Tổ chức Quốc tế về Di cư của Liên Hiệp Quốc (LHQ) lo ngại rằng vụ lở đất nghiêm trọng hôm thứ Sáu (24/5) tại Papua New Guinea chôn vùi toàn bộ một ngôi làng có thể đã khiến hơn 670 người thiệt mạng. Các quan chức địa phương ban đầu ước tính rằng thảm họa thiên nhiên này đã khiến hơn 100 người tử vong.

Thảm kịch xảy ra khi một phía của Núi Mungalo ở khu vực miền bắc hẻo lánh của Papua New Guinea bị lở và chôn vùi làng Yambali bằng đá, bùn và nhiều cây cối bật gốc. Theo ước tính hôm thứ Bảy (25/5) của Bộ Các vấn đề Đối ngoại của Úc, quốc gia láng giềng của Papua New Guinea ở Nam Thái Bình Dương, hơn sáu đơn vị hành chính đã bị ảnh hưởng bởi vụ lở đất ở các mức độ khác nhau.

Khu vực xảy ra thảm họa thiên nhiên nêu trên cách thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea khoảng 600 km.

Phát biểu với hãng tin AP hôm Chủ Nhật (26/5), ông Serhan Aktoprak lãnh đạo của Tổ chức Quốc tế về Di cư của LHQ cho biết các nhà chức trách địa phương “đang ước tính rằng hơn 670 người bị chôn vùi vào thời điểm này”.

Ông Aktoprak giải thích rằng số liệu ban đầu được đưa ra dựa theo giả định rằng toàn bộ 60 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng, trong khi đó thực tế con số hộ gia đình bị ảnh hưởng lở đất là hơn 150.

Ông Aktoprak cảnh báo rằng thậm chí số liệu tử vong sửa đổi cũng là “không chắc chắn” vì nó được tính toán dựa vào số trung bình của các thành viên trong mỗi hộ gia đình trong khu vực này.

Thật khó để nói. Chúng tôi muốn phải khá thực tế”, ông Aktoprak nói với báo giới và cho biết thêm rằng, “chúng tôi không muốn đưa ra bất kỳ số liệu nào mà lại phóng đại thực tế”.

Trong khi đó, giới chức địa phương hôm Chủ Nhật (26/5) đã thừa nhận rằng dân số của ngôi làng bị chôn vùi hoàn toàn vượt quá ước tính ban đầu 4.000 dân, nhưng giới chức cũng chưa sửa số liệu tử vong ước tính.

Theo AP, cho đến nay đội ngũ tìm kiếm cứu nạn làm việc tại hiện trường chỉ mới tìm thấy 5 thi thể và một phần của thi thể nạn nhân thứ sáu. Mãi cho đến Chủ Nhật (26/5), một chiếc máy xúc đầu tiên mới được đưa đến hiện trường cứu nạn. AP cũng cho biết các đội cứu nạn hiện đã loại trừ khả năng có thể tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát.

Cho đến Chủ Nhật (26/5), số người bị thương và mất tích cũng vẫn đang được đánh giá và chưa có con số ước tính.

AP dẫn lời các quan chức địa phương tuyên bố rằng, ngoài các căn nhà bị chôn vùi, thì cũng có xấp xỉ 250 căn nhà khác bị hư hại đến mức không thể ở được sau vụ lở đất, đẩy ít nhất 1.250 người vào hoàn cảnh vô gia cư.

Chính phủ Papua New Guinea đã bắt đầu thiết lập các trung tâm sơ tán tại khu vực cách xa vùng nguy hiểm khi điều kiện địa chất ở đây vẫn chưa ổn định.

Hải Đăng