Tổng thống Joe Biden đã mỉm cười tinh quái khi được hỏi về ảnh hồ sơ cảnh sát chụp trong nhà tù Fulton của cựu Tổng thống Donald Trump và nói đùa rằng ứng viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa là “gã đẹp trai”.

Ông đã xem bức ảnh hồ sơ cảnh sát của Donald Trump chưa?” một phóng viên hỏi ông Joe Biden hôm thứ Sáu (25/8).

Tôi đã xem nó trên TV”, ông Biden đáp.

Ông thấy sao?” phóng viên hỏi tiếp.

Gã đẹp trai. Chàng trai tuyệt vời”, ông Biden đùa cợt.

Ông Trump đã chụp ảnh hồ sơ cảnh sát vào tối thứ Năm (24/8) khi ông trình diện tại nhà tù Quận Fulton theo trình tự tố tụng bắt buộc trong vụ án ông bị Công tố viên Địa hạt Fulton Fani Willis cáo buộc phạm các trọng tội liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại tiểu bang Georgia.

Ông Joe Biden đã tổ chức vận động gây quỹ trực tuyến vào đúng ngày ông Trump trình diện tại nhà tù Fulton. Tổng thống Mỹ đương nhiệm gọi đây là “một ngày tuyệt vời” để tài trợ cho chiến dịch của ông.

Bức ảnh hồ sơ cảnh sát ông Trump chụp trong tù đã lập tức được lan truyền rộng rãi trên mạng trực tuyến. Ông Trump đã sử dụng bức ảnh này để đăng lên mạng xã hội X, đánh dấu lần đầu trở lại mạng xã hội có tên cũ là Twitter kể từ ngày 8/1/2021.

Những người cộng hòa bảo thủ đã hoan nghênh ông Trump trở lại Twitter và đã lên tiếng ủng hộ cựu tổng thống khi ông chụp ảnh hồ sơ cảnh sát trong tù.

Bức ảnh chân dung ông Trump chụp tại nhà tù Fulton cũng đã được vị tổng thống vốn là doanh nhân tỷ phú hy hữu trong lịch sử Mỹ in lên áo phông và cốc uống nước để bán.

Không ngoài dự kiến, chuyện này trở thành viral, và ngay lập tức con trai của ông, Donald Trump Jr, triển khai thành hàng hóa thương mại. Không chỉ vậy, một số cửa hàng khác còn tiếp tục phát huy sáng kiến vào thời cơ hiếm có này — cả về phương diện vận động chính trị cũng như về phương diện kinh doanh – để in bức ảnh độc nhất vô nhị của ông Trump lên nhiều vật phẩm thương mại khác nhau.

Ảnh hồ sơ cảnh sát của ông Trump cũng xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ nhật báo lớn trên khắp nước Mỹ, theo Breitbart News.

Mặc dù ông Trump cho đến nay đã phải đối mặt với bốn bản cáo trạng hình sự, nhưng vụ án tại Quận Fulton là lần đầu tiên cựu tổng thống phải chụp ảnh hồ sơ cảnh sát.

Ông Trump đã được thả tự do sau khi trình diện tại nhà tù Fulton và nộp tiền bảo lãnh tại ngoại 200.000 USD.

Công tố viên Willis đang đề nghị tòa án mở phiên tòa xét xử ông Trump lần đầu vào ngay tháng Mười năm nay.

Xuân Thành