Vụ đấu khẩu xuất phát từ chỉ trích do bất mãn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11/7 đã bất ngờ tiếp tục kéo dài ngoài dự đoán của nhiều người. Pravda Ukraine hôm 13/7 có cả 1 bài dài đăng ý kiến một cây bút của tờ báo, với tiêu đề “Bạn không phải là Amazon và chúng tôi không phải là bãi rác”, đáp trả gay gắt Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, người mà hôm trước đó đã bình luận rằng giới chức Kyiv coi NATO “như Amazon”. Pravda Ukraine là tờ báo thường đi khá sát với chủ trương của Kyiv, và lần này cũng không ngoại lệ. Mykhailo Polodyak, Cố vấn cao cấp của Tổng thống Ukraine, đã có tweet nhắc nhở rằng “tương lai và an ninh của Châu Âu cũng nằm trong tay chúng tôi.” Như tin đã đưa, Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh tin rằng ông Wallace nói vậy là “khi bị kích động và sau đó sẽ hối hận.”

shutterstock 2072628314
(Ảnh minh họa: viewimage/ Shutterstock)

Pravda Ukraine đăng lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, (điều mà được coi là lời đáp trả một cách trào phúng ông Wallace):

“Chúng tôi có thể tỏ lòng biết ơn tới đích thân bộ trưởng vào mỗi sáng lúc thức dậy.”

Tweet của ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn cao cấp của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, có đoạn:

“Chúng tôi cảm ơn các đối tác [Châu Âu] của mình, nhưng chúng tôi cũng nhắc nhở họ rằng tương lai và an ninh của Châu Âu cũng nằm trong tay chúng tôi. Những đôi bàn tay hôm nay đang phủ đầy những vết chai đẫm máu khủng khiếp do thường xuyên cầm vũ khí…”

The Guardian trích lời của Oleksiy Danilov, Thư ký hội đồng an ninh Ukraine, bình luận về ông Wallace, “Tôi không để tâm lắm về những gì ông ấy nói,” “mọi người có thể nói điều gì đó khi họ bị kích động và sau đó hối hận… Tôi biết chắc chắn đây không phải là lập trường thực sự của ông ấy.”

Bài viết “Bạn không phải là Amazon và chúng tôi không phải là bãi rác” được mở đầu bằng đoạn:

“Sau tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, Ben Wallace, “Chúng tôi không phải là Amazon” rằng người Ukraine nên biết ơn hơn về sự giúp đỡ, thì rất nhiều điểm nhấn nên được đặt ngay bây giờ, khi Ukraine đang ở giai đoạn then chốt của cuộc chiến tranh giành sự sống còn.

Và tôi tin rằng tôi —với tư cách là một trong hàng triệu người Ukraine có thể chết bất cứ lúc nào trong cuộc chiến này— có quyền làm như vậy.

Trước hết, điều đáng chú ý đối với các đối tác phương Tây của chúng tôi là ngày càng có ít người Ukraine biết ơn hơn. Bởi vì những người Ukraine biết ơn đang chết dần chết mòn. Hằng ngày. Trước hết, trên chiến trường. Và tôi không thể ngừng nghĩ về thực tế là một người chịu trách nhiệm hoàn toàn về các đảm bảo và an ninh vẫn đang đếm những rủi ro có điều kiện trong khi người Ukraine tính cuộc sống thực ở hàng trăm, hàng ngàn và hàng chục ngàn. 

Cuộc đấu tranh này để làm gì, thưa Bộ trưởng?”

Nhật Tân