Vụ án “bà mẹ 8 con bị xích cổ” ở huyện Phong (Tp. Từ Châu, tỉnh Giang Tô) đã thu hút sự chú ý của dự luận cả trong và ngoài Trung Quốc. Sau một năm, vụ án này lại có tin tức mới. Ngày 7/4, “chồng” của người phụ nữ này là ông Đổng Chí Dân (Dong Zhimin) đã bị kết án 9 năm tù về tội tra tấn và giam giữ trái pháp luật, 5 bị cáo còn lại lĩnh án từ 8 – 13 năm tù về tội bắt cóc và mua bán phụ nữ.

8b01ad1d aa92 4ca1 b2bc 89c6d1ebb3b8
Người mẹ của 8 đứa trẻ bị xích và nhốt trong một căn nhà, than khóc rằng: “Cái thế giới này không cần tôi nữa”. (Ảnh cắt từ video)

Theo trang tin The Paper tại Trung Quốc, ngày 6/4, Tòa án trung cấp thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án ngược đãi và giam giữ trái phép đối với bị cáo Đổng Chí Dân; tội buôn bán phụ nữ đối với các bị cáo Thời Lập Trung (Shi Lizhong) và Tang Hợp Nựu (Sang Heniu); tội bắt cóc và buôn bán phụ nữ đối với các bị cáo Đàm Ái Khánh (Tan Aiqing),  Hoắc Vĩnh Cừ (Huo Yongqu) và Hoắc Phúc Đắc (Huo Fude).

Bản án đã được đưa ra vào ngày 7/4, nhận định ông Đổng Chí Dân phạm tội ngược đãi và bị kết án 6 năm 6 tháng tù giam, 3 năm tù giam vì tội giam giữ trái phép. Các bị cáo Thời Lập Trung, Tang Hợp Nựu, Đàm Ái Khánh, Hoắc Vĩnh Cừ, Hoắc Phúc Đắc, bị kết tội bắt cóc và buôn bán phụ nữ, và bị kết án lần lượt 11 năm, 10 năm, 13 năm, 8 năm 6 tháng và 8 năm tù, và bị phạt tiền. Trong phiên tòa, các bị cáo đều đã nhận tội và ăn năn hối cải.

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng đã chú ý đến chuyện gì đã xảy ra với “người phụ nữ bị xích cổ“, 8 đứa con của người phụ nữ này sẽ thế nào, cho rằng ông Đổng Chí Dân bị xử quá nhẹ.

“Sinh 8 đứa con, dù sao thì người phụ nữ này cũng bị ngược đãi mười mấy năm rồi, thế mà Đổng Chí Dân bị kết án có 9 năm tù, nên phạt hắn tù chung thân.”;

“Xử quá nhẹ rồi, nên tù chung thân hoặc tử hình.”;

“Lúc đầu nói không có buôn bán người, nhưng đột nhiên có 5 tên tội phạm bắt cóc và buôn bán người. Chẳng lẽ những người này chỉ bắt cóc và buôn bán một mình cô ấy sao?”

“Đây chính là Tổ quốc vĩ đại, dùng xích sắt để xích một người sống trong bao nhiêu năm, để cho cả làng hãm hiếp, thủ phạm bị kết án 9 năm. Bắt một con chim lại bị 10 năm tù.”

“Mức án quá nhẹ, những kẻ buôn người không bị kết án tử hình. Những kẻ buôn người nên bị kết án tử hình, như thế mới cấm tiệt được những vụ buôn người.”;

Cư dân mạng “Mikewo Guo” cho rằng: “Kết quả tuyên án này của ĐCSTQ tà ác đó là tội danh ngược đãi và giam giữ trái phép! Bỏ qua một tội danh quan trọng: cưỡng hiếp! Điều này chẳng khác nào chấp nhận rằng Đổng Chí Dân và người phụ nữ bị xích cổ này là vợ chồng hợp pháp! Hơn nữa chưa giám định DNA của 8 những đứa con, liệu chúng có phải là cùng một bố hay không! Dễ làm khó bỏ! Kết án một cách qua loa! Đây chính là nền pháp trị mà ĐCSTQ tuyên truyền!” 

Câu chuyện về “bà mẹ 8 con bị xích cổ” ở Trung Quốc nổi lên từ hơn 1 năm trước. Thời điểm đó trên Weibo Đại Lục, một người nổi tiếng trên mạng tự nhận mình là “cha” của 8 đứa trẻ, 7 trai 1 gái. Ông ấy đã chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái của mình trên Internet và kể một loạt câu chuyện của riêng mình, thu hút hơn 60.000 người hâm mộ. Thỉnh thoảng, các blogger sẽ đến nhà ông ấy “tuyên truyền” rằng cha của 8 đứa trẻ là một “người cha nhân hậu”.

Sau đó, một blogger khác của TikTok đã đến nhà của “ông bố 8 con” này để quay phim và quảng bá cho một sự kiện có tên “Trao yêu thương, tặng ấm áp” tại thị trấn Hoan Khẩu, huyện Phong, thành phố Từ Châu, Tỉnh Giang Tô.

Nhưng điều bất ngờ là trong gia đình này có một người phụ nữ, nghe nói là mẹ của 8 đứa trẻ, nhưng bà ấy bị khóa cạnh giường trong nhà bằng xích sắt, giống như một con vật. Bà ấy nói năng không rõ ràng, thần sắc bất thường, tóc tai bù xù, nhếch nhác. Trên giường cũng rất bừa bộn, và còn có một bát cơm nguội.

Sau khi một đoạn video ngắn như vậy được đăng tải trên Internet, nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, mọi người đều muốn biết bà ấy đã phải trải qua những gì, đến nỗi bị xích vào đó như một con vật. Sự chú ý của dư luận nóng dần lên, và các cơ quan chính quyền địa phương buộc phải vào cuộc điều tra. Vụ việc này được xếp vào 1 trong 9 sự kiện đáng chú ý năm 2022 của xã hội Trung Quốc. Từ đây, bức màn đen của nạn buôn người đã khiến những người có lương tâm bị chấn động.

Trước áp lực của dư luận trong và ngoài nước, chính quyền tỉnh Giang Tô và thành phố Từ Châu đã liên tiếp đưa ra 5 thông báo điều tra, và xử lý qua quýt một số quan chức cấp thấp.

Cuối cùng họ còn tuyên bố sai sự thật rằng “người phụ nữ bị xích cổ” này là “Tiểu Hoa Mai” đến từ Vân Nam với ngoại hình vô cùng khác lạ, chứ không phải là cô bé Lý Oánh đến từ tỉnh Tứ Xuyên bị bắt cóc khi mới 12 tuổi. Cư dân mạng không đồng tình với kết luận của chính quyền, nhưng giới chức từ chối trả lời.

id13599471 FMQjZk0UUAUJ0Kt 600x413 600x413 1
Hình ảnh Tiểu Mai Hoa (trái) và người phụ nữ bị xích cổ (phải), chính quyền nói là cùng một người. (Ảnh tổng hợp)
id13601889 2022 02 24 184835 600x400 1
Bức ảnh so sánh ảnh người phụ nữ bị xích cổ và Lý Oánh. (Video chụp màn hình)

ĐCSTQ cũng ‘tính sổ’ những người chú ý đến vụ người phụ nữ bị xích cổ. Ngày 2/3/2022, Ô Y, một cô gái dũng cảm đích thân đến thăm “người phụ nữ bị xích cổ” đã bị cảnh sát bắt đi lần thứ hai. Vào tháng 6/2022, có thông tin cho rằng cô đã bị bắt vì “gây gổ và gây rối”, sau đó bặt vô âm tín.

Ngày 20/11/2022, 9 tháng sau khi nhà bất đồng chính kiến ​​​​Quảng Tây, ông Lục Huy Hoàng, bị bắt vì kêu gọi điều tra kỹ lưỡng vụ án “người phụ nữ bị xích cổ”, ông bị kết án bí mật 4 năm 6 tháng tù vì tội “kích động lật đổ chính quyền”.

Ông Triệu Lan Kiện, một nhân vật truyền thông từng làm chứng rằng “người phụ nữ bị xích cổ không phải là Tiểu Hoa Mai”, đã phải trốn sang Hoa Kỳ vì bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp.

Các nhà lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ chưa bao giờ có phản ứng rõ ràng về vụ “người phụ nữ bị xích cổ”. Thủ tướng Trung Quốc khi đó là ông Lý Khắc Cường chỉ nói tại cuộc họp rằng ông “rất phẫn nộ” trước những vi phạm đối với phụ nữ.

Ngày 15/2, ông Trịnh Hạo Xương, nhà bình luận về các vấn đề thời sự sống tại Hoa Kỳ, nói với Epoch Times rằng nạn bắt cóc và buôn bán phụ nữ là một tội ác do thể chế của ĐCSTQ gây ra. Chỉ riêng vụ người phụ nữ bị xích cổ, nếu điều tra ngược lại từ 30, 40 năm trước, ít nhất cũng nên quay trở lại thời kỳ của ông Giang Trạch Dân.