Nhà báo người Mỹ Danny Fenster cho biết anh khỏe mạnh và hạnh phúc khi được về nhà sau khi được thả khỏi nhà tù ở Myanmar và bay đến Qatar vào thứ Hai, sau cuộc đàm phán giữa nhà cựu ngoại giao Hoa Kỳ Bill Richardson và chính quyền quân sự cầm quyền, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Fenster, 37 tuổi, biên tập viên quản lý của tạp chí trực tuyến độc lập Frontier Myanmar, trước đó đã bị kết án 11 năm tù vì tội kích động và vi phạm luật nhập cư và hội họp bất hợp pháp. Anh đã bị giam giữ từ tháng Năm.

Nói với các phóng viên trên đường băng tại Sân bay Quốc tế Hamad ở Doha, anh Fenster cho biết anh cảm thấy khỏe và không bị đánh đập hoặc bỏ đói khi bị giam cầm.

“Tôi cảm thấy tuyệt vời và thực sự hạnh phúc khi trên đường về nhà. Tôi vô cùng hạnh phúc vì tất cả những gì Bill đã làm”, anh Fenster nói.

Khi được hỏi có bị ngược đãi hay không, anh nói: “Tôi bị bắt và bị giam giữ mà không có lý do gì, tôi cho là như vậy. Nhưng về thể chất, tôi khỏe mạnh. Tôi không bị bỏ đói hay bị đánh đập.”

Đài truyền hình Myawaddy thuộc sở hữu của quân đội Myanmar cho biết anh Fenster đã được ân xá theo yêu cầu của ông Richardson và hai đại diện Nhật Bản “để duy trì tình hữu nghị giữa các nước và nhấn mạnh cơ sở nhân đạo”.

Anh Fenster nằm trong số hàng chục nhân viên truyền thông bị giam giữ tại Myanmar kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 dẫn đến sự phẫn nộ của công chúng về việc quân đội đột ngột chấm dứt một thập kỷ dự kiến ​​tiến tới dân chủ của đất nước. Quân đội Myanmar đã cáo buộc nhiều cơ quan truyền thông kích động và tung tin thất thiệt.

Một nguồn tin quen thuộc với chuyến đi của ông Richardson để đón Fenster cho biết nó đã được sắp xếp mà Bộ Ngoại giao hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ tại Yangon không hề hay biết. Các quan chức ban đầu phản đối chuyến thăm của ông Richardson tới Myanmar vào đầu tháng này và kêu gọi ông không nêu ra vụ việc với các quan chức Myanmar, nguồn tin cho biết.

Trước khi ông được thả, một số quan chức Bộ Ngoại giao lo ngại rằng sự tham gia của ông Richardson có thể trì hoãn việc trả tự do cho người phóng viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price hôm thứ Hai cho biết cựu thống đốc “không hành động theo chỉ đạo của chính phủ Hoa Kỳ” ở Myanmar nhưng các quan chức vẫn thường xuyên liên lạc với Richardson và nhóm của ông.

Các quan chức Hoa Kỳ bao gồm Đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống về các vấn đề con tin Roger Carstens cũng làm việc để trả tự do cho nhà báo, người phát ngôn Price nói.

Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết tại New York rằng tổ chức này hoan nghênh việc phóng thích phóng viên Fenster là một “bước đi tích cực” nhưng kêu gọi ít nhất 47 nhà báo khác đang bị giam giữ cugx được trả tự do ngay lập tức.

Theo tổ chức nhân quyền Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, 10.143 người đã bị bắt kể từ cuộc đảo chính và 1.260 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo lực ở Myanmar, hầu hết do sự đàn áp của lực lượng an ninh

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã khen ngợi các quan chức Hoa Kỳ cũng như cá nhân ông Richardson. Ông Blinken cho biết Washington sẽ “tiếp tục kêu gọi trả tự do cho những người khác vẫn đang bị giam cầm một cách vô cớ.”

Tổng biên tập của tòa soạn nơi anh Fenster làm việc, Thomas Kean, bày tỏ sự nhẹ nhõm vì anh đã được trả tự do, và cho biết anh là một trong số nhiều nhà báo “bị bắt vô cớ chỉ vì làm công việc của họ” ở Myanmar.

Fenster là nhà báo phương Tây đầu tiên bị kết án tù nhiều năm ở Myanmar, nơi cuộc đảo chính chống lại chính phủ đắc cử của người đoạt giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi đã khiến đất nước rơi vào hỗn loạn.

Richardson, cựu thống đốc New Mexico, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ và Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đã đến thăm Myanmar với tư cách nhân đạo vào ngày 2 tháng 11, đề nghị hỗ trợ COVID-19.

Ông là một trong số ít người nước ngoài đã gặp lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing ở Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính, và cho biết các cuộc thảo luận của ông với chính phủ về các vấn đề nhân đạo và vắc-xin đã giúp đảm bảo Fenster được thả.

Xuân Lan (theo Reuters)

Xem thêm: