Cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden về cách xử lý Trung Đông và xung đột ngày càng gia tăng trong khu vực vào thứ Sáu (12/1), trong bối cảnh cựu tổng thống chuẩn bị tranh cử với ông Biden vào năm 2024.

Trump Biden
Cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden. (Ảnh minh hoạ)

Ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social:

Vậy hãy để tôi nói thẳng điều này. Chúng ta đang ném bom khắp Trung Đông, LẦN NỮA (nơi tôi đã đánh bại IS!), và Bộ trưởng Quốc phòng của chúng ta, người vừa mất tích 5 ngày, đang điều hành cuộc chiến từ máy tính xách tay của ông ấy trong phòng bệnh.

Hãy nhớ rằng, đây cũng chính là băng nhóm đã ‘đầu hàng’ ở Afghanistan, nơi không ai phải chịu trách nhiệm hoặc bị SA THẢI. Đó là ‘thời điểm’ đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta có chiến tranh ở Ukraine, Israel và Yemen, nhưng không có “chiến tranh” ở Biên giới phía Nam. Ồ, điều đó ‘sao mà hợp lý’. Joe Biden lươn lẹo là Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ!

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã phải nhập viện vào ngày 1/1 do biến chứng của việc điều trị ung thư tuyến tiền liệt và vẫn ở trong bệng viện kể từ đó.

Sau khi Bộ Quốc phòng công khai việc ông Austin nhập viện, vài ngày sau đó – ngày 5 tháng 1, người ta phát hiện ra rằng Tổng thống Biden không biết ông Austin đã nhập viện cho đến ngày 4 tháng 1 và không biết về chẩn đoán ung thư của ông Austin cho đến tuần trước. Ông Austin được chẩn đoán bị ung thư vào đầu tháng Mười Hai, theo Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa cho biết khi nào ông Austin có thể được xuất viện và khẳng định tình trạng của ông ấy “tốt”.

Trong thời gian ông Austin nằm viện, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen, để đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong nhiều tháng nhắm vào các tàu quân sự và thương mại của Hoa Kỳ và đồng minh ở Biển Đỏ.

Tổng thống Biden cho biết ông đã ra lệnh tấn công và Bộ Quốc phòng cho biết ông Austin đang tích cực tham gia chỉ đạo và giám sát từ bệnh viện. Trong khi đó, lực lượng Houthi cho biết sẽ trả đũa.