Trương Mẫn đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cô đã tái hiện lại cảnh người phụ nữ Trung Quốc bị xích cổ trên đường phố Hollywood, Hoa Kỳ kéo dài một tuần, nhằm kêu gọi mọi người chú ý tới nạn buôn bán phụ nữ vẫn diễn ra thường xuyên tại Trung Quốc Đại Lục.

id14171012 6dda892d8bcdb4eb2e0d4934060c0a2e e1706771035758
Tháng 1/2024, trên đường phố Hollywood, Hoa Kỳ, Trương Mẫn đeo xích cổ để giải thích cho mọi người về vụ người phụ nữ bị xích ở Trung Quốc. (Ảnh: Trương Mẫn)

Hai năm trước, vụ việc “Người phụ nữ bị xích cổ” đã được đưa ra ánh sáng. Cô được tìm thấy tại một ngôi làng ở huyện Phong, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Cô đã bị nhốt trong một không gian nhỏ với một sợi dây xích cổ suốt một thời gian dài. Cô sinh được 8 người con cho người mua cô.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, chính quyền địa phương đã cực lực che đậy vụ việc. Họ còn sử dụng một người phụ nữ có ngoại hình khác hẳn, đóng giả người phụ nữ bị xiềng xích. Điều này càng làm tăng thêm sự tức giận từ công luận.

Bài liên quan:

Nhân kỷ niệm 2 năm “Sự kiện người phụ nữ bị xích cổ” bị đưa ra ánh sáng và kêu gọi nhiều người chú ý đến hoàn cảnh mất tích 2 năm của cô, ngày 26/1, Trương Mẫn đã tái hiện lại cảnh này tại địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới “Đại lộ Danh vọng” của Hollywood, Hoa Kỳ.

id14171018 0927d07171af966cdff06846f1ea79cd
Tháng 1/2024, Vương Trung Vĩ (đầu tiên từ trái sang) cho biết: “Chúng ta tiếp tục chú ý đến vấn đề này chính là để ngăn chặn chuyện người phụ nữ tiếp theo bị xích cổ sẽ xảy ra.” (Ảnh: Trần Đức Di / Epoch Times)
id14171020 4e9340d0e4b46fe19b1d8e49277ce38a
Tháng 1/2024, trên đường phố Hollywood, người dân chú ý đến màn tái hiện nghệ thuật “Người phụ nữ bị xích cổ”. (Ảnh: Trương Mẫn)
id13599471 FMQjZk0UUAUJ0Kt 600x413 600x413 1
Hình ảnh Tiểu Mai Hoa (trái) và người phụ nữ bị xích cổ (phải), chính quyền nói là cùng một người. (Ảnh tổng hợp)

Cô muốn dùng nghệ thuật trình diễn để nhắc nhở mọi người: Hãy lên tiếng cho những người phụ nữ bị xiềng xích. Trong vòng một tuần, cô gặp đã nhiều nhóm người khác nhau. Đến ngày thứ 5 của sự kiện, cô bị sốt sau khi về nhà, nhưng vẫn nhất quyết tiếp tục đứng ngoài đường kêu gọi người dân chú ý tới nạn buôn bán phụ nữ ở Trung Quốc Đại Lục.

Vài ngày qua, Trương Mẫn đã giơ tấm biển lên tiếng thay người phụ nữ bị xiềng xích. Cô treo một bức ảnh lớn về cô ấy sau lưng và quấn mình bằng những sợi xích. Cảnh tượng này trên Đại lộ Danh vọng của Hollywood, Hoa Kỳ đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Lúc đầu, mọi người nghĩ Trương Mẫn cần giúp đỡ và đưa cho cô những tờ đô la. Sau khi nghe cô giải thích và đọc tấm biển bên cạnh, nhiều người đã hiểu ra sự việc. Họ rất sốc và nói với cô rằng họ rất buồn và không dám tin chuyện này lại xảy ra ở thời hiện đại.

Một người mẹ và con gái không cầm được nước mắt sau khi biết được sự việc. Cô ấy bước tới và ôm lấy Trương Mẫn, con gái cô cũng tiến tới ôm cô. Trương Mẫn cho biết: “Tôi cảm thấy rất ấm áp trong lòng và cảm ơn họ vì lòng chính nghĩa và tình yêu thương của họ”.

id14171014 69fa2eabadaecce6aa2d9912133f1a87
Tháng 1/2024, sau khi biết tin về vụ người phụ nữ Trung Quốc bị xích cổ, một người mẹ và con gái cô đã trao cho Trương Mẫn một cái ôm đầy ấm áp. (Ảnh: Trần Đức Di / Epoch Times)

Victor Robinson, một thanh niên người Mỹ gốc Phi, đã theo dõi các hoạt động của Trương Mẫn suốt vài ngày và hiểu được những gì cô đang làm. Anh nói: “Điều này (vụ việc người phụ nữ bị xích cổ) thật đáng tiếc, chúng ta cần phải thay đổi việc này. Tôi cảm thấy tồi tệ vì điều này đã xảy ra, thật đau lòng”.

id14171015 3698d12b5c79f5266c830eb833f61b7d
Tại triển lãm nghệ thuật trình diễn “Người phụ nữ bị xích cổ” vào tháng 1/2024, chàng trai trẻ người Mỹ gốc Phi Victor Robinson đã nói: “Điều này thật đáng tiếc, chúng ta cần phải thay đổi việc này.  (Ảnh: Trương Mẫn)

Nhưng cũng có người chỉ trích cô. Hơn nữa, đó lại chính là những người Trung Quốc. Trương Mẫn cho biết, một số người Trung Quốc đi ngang qua đã cáo buộc nhóm của cô đang “bôi nhọ” Trung Quốc.

“Tôi thực sự không nói nên lời.” Trương Mẫn nói: “Là một người Trung Quốc, họ không những không đứng lên đòi công lý, mà còn buộc tội tôi bôi nhọ Trung Quốc.”

“Người phụ nữ bị xiềng xích đang được hàng tỷ người trên khắp thế giới chú ý. Cô ấy vẫn chưa được giải cứu. Đã 2 năm rồi, cô ấy đã được tự do chưa? Hiện tại cô ấy có còn sống không? Cô ấy hiện đang ở đâu? Những sợi xích trên người cô ấy có còn không?”

“Vì những người này, đứng trên đất Mỹ tự do, tôi rất buồn khi có người đã nói những lời không mấy tử tế như vậy”.

Vụ việc người phụ nữ bị xích không phải là trường hợp cá biệt ở Trung Quốc, còn rất nhiều vụ việc tương tự nhưng đều bị ĐCSTQ che đậy. Thậm chí những phóng viên lên tiếng cũng biến mất.

ĐCSTQ cũng ‘tính sổ’ những người chú ý đến vụ người phụ nữ bị xích cổ. Ngày 2/3/2022, Ô Y, một cô gái dũng cảm đích thân đến thăm “người phụ nữ bị xích cổ” đã bị cảnh sát bắt đi lần thứ hai. Vào tháng 6/2022, có thông tin cho rằng cô đã bị bắt vì “gây gổ và gây rối”, sau đó bặt vô âm tín.

Trước sức ép của công luận, giới chức đã phải tiến hành xét xử vụ án. Theo trang tin The Paper tại Trung Quốc, ngày 6/4, Tòa án trung cấp thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô đã tổ chức xét xử sơ thẩm.

Ngày 7/4/2023, “chồng” của người phụ nữ này là ông Đổng Chí Dân (Dong Zhimin) đã bị kết án 9 năm tù về tội tra tấn và giam giữ trái pháp luật, 5 bị cáo còn lại lĩnh án từ 8 – 13 năm tù về tội bắt cóc và mua bán phụ nữ.

Ngày 15/2/2023, ông Trịnh Hạo Xương, nhà bình luận về các vấn đề thời sự sống tại Hoa Kỳ, nói với Epoch Times rằng nạn bắt cóc và buôn bán phụ nữ là một tội ác do thể chế của ĐCSTQ gây ra. Chỉ riêng vụ người phụ nữ bị xích cổ, nếu điều tra ngược lại từ 30, 40 năm trước, ít nhất cũng nên quay trở lại thời kỳ của ông Giang Trạch Dân.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: