà tù hạt Fulton tiểu bang Georgia chiều tối Thứ Năm (24/8). Theo Reuters báo cáo, mặc kệ nước Mỹ bị chia rẽ thế nào, tấm hình độc nhất vô nhị của ông Trump vẫn bán chạy trên thị trường, kể cả ở cửa hàng trực tuyến và cửa hàng truyền thống, được thúc đẩy bởi cả những fan ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông và những ai phản đối ông, cũng như cả những ai đơn giản chỉ muốn bán hàng kiếm tiền thuần túy. Chiến dịch đã lên tiếng cảnh cáo vấn đề bán đồ mang hình ông Trump mà không xin phép.

230827 trump 01 scaled
Không đầy 24 giờ sau khi ông Trump được chụp ảnh tại nhà tù hat Fulton tiểu bang Georgia, tấm hình đã xuất hiện ở cửa hàng trên các sản phẩm như áo phông, cốc nước, mũ lưỡi trai, v.v. (Ảnh từ video phóng sự của Tạp chí Phố Wall)

The Apprentice Logo
Chương trình TV “The Apprentice” về kỹ năng kinh doanh với ông trùm bất động sản Donald Trump trong quãng thời gian 2004–2006. (Nguồn ảnh Wikipedia)

Tấm hình ông Trump hơi cúi xuống, mái tóc vàng lất phất đặc trưng riêng của ông, mặc bộ vét xanh thẫm và cà-vạt đỏ đã nhanh chóng được in ra và bán bởi đủ loại kênh khác nhau. Theo Reuters, đây là tạo dáng mà ông Trump vẫn xuất hiện trong chương trình “The Apprentice” (học đồ), một chương trình TV mà ông từng tham gia trong một vài năm. 

Theo Reuters, ban đầu là quỹ vận động tranh cử Save America (cứu nước Mỹ) của ông Trump bán 34 đô la Mỹ 1 chiếc áo phông, 25 đô la 1 chiếc cốc cà-phê. Sau đó con trai ông Trump, Don Jr, bán trên cửa hàng trực tuyến 30 đô la 1 áo phông, và 16 đô la một cốc, tuyên bố rằng tiền lãi sẽ được quyên tặng cho chiến dịch vận động bầu cử 2024.

230827 trump 02
Phe đối lập bán bộ cốc nhóm ‘thuyết âm mưu’ 6 người cầm đầu bởi ông Trump. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Phe chống ông Trump cũng không lạc hậu. Ví như trên 1 website có thể thấy chiếc cốc mang hình ảnh này được bán, thậm chí đủ cả bộ 6 chiếc cốc ‘sưu tập’ với hình ông Trump cùng các nhân vật liên quan tới vụ kiện lùm xùm về tranh cử 2020 như bà Sidney Powell và luật sư Rudy Giuliani. Đằng sau chiếc cốc là dòng chữ thóa mạ FAFO (Fuck Around and Find Out).

Ngoài ra còn các cửa hàng hoặc cơ sở khác bán các sản phẩm mang hình ảnh này chỉ đơn thuần để kiếm tiền.

Theo Reuters đưa tin, chiến dịch của ông Trump đã cảnh cáo rằng có thể sẽ kiện những ai đưa hình ảnh của ông Trump ra bán mà không được sự đồng ý của ông.

Hợp pháp hay không?

Tấm hình ông Trump này được chụp bởi cảnh sát hạt Fulton tiểu bang Georgia, như một phần của hồ sơ cảnh cảnh sát, khi ông Trump dính vào cụ kiện tụng liên quan tới bầu cử 2020.

Theo Reuters phân tích, ảnh của cảnh sát công bố là thuộc về “công cộng” và ai cũng có quyền sử dụng, theo luật liên bang. Tuy nhiên Reuters không loại trừ khả năng luật của tiểu bang Georgia có thể có điều khoản nào đó khác.

Một mặt khác, theo luật liên bang, thì các hình ảnh mang tính cá nhân, dù bất kể là nguồn gì, thì chỉ được sử dụng khi cá nhân đó cho phép, đặc biệt là dùng khi quảng cáo, hay các hình ảnh dùng cho mục đích đưa thông tin sai sự thật. Do đó ông Trump có quyền khởi kiện theo luật này, hoặc theo các luật khác của tiểu bang.

Tuy nhiên ông Trump được coi là nhân vật quần chúng, và đây là hàng hóa mang tính quảng bá chính trị, do đó nó có thể được bảo vệ bởi điều khoản luật khác, theo Reuters phân tích.

Về việc chụp hình tạo dáng của mình, ông Trump từng chia sẻ với Fox News rằng “Đó không phải là một cảm giác thoải mái — đặc biệt là khi bạn không làm gì sai.”