Ông Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập, người chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin mãnh mẽ nhất, đã chết trong tù ở tuổi 47. Giới chức Nga đã loan báo cái chết của ông Navalny hôm thứ Sáu (16/2). Ông Putin đang bị đổ lỗi về sự vụ này.

Cơ quan Phục hồi nhân phẩm Liên bang (FSIN) phát đi tuyên bố nói rằng ông Navalny cảm thấy mệt sau khi đi dạo hôm thứ Sáu (16/2) và bị bất tỉnh.

Cũng theo FSIN, một đội ngũ đã không thể cứu sống ông Navalny sau khi ông bất tỉnh và ông đã chết. Các hãng truyền thông Nga cho biết các bác sĩ đã loan báo về cái chết của ông Navalny sau 2 giờ chiều ngày 16/2 (giờ địa phương).

Tất cả các biện pháp hồi sức cần thiết đã được tiến hành, nhưng họ đã không thể đạt được kết quả tích cực”, FSIN cho biết.

Nguyên ngân về cái chết của ông Navalny đang được xác định. Tuy nhiên, theo hãng tin RT, lãnh đạo đối lập này bị mắc chứng máu không đông.

Phát ngôn viên Kira Yarmysh của ông Navalny viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) rằng đội ngũ của lãnh đạo đối lập người Nga cho đến nay chưa xác nhận cái chết của ông và rằng luật sư của ông Navalny đang di chuyển tới thị trấn nơi chính trị gia này bị giam giữ.

Ông Navalny đang chịu án phạt 19 năm tù với tội danh có hành vi cực đoan.

Vào tháng 12/2023, ông Navalny đã bị chuyển từ trại tù ‘Sói Cực’ tới trại tù “chế độ đặc biệt” nằm phía trên Vòng Bắc Cực 40km.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã được báo tin về cái chết của ông Navalny. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng FSIN “đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết trong sự vụ này”. Ông nói thêm rằng như vậy không cần thêm một cuộc điều tra đặc biệt.

Luật sư Leonid Solovyov của ông Navalny đã từ chối bình luận về tin tức cái chết của thân chủ ông nhưng giải thích rằng ông Navalny đã tổ chức cuộc họp vào thứ Tư (14/2). “Mọi thứ khi đó là bình thường”, ông Solovyov khẳng định.

Hãng tin TASS cũng đưa tin rằng ông Navalny đã tham gia vào một phiên tòa qua cuộc gọi video vào thứ Năm (15/2).

Sau khi có tin tức về cái chết của ông Navalny, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố rằng, “Nga phải chịu trách nhiệm” về việc ông Navalny qua đời.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng, “EU buộc chế độ Nga đơn phương chịu trách nhiệm về cái chết bi thảm này”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16/2 cũng đã đổ lỗi cho ông Putin về cái chết của ông Navalny và cảnh báo sẽ có hậu quả. Ông Biden nói ông “không ngạc nhiên” nhưng “tức giận” vì sự qua đời của lãnh đạo đối lập Nga.

Chúng tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn rằng cái chết của Nalvany là hệ quả của điều gì đó mà Putin và những tên côn đồ của ông ta đã làm”, ông Biden nói tại Nhà Trắng.

Các nhà chức trách Nga sẽ kể câu chuyện của chính họ. Nhưng chắc chắn: Putin phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Navalny”, ông Biden nói thêm.

Chúng tôi đang tính toán có thể làm gì. Chúng tôi sẽ xem xét toàn bộ lựa chọn, đó là tất cả những gì tôi có thể nói ngay bây giờ”, ông Biden trả lời câu hỏi của báo giới về phản ứng tiếp theo của Mỹ.

Phát ngôn viên Peskov của Điện Kremlin đáp trả những bình luận của những người chỉ trích rằng: “Rõ ràng, đây là những tuyên bố hết sức mất lý trí. Chưa có thông tin về nguyên nhân cái chết [của Navalny]. Chúng tôi coi những tuyên bố như vậy là cực kỳ không thể chấp nhận và không phù hợp”.

Hải Đăng (T/h)